Thư gửi UEFA: Muốn kiếm tiền tỷ, hãy cho M.U vào Chung kết Champions League ngay đi!

Bảo Nam |

Sau trận thua của Man United trước Basel, một fan Quỷ đỏ đã táo bạo viết thư gửi UEFA xin cho thầy trò Mourinho được đặc cách vào thẳng trận chung kết Champions League.

Kính gửi: Ông… (Xin lỗi nhưng sau khi UEFA cắt chức ông Michel Platini, thú thật tôi cũng không cập nhật Chủ tịch mới của các vị là ai). Đại loại là kính gửi ông Chủ tịch.

1. Tôi là một fan lâu năm của M.U. Nếu các vị không biết M.U là cái gì thì cứ việc đi google nhé, CLB của chúng tôi đã quá nổi tiếng để cần phải xưng tên đầy đủ rồi. Đừng trách tôi xấc. Ở Việt Nam có cô người mẫu Mai Ngô gì đó, đi thi còn đòi giám khảo google tên cơ mà.

À trở lại với bức thư. Tôi là fan của M.U. Dù các vị hay bất kỳ tổ chức bóng đá nào không chịu thừa nhận, nhưng tôi cam đoan M.U là CLB thành công nhất trong thế kỷ 21.

Chúng tôi có hàng trăm triệu fan trên toàn thế giới. Chúng tôi có 54 nhà tài trợ, đối tác. Chúng tôi có một SVĐ mà bất kỳ ai cũng muốn đến một lần trong đời. Chúng tôi có những cựu cầu thủ mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn mời về làm Giám đốc. Chúng tôi có một lịch sử huy hoàng. Chúng tôi nhuộm đỏ Facebook sau mỗi chiến thắng. M.U là đấng vô đối. Các vị thừa nhận đi.

Thư gửi UEFA: Muốn kiếm tiền tỷ, hãy cho M.U vào Chung kết Champions League ngay đi! - Ảnh 1.

Man United là huyền thoại với lịch sử quá đỗi hào hùng.

Và hôm nay, tôi viết đơn này mong UEFA trao cho M.U quyền đặc cách được vào thẳng trận chung kết Champions League 2017/18. Cá nhân tôi cho rằng yêu cầu M.U phải đi từ vòng 1/8 đến tứ kết, bán kết rồi chung kết là quá mất thời gian và quá… mạo hiểm.

Như tôi đọc được trên mạng thì UEFA các vị kiếm hàng tỉ EURO từ Champions League. Mà tôi có lý do để tin rằng, sự có mặt của M.U đóng góp một phần quan trọng vào số tiền đó.

Trận nào của M.U cũng bán hết vé. Trận sân khách nào của M.U cũng có cả vài nghìn CĐV theo chân đội sang nước bạn. Chúng tôi uống bia, ăn xúc xích, mua đồ lưu niệm, làm tăng trưởng kinh tế cho nước chủ nhà.

Vậy nên các vị có lẽ cũng tự tính ra được nếu lỡ may mà M.U bị loại từ vòng 1/8 Champions League mùa này thì UEFA sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền.

Tôi lại tình cờ đọc được: Trận chung kết Champions League năm 2015 giữa Juventus và Barcelona được phát sóng trên 200 quốc gia khác nhau, thu hút 380 triệu người trên khắp hành tinh ngồi xem. Những con số này vượt xa trận Super Bowl kinh điển của người Mỹ, biến Champions League thành trận đấu thể thao có nhiều người xem nhất.

Thư gửi UEFA: Muốn kiếm tiền tỷ, hãy cho M.U vào Chung kết Champions League ngay đi! - Ảnh 2.

Man United có hơn 500 triệu fan "cứng" trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, cá nhân tôi tính rằng: Nếu M.U được vào chung kết năm nay, số lượng xem có thể vượt mốc… 1 tỷ người (có khi còn hơn). Toàn bộ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ mua bản quyền để phát sóng. Sự có mặt của M.U trong trận chung kết, dù đối thủ là bất kỳ CLB nào, cũng sẽ tạo ra hiệu ứng mà các vị không thể tưởng tượng nổi.

Chúng tôi cam đoan sẽ hô hào 500 triệu anh em fan M.U trên toàn thế giới cùng bật flash điện thoại chiếu lên bầu trời. Sẽ có một mặt trời thứ 2 xuất hiện nếu M.U vào chung kết.

2. Chắc các vị đang thắc mắc: Nếu M.U vĩ đại như thế thì cứ túc tắc mà đi vào chung kết thôi, xin xỏ làm cái gì cho hèn cái tư cách ra. Khổ lắm, ai chả biết điều đó.

Nhưng chúng tôi sợ. Sợ ông Jose Mourinho không đưa M.U vào chung kết được. Nói thật với ông Chủ tịch là đá với Basel, ngày xưa M.U của Sir Alex Ferguson là ăn tươi nuốt sống ngay, ấy vậy mà M.U của ông Mourinho thì như gà mắc tóc.

Tôi lo lắm. Cỡ như Basel mà cũng 10 lần sút bóng được về phía khung thành Man United thì gặp tầm Man City, PSG, Barca, Real Madrid… chắc mang rổ ra đựng bàn thua mất thôi.

Thư gửi UEFA: Muốn kiếm tiền tỷ, hãy cho M.U vào Chung kết Champions League ngay đi! - Ảnh 3.

Trận mới nhất ở vòng bảng Champions League, Man United đã thua Basel 0-1.

M.U bây giờ đá ảo lắm các vị ạ. Vừa thắng Newcastle tưng bừng, tưởng bừng bừng khí thế trở lại rồi, vậy mà trận tiếp theo lại sấp mặt trước Basel ngay được. Mourinho cũng ảo lắm các vị ạ. Mua ai không mua, lại ký hợp đồng với ông già Zlatan Irbrahimovic.

Không phủ nhận trong quá khứ ông Ibra giỏi thật. Nhưng bây giờ ông ta già lắm rồi. Đá phòng ngự phản công mà vướng ông "mắc màn" bên phần sân đối phương thì ghi bàn làm sao được. Không có Ibra đá thì ông giận dỗi. Mà giải quyết chế độ cho đá thì làm sao mà thắng được. Khổ lắm.

Vậy nên thưa ông Chủ tịch, để đảm bảo an toàn cho cả 2: Cả fan M.U và túi tiền của UEFA, các vị cứ đặc cách để M.U vào thẳng trận chung kết đi. Chúng tôi – các fan M.U chân chính cam đoan sẽ nhuộm đỏ thủ đô Kiev, lấp đầy túi tiền của các vị.

Các vị đừng ngại. Quy trình do con người tạo ra mà. Cứ cho M.U vào chung kết rồi lên báo nói: "Đúng quy trình" là fan nghe hết.

Clip bản quyền Premier League: Watford 2-4 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại