"Thưởng hão" sau SEA Games: Tặng hẳn chung cư cho... vui mồm?

Mộc Miên |

"Nữ hoàng" Vũ Thị Hương bị hứa hão tiền thưởng SEA Games bao nhiêu lần thì chẳng rõ. Riêng Châu Tuyết Vân thì còn được "các bác" hứa tặng cả… một căn hộ chung cư tiền tỉ ở TP HCM.

"Hồi ấy cái Hương còn trẻ, bác nào nói nó chẳng tin"

SEA Games 29 đã khép lại thành công với đoàn thể thao Việt Nam. Và đúng vào thời điểm này thì cựu Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương lại đăng tải một bài viết… rất "nhạy cảm" về tiền thưởng cho các VĐV, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, báo chí và sự đồng cảm của các đàn em.

Đại khái là Vũ Thị Hương đề cập đến chuyện các VĐV được hứa hẹn thưởng rất nhiều trước và sau khi thi đấu thành công tại các kỳ SEA Games. Nhưng rồi thì lời hứa cũng theo gió bay xa, khiến những VĐV như Hương bị tổn thương niềm tin nghiêm trọng.

Và cuối cùng, cựu hoàng trên đường đua cự ly ngắn nhắn nhủ: "Đấy nhé, các bác, cô chú hay anh chị nào mà hứa gì thưởng cho SEA Games năm nay mong hãy giữ lời hứa. Các cháu tập luyện, thi đấu vất vả lắm".

Thưởng hão sau SEA Games: Tặng hẳn chung cư cho... vui mồm? - Ảnh 1.

Vũ Thị Hương giờ đang có cuộc sống viên mãn ở Australia. Cô chia sẻ về chuyện bị hứa hão chẳng phải mong cho mình, mà mong các đàn em sẽ không bị như vậy.

Hiểu về Vũ Thị Hương nhất hẳn phải là ông Nguyễn Đình Minh - HLV đã gắn bó với Hương, đưa cô từ chân chạy tiềm năng trở thành số 1 khu vực. Và dĩ nhiên, ông Minh hiểu, đồng cảm với những nỗi niềm của cô học trò cũ.

HLV Nguyễn Đình Minh cho biết: "Thì thời điểm đó Hương vẫn còn trẻ, rất nhiều người đã hứa với cô ấy như vậy và cô ấy tin. Nhưng rồi người ta không thực hiện được lời hứa nên Hương bức xúc thôi".

"Về tiền thưởng theo chế độ của nhà nước thì không vấn đề gì cả, rất đúng. Mình phải nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ. Tôi không nói Hương chính xác hoàn toàn nhưng quả thực là các tổ chức xã hội và một số cá nhân, quan chức thì đúng là họ không làm được như những gì họ nói trước đó".

"Có báo chí, đôi khi họ cũng hứng lên tuyên bố lớn, kiểu như vui đâu chúc đó. Thời điểm đó Hương vẫn còn trẻ mà, cô ấy tin thôi. Tôi cũng mong những lời hứa suông không còn, để các VĐV yên tâm tin tưởng tập luyện và thi đấu".

Châu Tuyết Vân và lời hứa… thưởng nhà chung cư

Lời chia sẻ của Vũ Thị Hương cũng nhận được sự quan tâm, đồng cảm rất lớn từ các VĐV vừa trở về từ SEA Games trên đất Malaysia. Trong đó có VĐV taekwondo Châu Tuyết Vân.

Châu Tuyết Vân cũng không lạ gì chuyện… hứa hão của "các bác" cũng như những bất cập trong việc thưởng cho các VĐV khi giành thành tích cao ở đấu trường quốc tế.

Còn nhớ hồi tháng 1/2017, cô hot girl làng võ sinh năm 1990 này từng bức xúc gõ cửa cơ quan báo chí để phản ánh về việc cô cùng đồng đội giành ngôi vô địch quyền taekwondo thế giới ở Colombia nhưng lại nhận mức thưởng của… lứa tuổi trẻ junior (dưới 17 tuổi).

Nói về lời chia sẻ của đàn chị Vũ Thị Hương trên mạng xã hội, Châu Tuyết Vân thổ lộ: "Em rất đồng cảm với chị Hương. Chị ấy đã nói lên đúng vấn đề mà em và rất nhiều VĐV muốn nói và quan tâm vào thời điểm này. Bọn em đôi khi không nhận được đúng tiền thưởng. Thậm chí nhiều bác nói mà quên luôn lời hứa của mình".

Thưởng hão sau SEA Games: Tặng hẳn chung cư cho... vui mồm? - Ảnh 2.

Vô địch thế giới và SEA Games 3 lần nhưng Châu Tuyết Vân (trái) và đồng đội vẫn chưa nhận được nhà.

Vũ Thị Hương cho rằng, nếu tiền thưởng cô nhận được như lời "các bác họ Hứa" nói thì "Gửi ngân hàng chắc cũng được một khoản khá khá cho gia đình ở quê cháu tiêu cả năm cũng chưa hết". Vậy Châu Tuyết Vân được "các bác" hứa những gì?

Châu Tuyết Vân nhớ lại: "Các bác hứa nhiều lắm. Em nhớ nhất là năm 2009, có một bác ở Tổng cục TDTT đến thăm chúng em, bác ấy hứa là nếu đoạt HCV SEA Games hoặc HCV thế giới thì chúng em sẽ nhận được một căn hộ chung cư".

Chúng em vui lắm, hăng say tích cực tập luyện để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng và sự quan tâm đầu tư của các bác. Ấy thế nhưng em đã vô địch thế giới tới 3 lần, SEA Games cũng vô địch 3 lần mà có thấy gì đâu".

"Người đẹp vàng" của làng võ Việt cũng cho biết thêm: "Trước SEA Games năm nay, nhiều bác cũng nói là nếu giành HCV ở 3 kỳ SEA Games, em sẽ được tặng thưởng một thành tích đặc biệt. Em cũng chưa biết thế nào".

Quả thực, từ những cựu hoàng tốc độ như Vũ Thị Hương cho tới thế hệ những VĐV "vàng" tài năng hiện tại như Châu Tuyết Vân, không ít người đã bị đổ vỡ niềm tin vì những "bác họ Hứa".

Mà thể thao cũng như cuộc sống, con người không thể có động lực vươn tới thành công nếu… thiếu niềm tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại