Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm

Thảo Nguyên, Ảnh: Minh Mèo |

“Có một câu hôm đó Trung mắng tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ nhưng không bao giờ muốn nhắc lại. Tôi thấy bị tổn thương và rất tủi thân”, Thương Cin chia sẻ.

Người ta bảo tôi là "cái bóng" của cô Vân Dung

Thương Cin – nữ diễn viên sinh năm 1995 – từng gây ấn tượng ở hàng loạt vai diễn hài hước, ngộ nghĩnh trong các seri sitcom như: Kem xôi, Loa phường…

Nếu đã quen với hình ảnh "bựa", "ngố có cá tính", "dở hơi" của Thương Cin trên màn ảnh, hẳn khán giả sẽ rất ngạc nhiên khi bắt gặp một Thương Cin trẻ trung, xinh xắn ngoài đời.

Thương Cin bảo, để xây dựng được hình ảnh "độc, dị, lạ" mà khán giả thường thấy, cô đã dũng cảm từ bỏ 8 năm theo học nhạc viện và bất chấp cả sự phản đối của gia đình:

"Năm học cấp 2, tôi được cả gia đình ủng hộ theo học tại Nhạc viện. 8 năm học tại Nhạc viện, cuối cùng nghe lời Trung Ruồi, tôi đi thi vào khoa diễn viên và chuyển sang trường Sân khấu điện ảnh.

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 1.

Diễn viên Thương Cin.

Đương nhiên, bố mẹ tôi không thực sự hài lòng với quyết định này. Vì tôi đột ngột chuyển hướng, nghĩa là bỏ phí gần chục năm ăn học. Nhưng thời điểm đó, tôi đã 18 tuổi, lại thích làm diễn viên từ nhỏ nên được lời "rủ rê" của cậu bạn từ thời thơ ấu, tôi bất chấp phản ứng của gia đình. Lúc nộp hồ sơ thi, tôi giấu gia đình. Đến khi có kết quả báo đậu, tôi mới chia sẻ với cả nhà.

Ban đầu, bố mẹ khá gay gắt, phản đối vì cho rằng đây là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng khi thấy tôi quyết định sang trường Sân khấu điện ảnh học, gia đình cũng đành chấp nhận.

Đến thời điểm hiện tại, tuy chưa thực sự hài lòng về những gì mình đạt được cũng chưa có gì đáng để gọi là thành công nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì được sống và làm việc theo đúng những gì mình từng mơ ước".

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 3.

"Tôi chưa thực sự hài lòng về những gì mình đạt được, cũng chưa có gì đáng để gọi là thành công".

Trẻ trung, xinh xắn, có nhiều cơ hội để thử sức với những dạng vai khác nhau nhưng Thương Cin lại tự gắn bó với hình ảnh những người phụ nữ luống tuổi, những cô gái "dở hơi". Với nhiều người, đây là điều đáng tiếc bởi Thương Cin không được phô ra vẻ đẹp của sự trẻ trung, duyên dáng. Nhưng với nữ diễn viên, cô đặc biệt thích thú với dạng vai này:

"Thời gian đầu làm seri sitcom Kem xôi, các diễn viên tự chọn nhân vật cho mình. Trong lúc các bạn khác chọn các vai phù hợp với độ tuổi, tính cách thì tôi chọn vai một người phụ nữ trung niên có chút "dở hơi".

Lúc đó, mọi người nhìn tôi rất ngạc nhiên và khuyên tôi nên chọn vai diễn khác. Nhưng tôi lại thấy những nhân vật đó rất đáng yêu, rất thu hút.

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 4.

"Tôi thấy những vai "ngố", "dở hơi", luống tuổi... rất đáng yêu".

Lâu dần, tôi gắn bó luôn với dạng nhân vật này từ lúc nào cũng không biết. Nhiều khán giả thấy tôi ngoài đời hoặc thấy tôi khi vào vai đúng tuổi đều nhận xét là họ không nhận ra, không quen khi thấy tôi trẻ trung và "bình thường" như vậy".

Một điều thú vị là khi Thương Cin lựa chọn hóa thân thành những người phụ nữ luống tuổi, nhưng cô gái "dở hơi" thì cô lại nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả. Đáng nói hơn, do có sự tương đồng trong cách lựa chọn vai diễn nên Thương Cin thường được nhận xét là rất giống NSƯT Vân Dung:

"Cô Vân Dung và chú Công Lý là thần tượng của tôi từ khi tôi còn bé xíu. Tôi từng được gặp chú Công Lý ngoài đời rồi. Ban đầu, tôi tưởng tượng rằng khi gặp chú tôi sẽ lao tới, hỏi han, trò chuyện và bày tỏ sự ngưỡng mộ với chú.

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 5.

"Tôi không ngại bị coi là "cái bóng" của cô Vân Dung đâu".

Nhưng lúc đối diện chú, tôi cảm giác mình bị choáng ngợp bởi một thần tượng quá lớn ngay trước mắt mình nên chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi…ngắm chú. Tôi chưa từng được gặp trực tiếp cô Vân Dung, nhưng tôi nghĩ nếu được gặp cô, tôi cũng sẽ có phản ứng "bị đơ" như khi gặp chú Công Lý.

Sau này, khi nhiều khán giả bắt đầu nhận xét rằng tôi có nét diễn giống cô Vân Dung, tôi cảm thấy vui lắm! Tôi không ngại bị coi là "cái bóng" của cô Vân Dung đâu. Vì tôi nghĩ, là "cái bóng" của một nghệ sĩ lớn, của người mà mình thần tượng thì phải vui chứ có gì đáng buồn đâu.

Điều quan trọng là "cái bóng" đó vẫn có nét riêng, vẫn được mọi người quan tâm tới chứ không phải là một sự bắt chước vụng về, một bản sao không có điểm nhấn".

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 6.

"Tôi nghĩ, là "cái bóng" của 1 nghệ sĩ lớn, của người mà mình thần tượng thì phải vui chứ".

Câu mắng mỏ của Trung Ruồi trong lúc nóng giận khiến tôi bị tổn thương và không muốn nhắc tới

Nhắc tới chặng đường hoạt động nghệ thuật của Thương Cin không thể không nhắc tới Trung Ruồi. Nam diễn viên vừa là người "xúi bẩy" Thương Cin đi thi làm diễn viên lại vừa cùng cô xây dựng tên tuổi từ khi cả 2 chỉ là những sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh.

Thương Cin tiết lộ, Trung Ruồi vừa là bạn thanh mai trúc mã, lại vừa là người có ảnh hưởng đặc biệt tới sự nghiệp của cô:

"Ngày bé, khi gia đình tôi chuyển chỗ ở mới, tôi chẳng có bạn bè gì cả. Nhà mới của tôi ở gần nhà Trung Ruồi, chỉ có 2 đứa cứ quanh quẩn với nhau mà thôi.

Tôi thì đang bơ vơ, lạ nước lạ cái thì "va" phải Trung – một cậu bạn cùng trang lứa lại hay nói hay cười nên rất vui. Sau này, càng ở bên nhau, càng nhận thấy đây là một người bạn có thể tin tưởng được. Vậy là chúng tôi gắn bó với nhau cho tới tận bây giờ.

Điểm tôi thích và nể phục nhất ở Trung chính là nghị lực và tài năng của cậu ấy. Bất kể là hoàn cảnh khó khăn, công việc khó khăn, cậu ấy đều vui vẻ đối diện với nó và nỗ lực vượt qua hết".

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 7.

"Điểm tôi thích và nể phục nhất ở Trung chính là nghị lực và tài năng của cậu ấy".

Là bạn bè nhiều năm, lại gắn bó trong quá trình hoạt động nghệ thuật nhưng Thương Cin và Trung Ruồi cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc "không muốn nhìn mặt nhau":

"Làm bạn với nhau hàng chục năm, chúng tôi cũng có vô số những lần cãi vã, chỉ thiếu nước lao vào đánh nhau thôi.

Và lần mà chúng tôi cãi nhau gay gắt nhất, tưởng chừng "không nhìn mặt nhau" nữa lại chính là vì một vai diễn của tôi. Hôm ấy, vì bất đồng quan điểm với vai diễn mới của tôi nên Trung mắng tôi rất nặng nề, chưa bao giờ tôi thấy cậu bạn hóm hỉnh, điềm tĩnh của mình lại gay gắt đến như vậy.

Có một câu hôm đó Trung mắng tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ nhưng không bao giờ muốn nhắc lại. Tôi thấy bị tổn thương và rất tủi thân. Nhưng rồi bạn bè vẫn là bạn bè, nhiều năm gắn bó nên chúng tôi hiểu rằng mâu thuẫn cũng chỉ là vì chúng tôi quan tâm đến nhau, muốn tốt cho nhau mà thôi".

Thương Cin: Gặp chú Công Lý tôi bị choáng ngợp chẳng nói được gì, cả buổi chỉ ngồi ngắm - Ảnh 8.

"Hôm ấy, vì bất đồng quan điểm với vai diễn mới của tôi nên Trung mắng tôi rất nặng nề".

Lớn lên cùng nhau, cùng nhau bắt đầu sự nghiệp diễn xuất nhưng trong khi Trung Ruồi đã nổi tiếng và có được một khối tài sản đáng nể thì Thương Cin có vẻ lặng lẽ hơn. Nữ diễn viên cho hay, cô chưa bao giờ chạnh lòng khi thấy Trung Ruồi thành công hơn mình:

"Vì thân nhau, cùng làm việc với nhau nên cũng có những ý kiến so sánh tôi với Trung. Bản thân tôi luôn vui mừng với những thành công của Trung, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ so sanh mình với Trung cả. Tôi luôn cảm ơn Trung vì nhờ cậu ấy mà tôi mới có động lực để trở thành một diễn viên.

Người duy nhất tôi muốn so sánh, muốn vượt qua chính là bản thân tôi. Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy hài lòng với những gì đang có. 

Tôi cần phải nỗ lực hơn nữa vì tôi muốn được thử sức với phim truyền hình, phim chiếu rạp và những sân chơi lớn hơn chứ không dừng lại ở sitcom, phim hài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại