Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay

Hoàng Hải |

Trước khi thuê người chặt chân, tay rồi dựng hiện trường tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm, chị N. đã từng bị bắt vì tội môi giới mại dâm và bị phạt tù 8 tháng.

Chính quyền bàng hoàng, ngỡ ngàng

Liên quan đến vụ việc chị Lý Thị N. (SN 1986, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) thuê người chặt tay, chân rồi dựng hiện trường vụ tại nạn tàu hỏa để nhận tiền bảo hiểm, sáng nay (24/8), PV đã tìm về xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ để tìm hiểu.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Hoàng Văn Thịnh – Trưởng Công an xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ cho biết: Sáng nay (24/8), thông qua báo chí, ban công an xã mới nắm được sự việc.

"Khi đọc báo, chúng tôi mới nắm được và thấy vô cùng ngỡ ngàng. Không ngờ một người phụ nữ mà lại làm được một việc như vậy. Người mà chặt tay, chân của chị N. cũng là người rất gan lỳ.

Khi chị N. được đưa từ viện về nhà để điều trị với các vết thương ở chân, tay bà con hàng xóm, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên", ông Thịnh nói.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Thịnh – Trưởng Công an xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ.

Cũng theo lời ông Thịnh cho biết, chị N. quê ở Tuyên Quang lấy chồng về xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ từ năm 2009.

Từ ngày về xã Xuân Phú làm dâu, chị N. cũng không có điều tiếng hay mâu thuẫn gì với ai. Tuy nhiên, theo đánh giá của người dân địa phương, chị N. là một người lười làm các công việc đồng áng.

Vào năm 2015, chị N. bị bắt vì tội môi giới mại dâm và bị phạt tù 8 tháng nhưng do đang nuôi con nhỏ nên xin hoãn thi hành án 1 năm để nuôi con.

Đến giữa năm 2016, khi thời gian xin hạn 1 năm để nuôi con đã hết, cơ quan công an bắt chị N. phải chấp hành hình phạt tù 8 tháng vì tội môi giới mại dâm thì xảy ra vụ tai nạn vào ngày 5/5. Sau đó, chị N. tiếp tục viết đơn xin ở nhà để điều trị các vết thương.

Trước sự việc con dâu mình có hành động thuê người chặt chân, tay rồi dựng hiện trường giả để trục lợi tiền bảo hiểm, vợ chồng ông Nguyễn Bắc T. (SN 1959, bố chồng chị N. trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) và bà Nguyễn Thị K. (SN 1961, mẹ chồng chị N.) vô cùng bàng hoàng, ngỡ ngàng.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bắc T. (bố chồng chị N.)

"Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ con N. nó lại có hành động như vậy. Kể từ ngày nó về nhà tôi làm dâu, chưa bao giờ gia đình tôi được yên ổn.

Đây không phải là lần đầu tiên nó mang họa về nhà, cách đây mấy tháng vợ chồng tôi đã phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để thậm chí vay cả tiền của hội tín dụng xã để trả nợ hơn 300 triệu cho nó.

Đâu cũng là con cái trong nhà mình, có nợ mà không trả cho họ thì ngại với bà con hàng xóm nên vợ chồng tôi phải cắn răng chịu.

Lâu nay, nó bỏ 2 đứa con ở nhà cho vợ chồng tôi nuôi rồi đi đâu cũng không ai biết", bà Nguyễn Thị K. mẹ chồng chị N. buồn rầu tâm sự.

Tâm sự với PV, bà K. cũng cho biết thêm, chị N và anh Nguyễn Văn H. (chồng chị N. – PV) lấy nhau từ năm 2009.

Hiện nay, 2 vợ chồng chị N. đã có với nhau 2 người con, cháu gái lớn năm nay 6 tuổi còn cháu thứ 2 mới được 2 tuổi.

"Hai vợ chồng tôi giờ buồn, chán lắm nhưng không chết được thì phải chịu. Chỉ sợ sau việc này, sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng nó và tương lai của 2 đứa trẻ.

Giờ 2 vợ chồng tôi cố gắng chăm sóc cho hai đứa cháu, mỗi tháng cũng được thằng H. (chồng chị N. – PV) gửi về 3 – 4 triệu để lấy tiền nuôi 2 đứa", bà K. nghẹn ngào chia sẻ.

Con dâu lười làm

Ngồi thẫn thờ ở bộ bàn ghế tiếp khách giữa nhà, ông Nguyễn Bắc T. (bố chồng chị N. – PV) buồn rầu cho biết: Cách đây 3 tháng khi nghe tin chị N. bị tai nạn đường sắt ông đã đến bệnh viện vài ngày để chăm lo, chạy chữa.

Khi con dâu bị tai nạn, ông T. và gia đình cũng rất buồn rầu vì sau tai nạn khiến chân tay chị N. phải cắt bỏ một phần thân thể vì bị hoại tử. Tuy nhiên, đến giờ phút này ông bà vô cùng bất ngờ, bàng hoàng.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay - Ảnh 3.

Căn nhà gia đình chị N. đang sinh sống.

"Không hiểu nó làm ăn kiểu gì mà nợ nần, khổ sở. Con cái thì chúng tôi chăm lo, chồng nó rất tu chí trong công việc nhưng nó thì lười làm. Tất cả các công việc đồng áng trong nhà đều 1 tay tôi làm, nó không bao giờ động vào việc gì.

Giờ đến bản thân, nó còn không biết quý trọng thì vợ chồng tôi nó coi ra gì.

Từ giờ, gia đình tôi phải rất chú ý đến 2 đứa con nó, nếu không có ngày nó bắt bán cho người khác để lấy tiền", ông T nói.

Ông T. cũng cho hay, hai vợ chồng sinh được 4 người con, anh H. là con trai cả trong gia đình. Sau khi lập gia đình với chị N., anh H. tiếp tục công việc trên Hà Nội còn chị N. cùng gia đình mở quán cơm trên quốc lộ 32 ở khu vực xã Sơn Đông, huyện Chương Mỹ.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay - Ảnh 4.

Chân, tay bị chặt đứt của chi N. (Ảnh: CAND)

Tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng mở cửa hàng đã bị thâm hụt gần 50 triệu đồng nên ông T. đã nhượng lại quán cho người khác không làm tiếp.

Sau đó, chị N. về quê bán nước mía ở gần nhà. Trong thời gian bán nước mía ở đây, đến năm 2015, chị N. bị bắt về tội môi giới mại dâm. Sau sự việc này, chị N. bị phạt tù 8 tháng nhưng xin ở nhà để nuôi con nhỏ.

Từ ngày chị N. bị bắt về tội môi giới mại dâm, tình cảm 2 vợ chồng rạn nứt. Một thời gian sau, khi đứa con trai thứ 2 đã lớn và uống được sữa ngoài, chị N, bỏ lại 2 con cho bố mẹ chồng nuôi rồi lên Hà Nội làm và xảy ra sự việc trên.

Trước đó, vào khoảng 0h05 ngày 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo từ anh Doãn Văn D. (21 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển.

Khi lực lượng Công an có mặt, người phụ nữ "gặp nạn" vẫn đang ngồi ở gần đường tàu, máu me be bét. Nạn nhân được xác định là chị Lý Thị N. (30 tuổi, quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị "tàu hỏa cán" cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt đưa chị N đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Sau đó, chị N. được chuyển lên Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Bước đầu chị N. trình bày với cơ quan công an do buồn chuyện gia đình nên chị đi lang thang và bị tàu hút vào dẫn đến việc bị tai nạn và may mắn được cứu giúp.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, các điều tra viên phát hiện có nhiều điểm nghi vấn nên đã tổ chức điều tra, xác minh.

Qua điều tra, cơ quan công an nắm được chị N. và Doãn Văn D. (nhân chứng đến trình báo tại CAQ Bắc Từ Liêm về vụ tai nạn) có quen biết nhau.

Cả 2 đã dựng lên hiện trường giả một vụ tai nạn để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại