Thua “tập 2” trước futsal Thái Lan, HLV Việt Nam nói gì?

Nam Đàn (Từ Kuala Lumpur) |

"Một trận đấu không tồi của ĐT futsal Việt Nam nhưng phải thừa nhận rằng, Thái Lan vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình", HLV Miguel Rodrigo nói sau trận đấu.

Sau thất bại của ĐT nữ vào buổi sáng, nhiều người đã mường tượng ra viễn cảnh, các cầu thủ nam sẽ tiếp tiếp tục phơi áo trước Thái Lan. Và điều đó đã trở thành sự thật, đội bóng của HLV Miguel Rodrigo đã thấy bại với tỷ số 1-4 tại nhà thi đấu Panasonic Sport Complex ở thủ đô Kuala Lumpur ngay trận đầu.

Thực ra, đây là một dự báo được đoán từ trước. Ngay từ chuyến tập huấn tại Thái Lan của CLB Thái Sơn Nam, thực chất nòng cốt là ĐT Việt Nam tăng cường thêm 2 ngoại binh, các học trò của HLV Miguel Rodrigo đã thua trước Chonburi Bluwave (ĐT Thái Lan thu nhỏ)

Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên, Thái Sơn Nam lại tiếp tục thua đến 0-6 trước Chonburi Bluwave tại vòng bán kết giải các CLB châu Á 2017 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Rõ ràng, chúng ta vẫn còn một khoảng cách khá xa với futsal Thái Lan. Hay nói vui, sau World Cup Futsal nhiều người ngỡ tưởng trình độ đã ở rất gần như lại xa rất xa.

Thua “tập 2” trước futsal Thái Lan, HLV Việt Nam nói gì? - Ảnh 1.

Trở lại với trận "chung kết" chiều 18/8, Việt Nam đã nhập cuộc không tồi. Thế nhưng, những nỗ lực đó không đù đắp được chuyên môn giữa hai đội.

Miguel Rodrigo thừa nhận rằng: "Việt Nam đã chơi khá tốt nhưng cần phải nhìn nhận thực tế Thái Lan là đội bóng có trình độ nhỉnh hơn. Nó thể hiện ở những pha ném bóng của thủ môn cho cầu thủ tấn công, hay thực hiện những tình huống cố định.

Họ đã chứng minh tại sao, Thái Lan luôn đứng tốp đầu châu Á và có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để rút ngắn khoảng cách cũng như đánh bại họ. Tôi mới đến đây chưa lâu, cả đội hình dự SEA Games 29 lần này tôi cũng mới làm việc với họ. Vậy nên chúng ta sẽ phải đợi chời thêm thời gian và cả những chiến thuật hợp lý".

Rõ ràng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha là người hiểu hơn ai hết, trình độ của Việt Nam đang ở đâu so với Thái Lan. Sau lần 2 dẫn dắt Thái Sơn Nam và ĐT futsal Việt Nam đều phải gánh lấy thất bại. Có lẽ ông Miguel Rodrigo hiểu rằng, bản thân ông cũng không được phép mơ mộng hảo huyền.

Thua 2 trận "chung kết" futsal trước người Thái, bây giờ futsal Việt Nam chỉ còn cơ hội bảo vệ chiếc HCB đã giành được cách đây 4 năm. Nhưng phải cẩn trọng và tập trung cao độ bởi bây giờ, các đối thủ cũng đặt mục tiêu sẽ đánh bại Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại