Van Gaal và chiếc "bánh vẽ" Man United

Song Nhi |

(Soha.vn) - NHM cứ nói đến những bản hợp đồng bom tấn sẽ cập bến Old Trafford, nhưng thực tế thì HLV Van Gaal vẫn tiếp tục than trời vì vấn đề nhân sự của Man United.

Daily Express vừa tung thông tin Man United sẽ chấp nhận bỏ ra 125 triệu bảng để phát nổ 3 quả bom tấn mang tên Di Maria, Vidal và Benatia.

Song chừng nào chưa có bản hợp đồng mới được chính thức công bố ở sân Old Trafford, NHM Man United vẫn có quyền đặt ra dấu hỏi với bộ sậu Quỷ đỏ. Đơn giản bởi những thông tin Man United săn đón những ngôi sao trên đã xuất hiện suốt cả tháng qua.

Ngày hôm qua tân HLV Van Gaal lại một lần nữa lên tiếng phàn nàn rằng ông đang thiếu những cầu thủ đẳng cấp thế giới cỡ Cris Ronaldo, Bale hay Di Maria. Lời phàn nàn ấy đến vào thời điểm Man Man United được cho là đã rất gần chữ ký của Di Maria.

Rốt cuộc thì những mục tiêu Vidal, Di Maria vẫn chưa cập bến Old Trafford
Rốt cuộc thì những mục tiêu Vidal, Di Maria vẫn chưa cập bến Old Trafford

Rốt cuộc thì “chúng tôi có 5 số 9 và 4 số 10 và chẳng có cầu thủ chạy cánh nào chất lượng” như lời HLV Van Gaal nói. Thực ra thì Man United vẫn có Ahsley Young, Nani, Valencia đó thôi, nhưng có lẽ chỉ Young nằm trong kế hoạch của Van Gaal.

Vấn đề là Van Gaal có kêu nữa thì ông vẫn chưa có được bất cứ bản hợp đồng nào ông cần, do chính tay ông đưa về Old Trafford. Man United bỏ ra 50 triệu bảng để ký Ander Herrera và Luke Shaw, đến hiện tại đó vẫn chỉ là 2 tân binh ở sân Old Trafford.

Nó khác xa với việc BLĐ Man United hứa hẹn Van Gaal sẽ được tiêu tiền tấn khi về tiếp quản The Red Devils. Với những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng, phải chăng đó chỉ là miếng bánh vẽ mà nhà Glazer đưa ra cho chiến lược gia người Hà Lan?

Hoàn toàn có cơ sở để cho rằng rồi nhà Glazer sẽ lại thắt lưng buộc bục, nhất là khi họ vừa bán thêm 8% cổ phiếu của Man United để đút túi riêng. Vì nếu GĐĐH Ed Woodward chấp nhận cấp nhiều tiền cho Van Gaal, có lẽ ông đã không để mất Vermaelen và Man United cũng chẳng phải cò kè trên bàn đám phán ở những thương vụ Vidal, Di Maria, Benatia, Hummels…, các mục tiêu mà Van Gaal đang săn đón.

Rốt cuộc thì Van Gaal đã phải thừa nhận, ông có thể sẽ phải quay về với những mục tiêu giá rẻ, như những cầu thủ Hà Lan chẳng hạn, bởi phí chuyển nhượng của họ thường rẻ hơn so với các sao ngoại khác. Mà ngay cả những mục tiêu như thế cũng sẽ nằm ngoài tầm với nếu các ông chủ Man United thất hứa với Van Gaal.

Nếu từ nay cho đến khi phiên chợ Hè đóng cửa sân Old Trafford không đón thêm ngôi sao cỡ bự nào, quá khó để tin Man United sẽ sớm trở lại ở mùa giải tới bất chấp tân HLV Van Gaal đang có quá trình hồi sinh Quỷ đỏ không đến nỗi tệ chút nào.

Vì đơn giản, giữa Premier League khốc liệt và những giải đấu giao hữu mà Man United vừa trải qua với thành tích bất bại khác xa nhau một trời một vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại