Việt Nam trả hận Thái Lan, rộng cửa World Cup?

Đoàn Dự |

Hay có thể, Việt Nam sẽ lại phải ôm hận lớn nữa trước Thái Lan, rồi gián tiếp mất cơ hội dự một VCK World Cup trong mơ? Tất cả sẽ phải chờ bóng lăn.

Tối nay, ĐT futsal Việt Nam có trận đấu thứ 3 thuộc bảng C, vòng bảng giải vô địch châu Á gặp Thái Lan.

Thoạt nhìn, đây có thể coi là trận đấu “vô thưởng vô phạt” bởi đôi bên đều đã sớm giành quyền đi tiếp. Nhưng thực tế, chiến thắng vẫn rất có giá trị bởi nó nhiều khả năng sẽ giúp đội đứng đầu tránh được địch thủ mạnh Nhật Bản.

Tại bảng D, Nhật Bản đang bằng điểm Australia nhưng đứng thứ 1 nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 vs +4). Ở trận cuối cũng diễn ra tối nay (lúc 18h30), Nhật sẽ gặp Australia và khả năng chiến thắng cao.

Trở lại với địch thủ Thái Lan, tập thể này hiện đứng thứ 18 trên BXH thế giới của FIFA, trong khi Việt Nam kém hơn 26 bậc.

Điều đó cho thấy rõ nét cán cân sức mạnh giữa đôi bên, dù Thái Lan cũng đang gặp vấn đề ở hàng thủ mà đã thủng lưới 6 bàn sau 2 trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Tajikistan.


Futsal Thái Lan vẫn có đẳng cấp cao hơn Việt Nam.

Futsal Thái Lan vẫn có đẳng cấp cao hơn Việt Nam.

Ngược về hồi tháng Mười năm ngoái ở Bán kết vô địch futsal ĐNÁ, Việt Nam đã thua toàn diện tới 0-6 trước Thái Lan.

Thế nên tối nay, thầy trò HLV Bruno cần hết sức thận trọng trước đại địch lớn nhất thuộc khu vực ĐNÁ.

Một trận hòa là quá đủ để chúng ta đi tiếp, có cơ hội lớn hơn dự World Cup. Giấc mơ của các cô gái Vàng Việt Nam cách đây ít tháng đã trực tiếp bị chính Thái Lan tước đi. Tối nay, mong rằng điều ấy sẽ không gián tiếp xảy ra thêm 1 lần nữa.

ĐH dự kiến

Việt Nam: Nguyễn Văn Huy, Ngô Ngọc Sơn, Dương Anh Tùng, Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 8-1 Tajikistan

Việt Nam 5-4 Đài Loan (Trung Quốc)

Chiến thắng lịch sử của Futsal Việt Nam trước Brazil

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại