Thời lập nghiệp cơ cực của 'Hoàng Tử Gió': Bố mẹ ly hôn từ sớm, phải đi thu mua hoa quả ở chợ Long Biên

Hoàng Hải |

Chính quyền địa phương nơi gia đình "Hoàng Tử Gió" sinh sống cho biết, hiện người nhà đã lên Hà Nội làm các thủ tục đón thanh niên này về quê. Ở địa phương gia đình nạn nhân kinh tế bình thường.

Hoàng Tử Gió trước khi tử vong.

Hoàng Tử Gió trước khi tử vong.

Sáng 6/10, lãnh đạo UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, trong đêm qua chính quyền địa phương nhận được thông tin Hoàng Đức Nhân (hay còn gọi là Hoàng Tử Gió, 29 tuổi, trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) tử vong tại Hà Nội.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã lên Hà Nội để làm các thủ tục pháp lý đón Đức Nhân về địa phương để tiến hành tang lễ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiếp nhận thi thể từ phía cơ quan chức năng mất nhiều thời gian hơn trước và hiện gia đình vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục để đưa Hoàng Tử Gió về quê.

"Tôi đã chỉ đạo các ban ngành địa phương tạo điều kiện tốt nhất, sớm nhất để làm sao đón nạn nhân về gia đình để tiến hành tang lễ. Mặc dù vậy mọi việc phải diễn ra theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19", lãnh đạo UBND phường Mạo Khê nói.

Vị này cho biết thêm, Hoàng Đức Nhân rời quê đi làm ăn, lập nghiệp từ lâu. Ở địa phương, thanh niên này chưa có mâu thuẫn, điều tiếng gì và gia đình kinh tế bình thường.

Thời lập nghiệp cơ cực của Hoàng Tử Gió: Bố mẹ ly hôn từ sớm, phải đi thu mua hoa quả ở chợ Long Biên - Ảnh 1.

Hoàng Tử Gió trước khi tử vong.

Trước đó, trong một lần nói về bản thân, Hoàng Tử Gió cho biết, mình học hành không đến nơi, đến chốn, nhà không có điều kiện.

Khi bước chân lên đất Hà Nội để lập nghiệp, Đức Nhân tới chợ đầu mối Long Biên vào lúc 3-4h sáng để thu mua hoa quả dập rồi về sơ chế, gọt những chỗ dập do vận chuyển đi. Sau đó, chế thành nước và bán với giá 10.000đ -15.000đ/cốc.

"Lúc đó, mình toàn làm 3 đến 4 công việc cùng lúc, sáng đi bán quần áo, tối mình lại lên bar làm thêm. Lúc nào mình cũng phải gồng 3 - 4 công việc cùng lúc...", "Hoàng Tử Gió" kể về những ngày đầu mới lên Hà Nội lập nghiệp.

Cũng trong lần chia sẻ này, Đức Nhân kể bố mẹ bỏ nhau từ sớm. Sau khi bỏ nhau, bố ở với bà nội nhưng bà lại có bệnh.

"Người ta bảo trẻ thì cậy cha nhưng già cậy con đâm ra nhiều khi mình không thể nào trách cứ mà chỉ tiếc là chưa cho bố có cuộc sống đầy đủ nhất.

Mình cứ một thân gồng cả 2 gia đình, vừa lo cho mẹ, cho em rồi vừa lo cho bố, cho bà nó hơi nặng nề..." Đức Nhân chia sẻ trước khi tử vong.

Vào khoảng 19h tối qua (5/10), bạn bè phát hiện "Hoàng Tử Gió" treo cổ tự tử tại một căn hộ ở chung cư hạng sang ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Qua test nhanh, thanh niên này âm tính Covid-19. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm PCR.

Tại hiện trường, nhà chức trách không phát hiện "Hoàng Tử Gió" để lại thư tuyệt mệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại