U19 Việt Nam: Sự huyễn hoặc của những nỗi đau!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - NHM nước nhà đang có quá nhiều nỗi đau liên quan tới U21, U23 và vì thế đặt nhiều kỳ vọng vào U19 Việt Nam. Nhưng…

Không phải U19 Việt Nam quá tuyệt vời, mà có lẽ chính những nỗi đau do U21, U23 mang lại đã khiến lớp trẻ của bầu Đức được chú ý, kỳ vọng quá nhiều. Trước SEA Games 27 và nhất là sau thất bại tối qua của U23 Việt Nam, rất nhiều NHM nước nhà cho rằng nên đôn ngay U19 lên thay thế U23 thậm chí là ĐT Việt Nam ở các giải đấu trong tương lai.


	Đừng kỳ vọng, tung hô quá nhiều U19 Việt Nam

Đừng kỳ vọng, tung hô U19 Việt Nam quá nhiều

Thực sự thì đó là ý tưởng không tồi, nhưng có lẽ chưa đến mức để kỳ vọng, để tung hô U19 như những vị thần. Trước hết, U19 Việt Nam dù đã vươn tới tầm châu lục, lọt vào vòng Chung kết U19 châu Á, nhưng các đối thủ đều ở tuyển trẻ, khó lòng so sánh với những đối thủ như của U23 Việt Nam . Bởi thế, chuyện đưa U19 thay U23 đi thi SEA Games không chắc đã mang lại những kết quả như kỳ vọng.

Ngoài vấn đề thực lực hiện tại, thì việc NHM Việt luôn tung hô U19 quá mức cũng có thể mang tới kết cục ngoài mong muốn. Nên nhớ ở Việt Nam còn từng có một lứa U16 vô cùng xuất sắc của những Văn Quyến, Quốc Vượng. Lứa trẻ này từng đứng hạng 4 tại VCK U16 châu Á. Nhưng rồi sự tung hô của NHM, với cám dỗ vật chất sau đó đã đánh gục các nhân tài đình đám của bóng đá nước nhà. Những Văn Quyến, Quốc Vượng… sau khi dính scandal dàn xếp tỷ số đã chẳng thể tìm tới được đỉnh vinh quang!


	Văn Quyến từng là một tài năng lớn của bóng đá Việt Nam nhưng vì được kỳ vọng, được tung hô mà sa ngã

Văn Quyến từng là một tài năng lớn của bóng đá Việt Nam nhưng vì được kỳ vọng, được tung hô mà sa ngã

“Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, nếu NHM Việt cứ tiếp tục tung hô U19 quá đáng, đặt lên vai các em quá nhiều kỳ vọng trong khi những tài năng này còn chưa phát triển hết cả về thể chất, tài năng lẫn bản lĩnh, những kết cục tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra.

Hơn hết, nền bóng đá của một quốc gia chẳng thể phụ thuộc vào chỉ một lứa tuổi. Những U21, U23 và ĐT Quốc gia dù có nhiều sai lầm, dù có thi đấu chưa như kỳ vọng cũng cần được chỉ bảo, bồi dưỡng thêm chứ chẳng thể… vứt đi như một bộ phận CĐV đang mong muốn!


	Hãy cho U23 cơ hội thể hiện

Hãy cho U23 cơ hội thể hiện

Ở tận cùng nỗi đau, điều cần làm là tiếp tục hy vọng, tin tưởng và yêu thương chứ không phải chối bỏ và mơ mộng viển vông. Nếu dễ dàng buông lời trách móc U23 hay các lứa tuyển khác đã thi đấu thiếu quyết tâm, thiếu nhiệt huyết... thì tại sao không trách chính mình đang quá dễ mất niềm tin, tình yêu và lý trí. Hãy cho U19 lớn và để phần còn lại của bóng đá Việt chứng tỏ lại bản thân!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại