Tổng kết Serie A 2012/13

Mùa giải Serie A 2012/13 đã khép lại và đây cũng là thời điểm thích hợp để cùng nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý nhất của giải đấu cao nhất Italia.

Tổng quan

Mặc dù đã có rất nhiều trận đấu hấp dẫn, nhưng mùa giải Serie A 2012/13 đã không có được chất lượng chuyên môn cao vì sự thiếu cạnh tranh. Giới truyền thông Ý đã thổi phồng lên về Milan, Inter, Lazio, Napoli hay thậm chí cả Roma rằng họ có thể cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng trên thực tế, Juventus vẫn một mình một ngựa trên đường đến ngôi vương.

Dù sao cũng cần có những sự tôn trọng dành cho Napoli khi vươn tới vị trí thứ hai một cách đầy xứng đáng, nhất là khi họ đã mất một mảnh ghép quan trọng trong đội hình - Ezequiel Lavezzi (chuyển tới PSG). Suất dự Champions League đầy khó nhọc mà Milan giành được ở vòng đấu cuối sẽ giúp ích rất nhiều về tài chính cũng như đảm bảo danh tiéng cho họ ở mùa giải sau, và đó là điều đáng khích lệ khi xét lại màn bán tống bán tháo những ngôi sao mùa hè trước.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Udinese lại có thêm một năm thần kỳ nữa, trong khi Inter-bị-nguyền-rủa sẽ không có mặt tại các cúp Châu Âu mùa sau. Ở cuối bảng xếp hạng, Pescara - đội bóng chỉ giành được 1 điểm trong... 19 trận cuối cùng rất có thể sẽ được "vinh danh" là đội bóng kém cỏi nhất từng tham dự Serie A ở thế kỷ này. Palermo xuống hạng, giải vô địch Ý cũng sẽ không còn chứng kiến ông chủ tịch "điên rồ" Maurizio Zamparini - người đã sa thải 25 HLV chỉ trong 11 năm điều hành CLB - kể từ mùa sau.

Đội hình tiêu biểu

Sơ đồ 3-4-3 được chọn, đơn giản bởi hàng phòng ngự xứng đáng lưu danh các hậu vệ của Juventus - những người chỉ để lọt lưới 24 bàn trong cả mùa giải. Trong khung gỗ, Federico Marchetti chính là thủ môn ổn định nhất. Có thể nói, anh đã giữ lại cho Lazio không dưới 10 điểm nhờ những phản xạ nhạy bén của mình.

Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini bảo vệ trước mặt khung thành, Andrea Pirlo cùng Arturo Vidal che chắn ở giữa sân để tạo ra sự chắc chắn và mạnh mẽ. Bên cánh phải, tài năng trẻ Erik Lamela được lựa chọn, còn Marek Hamsik là cái tên ở đối diện.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Hàng công sẽ là bộ ba quen thuộc: Vua phá lưới Edinson Cavani với 29 bàn thắng; Lão tướng Antonio Di Natale - người vừa có mùa giải thứ tư liên tiếp ghi trên 20 bàn; Francesco Totti - ông vua bất tử của thành Rome.

Cầu thủ xuất sắc nhất

Ở một giải đấu mà những tỉ số như 5-5 được coi là "không tưởng" bởi chất lượng tuyệt vời của các cầu thủ phòng ngự, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất xứng đáng thuộc về Andrea Barzagli. Được Juventus mua về từ Wolfsburg với giá chỉ 300,000 euro, ban đầu anh chỉ được coi là một sự dự phòng cho bộ đôi Chiellini - Bonucci.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Như một đóa hoa nở muộn, kể từ ấy, Barzagli đã từng bước chiếm cảm tình của HLV Antonio Conte để có một vị trí vững chắc trong bộ ba phòng ngự của Juve. Anh chính là một trong những hậu vệ thi đấu ổn định nhất châu Âu trong hai năm qua, và thật khó để điểm ra một trận đấu mà Barzagli thi đấu lỏng lẻo. Anh chính là một chốt chặn đáng tin cậy, một người hùng trầm lặng của nhà vô địch Serie A.

Tài năng trẻ sáng giá nhất

Chúng ta lại tiếp tục phải nói về Juventus, đội bóng đã thực hiện những hợp đồng rất đáng thất vọng ở năm vừa rồi như Nicklas Bendtner hay Mauricio Isla, nhưng vẫn có đó thương vụ tuyệt vời mang tên Paul Pogba! "Cướp" cầu thủ trẻ người Pháp khỏi lò đào tạo của Manchester United nhờ mối giao hảo tốt với "cò" Mino Raiola, Juventus đã giúp chàng tiền vệ trẻ từng bước hoàn thiện mình trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Thậm chí đến cuối mùa giải, HLV Antonio Conte đã phải điều chỉnh sơ đồ chiến thuật từ 3-5-2 sao 3-5-1-1 để có thể khai thác tài năng của Pogba!

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Dù còn trẻ, nhưng Pogba gợi cho người ta nhớ lại hình ảnh của những Patrick Viera hay Michael Ballack với thể lực, thể hình và kỹ thuật toàn diện. Anh đã có năm bàn thắng ở mùa giải năm nay, trong đó có những cú sút xa búa tạ đã trở thành thương hiệu.

Nếu phải chọn ra một cái tên khác như sự tưởng thưởng danh dự, đó hẳn sẽ là Stephan El Shaarawy - cầu thủ đã ghi tới 16 bàn trong năm vừa qua, chỉ tiếc rằng anh đã không có nửa cuối mùa giải ấn tượng. Erik Lamela cũng xứng đáng được nhắc tới.

HLV xuất sắc nhất

Cứ qua thêm một mùa, danh sách cầu thủ trụ cột mà Udinese bán đi lại càng dài thêm. Mặc dù vậy, Francesco Guidolin và các tuyển trạch viên vẫn làm tốt công việc của mình để tạo ra một tập thể đủ sức cạnh tranh cho các suất tham dự châu Âu.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Điều tương tự tiếp tục diễn ra ở mùa giải này. Dưới lá cờ đầu của Antonio Di Natale, đội bóng áo sọc trắng-đen tiếp tục giành vé dự Europa League đầy xuất sắc, và nhà Pozzo - các ông chủ của đội bóng hẳn đang tính toán để bán đi những cầu thủ đang được nhiều đội dòm ngó (như thường lệ). Liệu Guidolin có tiếp tục dẫn dắt CLB đến những điều thần kỳ ở mùa giải sau?

Đội bóng tạo ra nhiều bất ngờ nhất

Một HLV khác xứng đáng được vinh danh là Vicenzo Montella. "Tiểu phi cơ" ngày nào đã trở thành một ông thầy tài năng, khi tái tạo Fiorentina để mang tới một CLB thú vị với thứ bóng đá không chỉ đẹp mà còn vô cùng đa dạng và hiệu quả. Sẽ không hề quá nếu cho rằng Fiorentina đang trên đà trở thành một đội bóng hàng đầu của Ý và châu Âu.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Khác với Udinese, Fio đã dành hai mùa hè trước để tăng cường lực lượng. Họ nhanh chóng hòa hợp để trở thành một tập thể gắn kết dưới bàn tay nhào nặn của Montella. Thậm chí La Viola đã khiến cho "đại gia" AC Milan phải hú vía cho đến vòng cuối cùng vì chiếc vé dự Champions League sau. Họ xứng đáng được dõi theo cho những bước tiến sắp tới.

Đội bóng gây thất vọng nhất

Chắc chắc đó là Inter Milan. 16 thất bại, 57 bàn thua là một thành tích quá kém cỏi của nhà vô địch Champions League 2009/10. Hàng thủ của họ chỉ hơn Palermo, đội phóng sẽ phải xuống hạng. Triều đại của Andrea Stramaccioni đã kết thúc, và Walter Mazzarri sẽ được đặt niềm tin trong việc hồi sinh đội bóng.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Dù sao cũng cần nhắc lại rằng Inter đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chấn thương ở mùa giải đã qua, khi họ thường xuyên có 7-8 cầu thủ trong danh sách nằm viện. Đã có những giai đoạn mà các cầu thủ từ lò đạo tạo trẻ được sử dụng một cách bất đắc dĩ, dù họ chưa sẵn sàng cho các trận đấu đỉnh cao.

Những kỳ vọng trong mùa giải sau

Nếu tuyển mộ được thêm một tiền đạo đẳng cấp làm đối tác cho Fernando Llorente, rất có thể Juventus sẽ tiếp tục chuỗi ngày thống trị giải quốc nội. Trong số những kẻ thách thức, giả sử Milan sẽ lọt vào vỏng bảng Champions League, tình hình tài chính của họ sẽ được cải thiện, và họ sẽ có điều kiện để xây dựng một tập thể tốt xoay quanh Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy. Đó chính là con đường "sáng" nhất để nghĩ về một đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với Juventus trong tương lai.

Tổng kết Serie A 2012/13
 

Những đội bóng như Fiorentina, Roma cũng cần được ghi tâm. Rất nhiều tài năng trẻ đã tỏa sáng trong đội hình cửa họ, và nếu học được những bài học quí giá từ sai lầm của chính họ trong những năm qua, rất có thể hai CLB nói trên sẽ trở lại với giai đoạn huy hoàng của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại