U21 Gia Lai thật sự mạnh đến đâu?

Kinh Vân |

Quả đúng là trong lực lượng U21 Gia Lai dự Cúp Quốc gia U21 Báo Thanh Niên có nhiều nhân tài của HAGL, từng chinh chiến tại V-League 2015 nhưng đừng vội mừng...

Năm ngoái, 2014, dù có đội hình mạnh nhất thì U21 HAGL cũng rất chất vật và phải nhờ đến may mắn mới vô địch được Cúp U21 Quốc tế Báo Thanh Niên.

Đội bóng này thắng Malaysia 2-1, thua Australia 1-2 rồi phải bốc thăm để đi tiếp. Ở Bán kết, U21 HAGL vượt qua U21 Việt Nam 4-3 ở loạt sút luân lưu rồi thắng Thái Lan 3-0 trong Chung kết.

Tham dự giải đấu tổ chức ở TP. HCM sẽ khai mạc chiều nay, U21 Gia Lai mang tới nhiều hảo thủ như Đông Triều, Minh Vương, Nguyễn Lam và Văn Tiến (thủ môn).

Đây đều là những cầu thủ có tên tuổi ở HAGL hiện tại, đã thi đấu V-League nhưng thực tế chưa thuộc nhóm “chất lượng cao” cỡ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Cái tên đáng nói nhất ở U21 Gia Lai là Trần Hữu Đông Triều. Trung vệ này từng là trụ cột quan trọng của U19 HAGL, được xem sẽ là hậu vệ hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Thế nhưng ngoài khả năng phán đoán tình huống tốt, thì Đông Triều không có thể hình xuất sắc cho vị trí trung vệ.

Ngoài ra, quãng thời gian chấn thương gần đây khiến cầu thủ này trở nên “mong manh” hơn, cũng như sa sút đáng kể.

Trong V-League 2015, Đông Triều chỉ được ra sân có 12 trận (ghi 1 bàn thắng trong lần tỏa sáng hiếm hoi). Dù là sản phẩm của lò HAGL Arsenal JMG, nhưng ngay cả khi bình phục chấn thương, Triều vẫn phải nhường vị trí cho Bùi Tiến Dũng và cầu thủ ngoại Franklin.


Minh Vương đáng kì vọng nhưng khó làm đầu tàu cho U21 Gia Lai.

Minh Vương đáng kì vọng nhưng khó làm đầu tàu cho U21 Gia Lai.

Có lẽ, cái tên thật sự đáng mong đợi ở U21 Gia Lai là Minh Vương, cầu thủ đôi khi vẫn giúp HAGL tạo ra sự khác biệt ở V-League 2015.

Nhưng những ai yêu mến đội bóng phố Núi cũng cần tỉnh táo. Bởi trong mùa giải vừa rồi, thực tế Minh Vương chỉ là “kép phụ” cho những cầu thủ tuyến giữa của HAGL và không thường xuyên được thi đấu.

Sở hữu kĩ thuật tốt, tốc độ vừa phải, Minh Vương có thể tạo nên đôi chút đột biến. Nhưng nếu đặt tài năng này vào vai trò kiến thiết lối chơi, dẫn dắt đội bóng thì vẫn cần thêm kiểm chứng.


Càng về cuối V-League 2015, Nguyễn Lam càng mờ nhạt.

Càng về cuối V-League 2015, Nguyễn Lam càng mờ nhạt.

Trên hàng công U21 Gia Lai, Nguyễn Lam cũng chưa phải cái tên có thể đảm bảo khả năng ghi bàn. Trong V-League 2015 vừa rồi, Nguyễn Lam từng được xem là phương án có thể thế chỗ Công Phượng, “nã đạn” vào lưới đối phương.

Nhưng thực tế thì càng về cuối, cầu thủ này càng chìm nghỉm và không để lại được dấu ấn.

Có thể nói, các nhân tố HAGL đưa vào U21 Gia Lai chỉ là “những người thất bại” tại V-League 2015. Nhưng nhìn đi cũng cần nhìn lại, lực lượng của các đối thủ thậm chí còn hiếm có người từng thi đấu V-League.

U21 Gia Lai không quá mạnh nhưng vẫn có lợi thế vượt trội về mặt kinh nghiệm, cũng như tố chất cầu thủ. Vấn đề là đội bóng này cần thi đấu đúng với khả năng, để mang về chức vô địch.

Đông Triều sút phạt tuyệt đẹp, ghi bàn cho HAGL hòa Quảng Nam 2-2 ở vòng 16 V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại