U21 Sydney đi uống bia vỉa hè Việt Nam để giải sầu!

Trong phần bốc thăm để chọn 2 đội vào bán kết, thần may mắn đã không mỉm cười với U21 Sydney. Ngay buổi tối, toàn thể BHL đội bóng Úc đã đi uống bia vỉa hè Việt Nam để giải sầu.

Với tinh thần đầy quyết tâm để lọt vào bán kết, thầy và trò Stephen Corica đã giành chiến thắng 2-1 trước U19 HAGL. Theo điều lệ giải khi cả 3 đội cùng bảng đều điểm về hiệu số bàn thắng, bàn thua thì Malaysia, U19 HAGL và U21 Sydney FC phải bốc thăm để chọn hai đội vào bán kết và một đội sẽ phải về nước sớm.

Trong khán phòng bốc thăm không khí hồi hộp như nín thở và kết quả cuối cùng là Malaysia và U19 HAGL bốc theo thứ tự lần lượt là số 1 và số 2 còn U21 Sydney FC thần may mắn đã không mỉm cười với họ.

Công Phượng không hề tự mãn hay ảo tưởng Công Phượng không hề tự mãn hay ảo tưởng

HLV Nguyễn Thành Vinh đã đưa ra những nhận định của mình khi chứng kiến phong độ sa sút của Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam cũng như U19 HAGL.

Khi bốc phải lá thăm số 3 cầm trên tay, huấn luyện viên Stephen Corica không giấu được sự thất vọng và buồn chán, mắt ông đã đỏ lên, ngân ngấn dòng lệ vì lần đầu tiên trong cuộc đời cầm quân của mình bị rơi vào tình trạng này.

Stephen Corica chia sẻ: "Nếu năm sau tất cả các đội tham dự mà rơi vào tình trạng như thế này thi ông hi vọng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có giải pháp khác chứ không phải là hình thức bốc thăm hên xui như mùa giải năm nay".

Sau khi về đến khách sạn, ông Nguyễn Công Khế trưởng ban tổ chức giải U21 quốc tế Cup Báo Thanh Niên đã đến bắt tay chia buồn ban huấn luyện đội Sydney FC và nhận định: "Đội Sydney FC đã có một trận đấu hay, khác hẳn trận đấu đầu tiên khi gặp Malaysia họ xứng đáng vào vòng trong nhưng may mắn đã không đến với họ".

Sau lời động viện của trưởng ban tổ chức giải đêm hôm đó, toàn thể ban huấn luyện đội bóng Úc đã đi uống bia vỉa hè Việt Nam để... giải sầu vì thần may mắn đã không đến với họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại