Xem Miura tập kín, nhớ chiêu trò tinh quái của người Mã

Đoàn Dự |

Khái niệm tập kín trong bóng đá là hết sức bình thường, nhưng tập kín tràn lan giống HLV Miura thì lại có phần bất thường.

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam vẫn tập kín trước các cuộc chiến quan trọng. Nhưng dưới thời HLV Miura, khái niệm tập kín dần trở nên phổ biến hơn. Từ trước trận giao hữu với U23 Hàn Quốc vài ngày, ông thầy Nhật Bản đã cho toàn đội tập kín.

Rồi danh sách các cầu thủ có thể ra sân cũng được giữ kín. Nói chung, Miura ngày càng giữ các cấp đội tuyển ông quản lý trong vòng bí mật.

Điều này tất nhiên làm báo giới phiền lòng, còn NHM cũng kém vui khi chẳng biết được mấy thông tin về các cầu thủ con cưng, cũng như phải từ giã việc tới xem đội tập luyện.

Nhưng nếu nhìn lại vài sự cố từng xảy ra với vấn đề bảo mật của bóng đá Việt Nam, cũng như các chiêu trò thăm dò tin tức của đối thủ sẽ thấy việc HLV Miura đang làm chẳng hề thừa thãi.

Hồi sang Malaysia thi đấu lượt đi Bán kết AFF Cup, thầy trò HLV Miura đã bị đẩy vào tập ở một sân lộ thiên, ngay sát đường dân sinh. Hệ quả là nhất cử nhất động của toàn đội đều dễ dàng bị đối phương theo dõi.

Cực chẳng đã, Miura hy sinh buổi tập làm quen sân Shah Alam với khung giờ giống giờ thi đấu để chuyển sang giờ sáng, tìm cho toàn đội một buổi tập kín duy nhất.

Nhưng khi đó, phía Malaysia cũng đã cử một phóng viên bí mật trốn trong hầm tối, để quan sát thầy trò Miura.

Thế mới thấy trong bóng đá, người ta cũng dùng đủ mọi chiêu trò để có được thông tin của nhau. U23 Việt Nam đang đứng trước trận đánh lớn SEA Games 28, với nhiều kì vọng của NHM.

Vì thế chuyện Miura giữ bí mật cả tháng trước khi giải đấu diễn ra cũng là dễ hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại