Van Gaal cực đoan và Rooney đã đáp lời hoàn hảo?

Triệu Mẫn |

Rooney đang dần dần lấy lại hình ảnh sau một vài trận đấu gần đây, song có chắc Van Gaal đã thực sự “hồi sinh” tiền đạo đội trưởng này?

“Chúng ta không nói về Rooney thêm nữa, các bạn đã chỉ trích cậu ấy còn tôi thì không” – Louis van Gaal đã trả lời ngắn gọn như thế, giận dữ bước ra khỏi phòng họp báo khi một phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi liên quan đến cậu trò cưng.

Chàng tiền đạo đội trưởng Man United đang có một khoảng thời gian thi đấu “ổn” dần hơn. Như câu nói đã thành chân lí “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, Rooney đang chứng minh được điều đó ở 3 trận đấu gần đây.


Rooney từng thi đấu bết bát suốt giai đoạn đầu mùa giải.

Rooney từng thi đấu bết bát suốt giai đoạn đầu mùa giải.

Gã Shrek có một thời gian thi đấu bết bát dài đến nỗi người ta buộc phải nghi ngờ khả năng lấy lại phong độ của anh và xem nó như nhiệm vụ bất khả thi.

Năm 2015 khá tồi tệ với Wayne, người ta dường như thấy anh "tắt điện" trong hầu hết mọi cuộc chiến của Quỷ đỏ. Trận đấu trong ngày Boxing Day, Van Gaal không chọn R10 cho đội hình xuất phát và Man United lại nếm trái đắng.

Rooney hiện là tay săn bàn số 2 lịch sử Premier League. Hiện tại, anh chỉ còn thua kém Alan Shearer, huyền thoại của tuyển Anh và Newcastle.

Năm 2016 khởi đầu quá tốt đẹp với một cầu thủ tưởng chừng như đã đánh mất phong độ đỉnh cao.

Rooney tìm lại cảm hứng với trái bóng tròn và thể hiện những tố chất thiên bẩm.

Man United lại được cứu bởi cây săn bàn giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện có.

Với 8 trận chỉ toàn hòa và thua, BHL Quỷ đỏ biết rằng họ cần làm gì đấy trước khi tình hình chẳng thể cứu vãn. Paul Scholes, vị huyền thoại khó tính liên tục chỉ trích Quỷ đỏ cuối cùng cũng đã hòa nhã hơn.

“Trong 2 hoặc 3 tuần qua, cậu ấy đã lấy lại phong độ như trước và tôi chỉ hy vọng điều đó tiếp tục diễn ra. Đây là một hình ảnh của Rooney mà tất cả chúng ta đều từng thấy và muốn được thấy nhiều hơn".


Những con số thống kê về Rooney.

Những con số thống kê về Rooney.

Man United đã thực sự thay đổi trong những trận đấu gần đây. Họ chủ động tấn công hơn và thi đấu trực diện hơn, nhất là trong cuộc đụng độ với Newcastle.

Họ không còn ham chuyền về, không còn ngại dứt điểm, không còn những pha dắt bóng qua lại đáng buồn ngủ. Thay vào đó là lối đá tấn công dồn dập đầy khí thế.

Đặc biệt, pha phối hợp giữa Wayne Rooney cùng Jesse Lingard khai thác các khoảng trống ở cánh dẫn tới bàn thắng thứ hai chắc chắn khiến nhiều NHM Quỷ đỏ thấy hài lòng.

Người ta dường như quên mất hình ảnh Quỷ đỏ rụt rè, bế tắc ở các trận đấu trước và Rooney cũng có màn trình diễn khiến người khác bất ngờ về anh.


Paul Scholes cũng đã có lời khen R10.

Paul Scholes cũng đã có lời khen R10.

Chắc hẳn, người vui mừng nhất cho những thay đổi của R10 chính là HLV Louis van Gaal. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã luôn luôn tin tưởng tiền đạo số 10 trong mọi hoàn cảnh và tạo cơ hội để anh thể hiện mình.

Chủ nhật tới là một trận đại chiến thực sự tại Anfield gặp Liverpool, cuộc đối đầu của 2 đội bóng thuộc “Tứ đại gia” ngày xưa cũ. Chắc chắn người ta sẽ lại thấy R10 có mặt trên sân trong cuộc đụng độ “nóng” bậc nhất Premier League.

Nếu đồng đội hỗ trợ thành công, Rooney tiếp tục ghi bàn và Man United có được 3 điểm, chắc chắn đó sẽ là điều xoa dịu được hàng tá áp lực đang đổ lên đầu Van Gaal.

Vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn cả chặng đường dài với đội bóng chủ sân Old Trafford và vai trò của R10 quan trọng như thế nào tại đây, chắc “Tulip thép” chẳng lạ.

Hành động gây choáng của Rooney.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại