Vòng 2 V-League: Rể Công Vinh về quê Thủy Tiên

Theo Dân Việt |

(Soha.vn) - Vòng 2 V.League 2013 diễn ra chiều 9.3 sẽ là nơi để các ứng viên cho danh hiệu vô địch thị uy trong cuộc đua đường dài. Trên sân nhà, người hâm mộ K.Kiên Giang sẽ có dịp "tiếp đón" chàng rể Công Vinh...

“Đại gia” thị uy

Ngay ở trận ra quân trong màu áo SLNA, ngôi sao Lê Công Vinh đã chứng minh được giá trị của mình. Suốt gần 90 phút có mặt trên sân, Vinh chơi năng nổ, thông minh và đóng góp bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước V.Hải Phòng.

Công Vinh (trái) ) sẽ tỏa sáng trong chuyến về… quê vợ làm khách. Ảnh Minh Hoàng

Chiều mai, Vinh cùng các đồng đội sẽ về K.Kiên Giang (quê vợ của anh – nữ ca sỹ Thủy Tiên) làm khách. Không nói ra nhưng gánh nặng đặt lên vai Vinh là rất lớn, đặc biệt khi Trọng Hoàng bị “treo giò” do đã nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã dành những lời khen có cánh (đi kèm với trách nhiệm) cho Vinh sau trận đầu ra quân khởi sắc: “Vinh thực sự là niềm cảm hứng trong cách chơi của SLNA”.

Phía trước, Công Vinh sẽ phải đối mặt với không ít thử thách về nhiều mặt. Cần nhớ, K.Kiên Giang đã thất bại 0-2 trên sân SHB.Đà Nẵng ở vòng 1, và chắc chắn họ phải gồng hết sức để có điểm khi tiếp SLNA trên sân nhà.

Chỉ có cách chắt chiu từng điểm mới có thể giúp thầy trò HLV Lại Hồng Vân trụ hạng thành công. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ này thật quá gian nan. Lực lượng khá mỏng so với mặt bằng V.League, và gần như K.Kiên Giang chỉ biết trông chờ vào khả năng của ngoại binh Felix – cựu cầu thủ của CS.Đồng Tháp (ngoại binh Hammed bị thẻ đỏ vòng trước không thể ra sân).

Ngược lại, đội hình của SLNA đang rất đồng đều với những cái tên đã và đang khoác áo đội U23, đội tuyển quốc gia và bộ ba ngoại binh: Hector-Plaza-Kavin.

Thư hùng ở đất Thủ

Trong khi SLNA nhiều khả năng sẽ có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, thì ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Bình Dương đang phải chật vật vượt khó. Được ví như một “dải ngân hà” ở V.League, nhưng ngay trận ra quân cuối tuần trước, đội bóng đất Thủ đã để thua chủ nhà XMXT.Sài Gòn 0-1, trong một thế trận mà họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Phía trước thầy trò HLV Cho Yoon Hwan lại là cuộc gặp gỡ đội khách vô cùng khó chịu SHB.Đà Nẵng. Sức mạnh tập thể, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa những nhân tố đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm của đội bóng sông Hàn là điều mà gần như không có đội bóng nào ở V.League bì kịp. Dưới trướng HLV Lê Huỳnh Đức còn có những “hổ tướng”: Merlo, Quốc Anh, Minh Phương, Nguyên Sa… đủ khả năng tạo nên đột biến ở bất kỳ thời điểm nào.

Samson (trái) sẽ giúp Hà Nội T&T vượt qua chủ nhà V.Ninh Bình? Ảnh: Minh Hoàng

Trong một thế trận đôi công, người hâm mộ có thể hy vọng vào một “bữa tiệc” bóng đá ở đất Thủ. Phần thắng sẽ thuộc về đội bóng biết tận dụng cơ hội tốt hơn, mà điều này thì xem ra Bình Dương đang thiếu!

Ở trận đấu còn lại trong chiều 9.3, V.Ninh Bình sẽ phải cố quên nỗi buồn bất ngờ trắng tay trên sân tân binh Đồng Nai ở vòng 1, để tập trung tiếp đón Hà Nội T&T. Lúc này, đội bóng Thủ đô cho thấy họ đã có sự chuẩn vị rất kỹ lưỡng và nhanh chóng vào guồng.

Việc Sỹ Cường không thể ra sân do nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận thắng HAGL 2-0 ở vòng trước, không quá đáng ngại. Bởi HLV Thanh Hùng vẫn còn có những Duy Nam, Văn Hiếu có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ. Trên hàng công của Hà Nội T&T, bộ tứ Thành Lương-Văn Quyết-Gonzalo, đặc biệt là Samson hứa hẹn sẽ “làm khổ” hàng thủ V.Ninh Bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại