U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar: Chiến thư gửi U21 Việt Nam

Đoàn Dự |

Chiến thắng 4-3 trước U21 Myanmar của HAGL chưa thể gọi là hoàn hảo, khi họ đã thủng lưới tới 3 bàn nhưng hàng công Phố Núi chắc chắn làm thầy trò HLV Minh Đức phải run.

U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar

Trận đấu giữa U21 HAGL với U21 Myanmar vừa kết thúc, khép lại quá nhiều cảm xúc thăng hoa với những người yêu bóng đá Việt Nam.

Khó ai ngờ là dù được đánh giá cao hơn, U21 HAGL lại thủng lưới chóng vánh ở phút thứ 7 khi Yan Naing Oo đệm bóng cận thành, tung lưới thủ môn Văn Tiến.


U21 Myanmar mở tỷ số từ rất sớm.

U21 Myanmar mở tỷ số từ rất sớm.

Bàn thua sớm may mắn đã không khiến các cầu thủ áo trắng nản lòng. Đến phút 17, U21 HAGL có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ siêu phẩm của Công Phượng.


Công Phượng lập 1 siêu phẩm để gỡ hòa 1-1.

Công Phượng lập 1 siêu phẩm để gỡ hòa 1-1.

Sau khi trận đấu của U21 Việt Nam kết thúc, bất ngờ là khán giả lại càng kéo tới đông hơn để xem HAGL thi đấu.

Dù phải đội mưa, NHM cũng rất phấn khích với màn trình diễn của U21 CLB Phố Núi.

Nhưng thêm 1 lần nữa, Myanmar lại khiến khán giả nhà phải “đau tim” khi ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đánh đầu rất hay của Mg Lwin ở phút 35.

Thế trận cân bằng, kịch tính, rượt đuổi được đôi bên kéo dài, khi HAGL lập tức gỡ hòa ở phút 37, nhờ công Văn Toàn.

Song khi hiệp 1 khép lại ở tỷ số 2-2 và HAGL có những phút hội ý với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.

Ở 45 phút tiếp theo, CLB Phố Núi có thế trận nhỉnh hơn đối phương và quan trọng nhất, ghi thêm được 2 bàn thắng vào lưới đối phương, lần lượt nhờ công Kim Hùng và Minh Vương ở các phút 63, 83.


Xuân Trường chính là người kiến tạo cực đẹp cho Công Phượng.

Xuân Trường chính là người kiến tạo cực đẹp cho Công Phượng.

Trong phút cuối cùng của trận đấu, HAGL thủng lưới thêm 1 bàn vì lỗi bắt bóng bổng tuột tay của thủ môn Văn Tiến. Trời mưa, bóng trơn đã khiến thủ môn Phố Núi phạm sai lầm nhưng không quá nghiêm trọng vì trọng tài kết thúc trận đấu ngay sau đó.

Với kết quả đầy kịch tính 4-3, U21 HAGL đã chinh phục toàn bộ khán giả trên SVĐ Thống Nhất cũng như những ai theo dõi họ trên màn ảnh nhỏ.

Tất nhiên HAGL vẫn còn đó những sai sót nơi hàng phòng ngự, nhưng trên hàng tấn công, màn thể hiện của đội bóng này là không thể chê vào đâu được.

Nếu 2 bàn thắng sau đến từ các tình huống cá nhân (tạt cánh đập người đối phương vào gôn và sút phạt trực tiếp), thì 2 bàn đầu là phối hợp tuyệt vời.


Tuấn Anh cũng chơi cực hay, kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn.

Tuấn Anh cũng chơi cực hay, kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn.

Chính Xuân Trường đã có pha chuyền bóng bổng rất đẹp cho Công Phượng lập siêu phẩm. Rồi sau đó, Tuấn Anh cũng kiến tạo quá hay cho Văn Toàn ghi bàn.

Nã 4 bàn để trả phần nào Myanmar mối hận ở Bán kết SEA Games 28, quan trọng nhất HAGL đang có sự hưng phấn cần thiết, để đụng độ U21 Việt Nam ở Bán kết.

Trận đấu này chắc chắn sẽ rất đáng xem, khi mà HAGL cần chiến thắng để bảo vệ ngôi vương. Còn U21 Việt Nam, hơn cả chức vô địch, họ cần khẳng định mình mới là tập thể U21 tài năng nhất ở dải đất chữ S.

Người góp công lớn nhất vào chiến thắng của U21 HAGL không ai khác chính là HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Chính sự thay đổi của ông trong hiệp 2 đã giúp các học trò lấy được thế trận.

Và cũng chính 2 sự thay đổi người của HLV này sau đó đã ghi 2 bàn thắng quyết định kết quả trận chiến.


Ngoài tài chỉ đạo của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì việc bầu Đức có mặt là nguồn động viên tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ U21 HAGL.

Ngoài tài chỉ đạo của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì việc bầu Đức có mặt là nguồn động viên tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ U21 HAGL.

ĐH ra sân

U21 HAGL: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Myanmar: Thitsar Min, Thein Zaw, Htike Aung, Lin Tun, Zay Ya, Naing Oo, Mg Lwin, Than Paing, Phyo Aung, Myo Aung, Zaw Hein.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại