Thức tỉnh đi! Nếu bạn không muốn mang “tâm hồn của đá”

Thùy Trang |

Điều sâu thẳm được gửi gắm trong bộ ảnh "Tâm hồn của đá" của nhiếp ảnh 9x An An Nguyễn có lẽ sẽ không có nhiều người hiểu được.

Dạo một vòng quanh Facebook mỗi ngày, bạn sẽ bắt gặp không ít những lời than thở về sự cô đơn, về chiêm nghiệm cuộc đời đầy tủi khổ, về sự sầu cảm của nhiều bạn trẻ.

Tắt điện thoại, đặt cả thế giới công nghệ hiện đại xuống, dường như trái tim của mỗi bạn trẻ lại đều cảm thấy cô đơn, trống trải đến lạ kì.

Cô đơn, có lẽ đã sớm trở thành bệnh “thâm niên” của không ít bạn trẻ. Bởi vậy, thay vì sống, nghĩ tích cực và yêu đời, họ dần khép mình trong thế giới và vỏ bọc của chính họ.

Cũng bởi thực trạng đáng buồn đó, An An Nguyễn (SN 1992, hiện đang sống tại Nghệ An) đã thực hiện bộ ảnh siêu thực “Tâm hồn của đá” để truyền tải những thông điệp ý nghĩa qua góc nhìn nghệ thuật của mình.

Đặc biệt, ý tưởng của bộ ảnh này được xuất phát từ những ca từ đi vào lòng người của nhạc sỹ Trần Lập.

“Trong một lần tình cờ nghe lại ca khúc “Tâm hồn của đá” và “Người đàn bà hóa đá” của Trần Lập, mình lặng nghe và cảm giác những ca từ, nội dung trong đó rất ý nghĩa. Từ đó mình nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh siêu thực này”. – 9X chia sẻ.

Bộ ảnh được thực hiện ở một thung lũng ngoại thành, nơi có những núi đá và đường đi khá khó khăn. Nhiếp ảnh gia trẻ này đã phải lựa chọn khá kĩ địa điểm, để toát lên được thần thái của ý tưởng ban đầu.

Không chỉ kì công trong việc thực hiện bộ ảnh suốt 1 ngày, 9X còn đầu tư khá kĩ lưỡng vào công đoạn hậu kì cho từng bức ảnh để bộ ảnh siêu thực mang sức hút đầy ám ảnh và ấn tượng với người xem.

9X chia sẻ: “Mình thấy hiện nay rất nhiều cô gái trẻ đang cố đặt mình vào vòng vây cô lập, nên mình lựa chọn hình tượng về một “người đàn bà hóa đá”. Bởi mình nghĩ, con trai vẫn luôn mạnh mẽ hơn.

Nhìn chung, giới trẻ đang ngày càng trốn và luôn trốn mình trong thế giới nhỏ của bản thân và cố chấp không muốn thoát ra nên đây cũng là lí do khiến mình xây dựng ý tưởng này”.

Ảnh siêu thực không chỉ thể hiện sự tài hoa của người cầm máy ảnh thông qua góc nhìn vấn đề thực tại một cách nghệ thuật, mà hơn hết, nó còn mang đến những thông điệp đầy giá trị.

“Tôi - bạn, nếu không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai, và nếu cô đơn đủ để mệt mỏi rồi , thì đứng dậy và tìm cách bước ra ngoài cái thế giới bé nhỏ của mình đi - cô đơn đáng sợ lắm.

Thức tỉnh đi, nếu bạn không muốn có một “tâm hồn của đá!”. – Đó cũng là những thông điệp đáng suy ngẫm mà An An Nguyễn muốn gửi tới người xem.

Xem trọn bộ ảnh siêu thực “Tâm hồn của đá” đầy ám ảnh của 9X An An Nguyễn:

Ảnh: An An Nguyễn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại