Thêm một ngôi sao tuyển Anh thú nhận bị HLV lạm dụng tình dục

Triệu Mẫn |

Tìm đến cocain, thuốc kích thích từ nhiều năm để quên đi ý nghĩ muốn tự tử, cuộc đời của ngôi sao tuyển Anh luôn này ám ảnh bởi quá khứ bị lạm dụng tình dục.

Cách đây ít ngày, cựu cầu thủ người Anh, Andy Woodward thừa nhận mình bị chính HLV lạm dụng tình dục từ lúc 11 đến 15 tuổi. Hôm nay, lại có thêm một ngôi sao bóng đá khác thừa nhận sự việc đau lòng.

Đến lúc cần một lối thoát, chấm dứt hoàn toàn nỗi ám ảnh, Paul Stewart mới dám kể ra câu chuyện bi kịch của mình. Trong những ngày vinh quang nhất của cuộc đời quần đùi áo số, anh được sánh vai với những Paul Gascoigne, Chris Waddle và Gary Lineker nhưng chưa hề biết đến niềm vui, sự nhẹ nhõm trong cuộc sống.

Paul không nói ra tên của vị HLV đó nhưng không nén được nỗi thảng thốt, bàng hoàng khi nhớ lại những câu chuyện vốn bị thời gian chôn vùi. Cũng như Andy Woodward, Paul bị lạm dụng trong 4 năm, từ 11 đến 15 tuổi bởi chính HLV của mình, người mà anh không nói tên.

Gã HLV đó đã hứa hẹn khiến cho Paul trở thành một ngôi sao bóng đá và thực hiện hành vi xấu xa  hằng ngày.

"Mọi chuyện bắt đầu từ năm tôi 11 tuổi, ông ta chạm vào tôi khi cả hai đang ở trong xe. Tôi đã sợ gần chết và chẳng biết làm thế nào. Tôi rất muốn nói cho cha mẹ nhưng không thể bởi lúc đó chỉ mới 11 tuổi".

Thêm một ngôi sao tuyển Anh thú nhận bị HLV lạm dụng tình dục - Ảnh 1.

Paul Stewart (bên phải)

Để thuận lợi hơn trong việc thực hiện hành vi đồi bại, gã HLV đó còn đe dọa sẽ giết cả nhà Paul nếu anh dám hó hé với ai chuyện xấu xa. Với một đứa trẻ 11 tuổi, sự dọa dẫm đó thật sự quá mức đáng sợ.

Những ngày sau với Paul giống như địa ngục kinh hoàng. Paul cùng một đứa trẻ khác bị ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trên xe với HLV. Chuỗi 4 năm khủng khiếp ấy đã tạo thành vết sẹo lớn trong tâm hồn anh.

Đến năm 15 tuổi, gã HLV xấu xa dùng đến bạo lực khi Paul bắt đầu phản kháng. Cậu nhảy khỏi xe ô tô, chạy về nhà. Gia đình lo lắng, cố hỏi nhưng cậu chỉ im lặng, chẳng dám bắt đầu câu chuyện.

"Cha tôi sẽ giết hắn ta nếu biết việc này mất" - Paul Stewart tiếp tục.

Thêm một ngôi sao tuyển Anh thú nhận bị HLV lạm dụng tình dục - Ảnh 2.

Paul bây giờ.

Ngay trong những tháng ngày vinh quang nhất cuộc đời, anh lao vào rượu, ma túy, thuốc kích thích để quên đi kí ức đau khổ. Anh đã sử dụng thuốc đến tận hơn 15 năm sau:

"Tôi đã nghĩ đến cái chết ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra cực kì tốt đẹp. Tôi muốn chấm dứt tất cả trong lúc cực kì thăng hoa ở Tottenham và Tam sư".

Đến lúc giàu có, nổi tiếng, đôi khi Paul quay cuồng trong suy nghĩ tại sao năm xưa mình lại im lặng, không kể câu chuyện ra với ai. Nhưng anh lại gạt đi, khi đó nếu mọi chuyện vỡ lở, không biết sự kỳ thị sẽ lớn đến mức nào. Một đứa bé có thể bị tẩy và người lớn sẽ chỉ tin lời người lớn.

Phải đến khi Andy Woodwart lên tiếng đầu tiên, Paul mới nghĩ đến chuyện công khai tất cả và dũng cảm kể ra câu chuyện được che giấu nhiều năm.

Paul tin chắc chắn có nhiều cầu thủ đã và đang trải qua những tháng ngày như anh, chỉ là họ không dám lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại