U23 Việt Nam: Quên giấc mơ vào Tứ kết đi Miura!

J.S |

Xét về nhân lực, khả năng, điều kiện khách quan, thiết nghĩ, mục tiêu mà HLV Miura nên đề ra ở giải đấu này đó là học hỏi, cọ xát hơn là cố gắng hiện thực hóa những điều gần như không thể.

Tại vòng loại của U23 châu Á vừa qua, nhờ nằm trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một VCK U23 châu Á.

Do là gương mặt mới nên đoàn quân của HLV Toshiya Miura chỉ được xếp nhóm 4 khi bốc thăm chia bảng.

Lá thăm may rủi đưa các chàng trai áo đỏ gặp U23 Australia, U23 Jordan và U23 UAE tại bảng D. Đây được xem là những đối thủ không quá khó nhằn so với các tên tuổi sừng sỏ khác trong châu lục.

Chiến lược gia người Nhật có lẽ vì thế mà mạnh dạn tuyên bố, mục tiêu của ông và toàn đội là lọt vào Tứ kết của giải đấu, bất chấp việc chỉ là "tân binh".

Tuy nhiên, khách quan mà nói, khó có cửa để U23 Việt Nam làm nên chuyện, và thực ra mục tiêu đó chỉ là giấc mơ, là động lực để phấn đấu trong tương lai.

Với U23 Australia, họ vừa công bố danh sách dự giải. Các cầu thủ đa số là những gương mặt U19 từng hai lần là bại tướng của U19 Việt Nam năm 2013 và 2014.

Một số cái tên có thể kể đến như: tiền đạo Jamie McClaren, tiền vệ Mustafa Amini, trung vệ Scott Galloway...

Điểm khác biệt so với hai lần thua Việt Nam nơi đại diện Úc là Paul Okon không còn dẫn dắt và thay vào đó là HLV Aurelio Vidmar - người đã đưa U23 Úc vượt qua vòng loại với ngôi nhất sau ba trận thắng tuyệt đối trước HongKong (6-0), Đài Loan (4-0) và Myanmar (5-1).

Hàng tấn công của U23 Việt Nam hiện tại hội tụ nhiều hảo thủ từng khuất phục U19 Australia. Tuy nhiên, xét về tổng thể, với bóng đá, chẳng thể nào lại dựa vào quá khứ để khẳng định tương lai, huống hồ, U23 là một đội tuyển, một khái niệm hoàn toàn khác.

Nhiều chuyên gia dự đoán, bằng phong độ ấn tượng và đẳng cấp của mình, U23 Australia là đội bóng có ‘cơ’ nhất bảng D. Việc họ lọt vào vòng sau xem như là điều chắc chắn. Do vậy, trước đối thủ này, hiếm ai tin vào khả năng giành lợi thế của U23 Việt Nam.

Jordan và UAE – những đối thủ Tây Á trong bảng đấu của các chàng trai áo đỏ tuy không được truyền thông đánh giá quá cao, nhưng so với đoàn quân của HLV Miura, chắc chắn họ vẫn được xếp cao hơn về khả năng.

Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam từng chơi ăn miếng trả miếng và thậm chí là thắng đẹp trước 2 cái tên nói trên tại vòng chung kết Asian Cup 2007.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của 5-7 năm trước, khi chúng ta vẫn chơi theo phong cách quái quái, đa số các cầu thủ đều có nền tảng kỹ thuật tốt, lối đá lắt léo.

Còn hiện tại, trước 1 UAE, Jordan có thể hình, thể lực, đá phối hợp bài bản, 3 điểm với đoàn quân của HLV Miura chỉ là điều xa xỉ.

Trong số 16 đội lọt vào vòng Chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam là đội bóng được đánh giá thấp nhất. Đây là lợi thế bởi chúng ta sẽ ít bị các đối thủ săm soi, nghiên cứu. Nhưng chừng ấy chưa đủ để khiến người hâm mộ tin vào những kết quả khả quan.

Xét về nhân lực, khả năng, điều kiện khách quan, thiết nghĩ, mục tiêu mà HLV Miura nên đề ra ở giải đấu này đó là học hỏi, cọ xát hơn là cố gắng hiện thực hóa những điều gần như không thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại