Tuấn Anh đóng phim “mất tích”, Việt Nam thua tranh cãi trước Iraq

Đoàn Dự |

Trước một Iraq không quá vượt trội, các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi khá tệ và không thể hiện được bản sắc của mình, để rồi thua sít sao sau pha bóng tranh cãi.

Iraq 1-1 Việt Nam

Trong suốt hiệp 1, ĐT Việt Nam liên tục bị Iraq ép sân. Tuy nhiên với lối chơi phòng ngự chủ động kín kẽ, không ngại va chạm, các cầu thủ áo đỏ đã bảo vệ khá tốt khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 lại là khi Tuấn Anh hộc máu mồm và chảy máu chân.

Còn số 17, Alaa Abdulzehra bên phía đối phương, ít phút sau va chạm mạnh với Quế Ngọc Hải, cũng chảy máu rất nhiều và phải rời sân bằng cáng.


Alaa Abdulzehra không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với Quế Ngọc Hải.

Alaa Abdulzehra không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với Quế Ngọc Hải.

Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, cầu thủ vào sân thay Alaa Abdulzehra lại ghi được bàn thắng quý giá cho Iraq. Dù vậy, đây là pha bóng gây tranh cãi khi Alaa đã ghi bàn sau khi anh cùng 1 đồng đội va chạm với thủ môn Nguyên Mạnh.

Trong nửa đầu hiệp 2, thực tế Việt Nam đã được bỏ qua 2 tình huống penalty khi Đình Luật hết phạm lỗi với đối phương lại để tay chạm bóng.

Sang hiệp 2, Iraq tiếp tục là đội kiểm soát thế trận và có nhiều pha tấn công thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ở nửa sau hiệp 2, ĐT Việt Nam cố gắng dồn lên tấn công nhưng không tạo được nhiều nguy hiểm cho đối thủ.

Do Iran tổ chức cùng lúc 3 cặp đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, nên Việt Nam cùng Iraq không được chơi trên mặt sân thật sự tốt.

Mặt sân lồi lõm ảnh hưởng nhiều tới lối đá phối hợp nhỏ, kĩ thuật của ĐT Việt Nam. Ở đầu trận khi các cầu thủ áo đỏ cố gắng triển khai lối chơi của mình đã nhiều lần mất bóng, khống chế hỏng hay chuyền sai địa chỉ.

Với Iraq, đội bóng này chơi bóng bổng nên không gặp nhiều khó khăn. Khi ĐT Việt Nam phòng ngự thấp, đội bạn cũng linh hoạt chuyển sang sút xa.

Tuy nhiên may mắn cho ĐT Việt Nam là những cầu thủ vốn sút tốt bên phía đối thủ, trong các pha bóng rất thuận lợi lại sút thiếu chính xác.


Nguyên Mạnh đã có 1 ngày làm việc vất vả trước Iraq.

Nguyên Mạnh đã có 1 ngày làm việc vất vả trước Iraq.

Dù chưa thật sự xuất sắc, nhưng cuối cùng Iraq cũng có được chiến thắng cần thiết trước Việt Nam, sau 1 trận đấu mà cầu thủ của họ nhiều lần phải nằm sân trước lối đá rắn từ các đối thủ áo đỏ.

Với kết quả thắng tối thiểu, Iraq là đội hạng nhì có thành tích xuất sắc nhất (cùng 12 điểm như Syria nhưng hơn hiệu số bàn thắng) và đã đoạt quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Còn ĐT Việt Nam đã dừng hành trình vòng loại World Cup của mình sau trận đấu trên đất Iran. Dẫu sao, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn có thể tự hào vì tinh thần chiến đấu quả cảm, không từ bỏ đến những giây cuối cùng.

Dù Iraq không có phong độ cao nhất thì khoảng cách với Việt Nam vẫn là rất xa. Sau vài tuần ngắn ngủi tập hợp và chơi theo phong cách mới, nhưng gì ĐTVN thể hiện vẫn là rất đáng khen ngợi.


Iraq lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á với vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Iraq lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á với vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất.

* Trận này cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều chơi không thật sự xuất sắc. Tuấn Anh tiếp tục gây nhiều thất vọng khi sa sút phong độ. Phút 64, Xuân Trường bị thay ra và Tuấn Anh cũng rời sân 8 phút sau đó.

Hết Tuấn Anh hộc máu mồm đến cầu thủ Iraq nằm cáng rời sân

ĐH ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại