Van Gaal – Rooney: Nỗi khổ của lời hứa

Cát Tường |

Cả Rooney lẫn Van Gaal đều đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" do lời hứa lúc cao hứng của chính mình.

Đầu mùa giải, Rooney bày tỏ nguyện vọng được đá vị trí tiền đạo và anh hứa rằng nếu chơi đúng sở trường sẽ có thể ghi 20 bàn/mùa.

Trong quá khứ, có ít nhất hai lần Rooney đã ghi hơn 30 bàn trong một mùa giải nên con số mà anh hứa không phải là lời nói cho có. Đáp lại, Van Gaal đảm bảo sẽ cho anh đá cao nhất trong đội hình xuất phát.

Hứa là làm, Van Gaal đã xếp Rooney đá vị trí trung phong trong hai trận Premier League và play-off Champions League.

Thế nhưng Rooney chưa thể đáp ứng lại niềm tin của ông thầy người Hà Lan. Không những thế, màn trình diễn của R10 là vô cùng thất vọng khi anh gần như biến mất trong cả 3 trận đấu vừa qua.

Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải, bán tán cho sự vô duyên của Rooney.

Rooney giờ đá tiền đạo chẳng được, mà kiến tạo cũng không xong.

Trong ba trận qua anh vẫn ra sân với khát khao và nhiệt huyết như ngày vừa ra mắt Man United. Nhưng có lẽ chính điều đó cùng lời hứa ghi hơn 20 bàn đã vô hình chung làm mất đi sự thanh thoát và nhạy bén vốn có của R10 như ngày nào.

Cũng có lời giải thích rằng do anh chơi lùi sâu quá lâu rồi nên đánh mất luôn khả năng sút tung lưới đối phương.

Có thể lý giải này đúng. Nhưng nếu như vậy thì tại sao ngay cả việc kiến tạo cho đồng đội anh cũng chẳng làm tốt?

Phải chăng vì bao hy vọng đang đặt vào anh khi mà Man United bây giờ chẳng còn Radamel Falcao, Angel di Maria hay Robin Van Persie nữa nên đã thúc đẩy sự nóng vội trong con người Rooney?

Đó là điều tối kỵ đối với một cầu thủ. Lời hứa chỉ nên xem là mục tiêu chứ đừng biến nó thành áp lực và nỗi khổ cho bản thân mình.

Nhưng không chỉ riêng Rooney mà bản thân Van Gaal cũng đang chịu nỗi khổ không kém. Ông đã hứa cho Rooney đá tiền đạo nên phải thực hiện (dù rằng ông cũng buộc phải làm thế vì trong đội hình Quỷ đỏ giờ chỉ còn Rooney là tiền đạo đáng tin).

Van Gaal đang mắc kẹt bởi lời hứa với Rooney.

Van Gaal đang mắc kẹt bởi lời hứa với Rooney.

Nhưng mặt khác, là một HLV thì Van Gaal phải có trách nhiệm tạo nên đội bóng hoạt động trơn tru, đương nhiên không thể chấp nhận một tiền đạo chẳng biết chuyền bóng và càng không biết sút.

Theo lẽ thường ông phải gạt Rooney ra khỏi đội hình hoặc thay đổi vị trí của anh. Bởi một trận chơi không tốt có thể cho rằng anh chưa bắt nhịp nhưng đến 3 trận dù gặp đội mạnh hay yếu đều chơi tồi thì phải xem xét lại từ đầu.

Thế nhưng chẳng nhẽ chỉ sau 3 trận Van Gaal phải thay đổi lời hứa của mình? Và nhất là việc làm ấy đối với một người đội trưởng thì càng khó khăn hơn.

Đúng là tội cho Van Gaal, tiến cũng khổ mà thoái cũng khổ.

Đây là mùa giải mà Van Gaal nhận được rất nhiều sự kỳ vọng sẽ giúp Man United đổi vận và Rooney là hạt nhân trong cuộc hồi sinh của Quỷ đỏ. Thế nhưng bây giờ cả hai đang bị kẹt trong lời hứa của mình.

Nhưng nếu như Rooney không có dấu hiệu cải thiện thì khó mà thực hiện được lời hứa ghi hơn 20 bàn/mùa. Khi ấy vì lợi ích chung của toàn đội, Van Gaal cũng đừng nên giữ lời hứa của mình nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại