Việt Nam 2-4 Malaysia: Tiếc cho các "bàn thắng"!

An Nhiên |

Sân nhà, CĐV nhà, trọng tài công minh, lợi thế từ lượt đi… rốt cuộc là Công Vinh và các đồng đội còn thiếu điều gì để tiến vào Chung kết?

Sẽ chẳng bao giờ và cũng chẳng có ai trả lời được câu hỏi đó!

Cho đến trước khi hiệp một diễn ra, có lẽ đến 99% người Việt Nam tin rằng đoàn quân của Miura sẽ bước đến trận đấu cuối cùng. Thậm chí, đã có không ít người lên kế hoạch săn vé trận chung kết vào ngày 20/12 tới tại Mỹ Đình.

Nhưng cũng như rất những lần khác, hy vọng nhiều rồi thất vọng càng lớn! ĐT Việt Nam đã thua theo kiểu chẳng ai có thể hiểu nổi.

Bàn thua ở phút thứ 2 có thể đổ lỗi do đen, do các cầu thủ vẫn chưa làm… nóng xong, hay thậm chí là trọng tài quá nặng tay(?).

Nhưng rồi bàn thua thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4 nữa thì chẳng thể hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng áo đỏ nữa. ĐT Việt Nam đã từng thua rất nhiều trong quá khứ song thất bại kiểu như vậy thì đúng là tệ hại chưa từng có.

Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển rồi Ngọc Hải đã ở đâu trong 3 bàn thua (1, 2, 4) – những pha phản công theo đúng sách giáo khoa. Tệ hại có lẽ là chưa đủ để nói về màn trình diễn của bộ tứ vệ ĐT Việt Nam.

Cả triệu con tim đã phải thất vọng

Các "bàn thắng" đã bỏ về từ rất sớm

Một chút tia sáng hy vọng đã chợt lóe lên khi Công Vinh gỡ 1-2 từ chấm 11 mét ở phút 22. Song nó đã nhanh chóng vụt tắt còn nhanh hơn lúc sinh ra. Bởi khi mà hiệp 1 chưa khép lại, Shukor Adan đã kịp ghi bàn thắng thứ 4 cho Những chú Hổ.

Niềm tin đã hoàn toàn biến mất. 4 bàn thua tại chảo lửa Mỹ Đình là một điều gì đó quá ê chề. Ngay cả khi Công Vinh ghi bàn gỡ thứ 2 và thời gian còn tới 15 phút nữa (cả bù giờ) thì cũng chẳng ai tin ĐT Việt Nam sẽ làm được.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đội bóng của HLV Miura đã có “một bàn thắng” từ trên khán đài với 40.000 CĐV, với cả triệu người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Song “bàn thắng” đó đã bị đội bóng áo đỏ bỏ lỡ một cách quá đáng tiếc.

Phải mất bao nhiêu công sức Công Vinh và các đồng đội mới kéo được các “bàn thắng” đến chật kín Mỹ Đình. Song rất nhiều “bàn thắng” đã bỏ về khi mà trận đấu mới chỉ diễn ra được nửa thời gian.

Tiếc cho Công Vinh! Tiếc cho Miura! Tiếc cho các “bàn thắng”…

Phía trước sẽ là một con đường dài với quá nhiều những chông gai và sức ép!

Bàn thắng:

Việt Nam: Công Vinh 23', 78'.

Malaysia: Rahim (4’), Talaha (15’), Tiến Thành (29’, phản lưới), Adan (43’)

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Ngọc Hải; Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương; Văn Quyết, Công Vinh.

Malaysia: Farizal Marlias, Mahali Jasuli; Safiq Rahim, Idlan Talaha, Shukor Adan, Indra Putra, Badhri Radzi, Kunanlan, Amri Yahyah, Azamuddin Akil, Zubir Azmi, Fadhli Shas.

Thông tin đang được tiếp tục cập nhật...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại