Thất bại của Tây Ban Nha: Đừng tự hủy diệt mình!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Trong vài năm trở lại đây, cùng với Barca, đội tuyển Tây Ban Nha đã thực sự thống trị làng bóng đá thế giới bằng niềm cảnh hứng mang tên tiki-taka. Sức mạnh tuyệt đối ấy được khẳng định với cú hat-trick danh hiệu ở cả 3 giải đấu lớn liên tiếp (2 chức VĐ Euro và 1 chức VĐ World Cup) của các matador. Thế nhưng, phải chăng thất bại tâm phục khẩu phục tủi hổ 0-3 trước Brazil ở trận CK Confederation Cup là minh chứng cho thấy tiki-taka đã hết thời?

Câu trả lời chắc chắn là không! Cho dù trước đó Barcelona cũng đã phải nhận một trận thua vỡ mặt trước Bayern Munich ở bán kết Champions League. Đơn giản bởi nếu chỉ nhìn vào 1 trận đấu cụ thể để đánh giá tiki-taka thì có phần hồ đồ.

Nhìn lại hành trình của Tây Ban Nha ở giải đấu này cho đến trước trận CK với Brazil , có thể thấy họ vẫn duy trì được sức mạnh rất đáng sợ. Sau 4 trận đấu các học trò của HLV Del Bosque là đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất (điều này được duy trì cho đến hết giải) và là đội để thủng lưới ít nhất (chỉ duy nhất 1 bàn).

Thất bại của Tây Ban Nha: Đừng tự hủy diệt mình!

Tây Ban Nha đang tự đánh mất mình

Trên thực tế khả năng bảo vệ mành lưới một cách gần như tuyệt đối của Tây Ban Nha mới chính là vũ khí tối thượng của đội bóng này trong hành trình chinh phục đỉnh cao. Cần nhớ rằng tại World Cup 2010, Tây Ban Nha cũng chỉ để thủng lưới có 2 bàn, trong đó cả 4 trận đấu knock-out họ đều hạ đối thủ bằng một series tỉ số 1-0.

Tại Euro 2012, thày trò Del Bosque thậm chí còn làm tốt hơn khi chỉ có đúng 1 lần để thủng lưới (ở trận khai mạc trước Italia, rồi sau đó là series 5 trận liền trắng lưới). Việc các matador không nhận nhiều bàn thua chẳng phải vì hàng thủ quá chắc chắn mà phần nhiều là nhờ tiki-taka. Khả năng giữ bóng cực tốt của Tây Ban Nha luôn khiến các đối thủ lâm vào tình trạng đói bóng, qua đó chẳng thể tổ chức nhiều đợt tấn công đủ sức khoan thủng mành lưới của Casillas.

Và cho đến thời điểm này thứ đặc sản ấy của người Tây Ban Nha vẫn chưa bị mất đi. Điển hình như ở trận đấu với Ur uguay , đoàn quân của Ngài râu kẽm duy trì thời lượng kiểm soát bóng lên tới 78%, qua đó biến những sát thủ két tiếng của đối thủ như Suarez, Forlan và Cavani thành kể vô hại (Uruguay chỉ có được bản thắng từ một pha đá phạt trực tiếp). Chẳng dừng lại ở đó, ở giải đấu này, HLV Del Bosque còn có những cải tiến đáng kể khiến lối chơi của Tây Ban Nha trở nên biến ảo và khó lường hơn. Không chỉ chăm chăm chuyền ngắn đưa bóng đến tận cầu môn đối phương như trước, Tây Ban Nha ở giải này cũng sẵn sàng chuyền dài, dứt điểm từ xa khi thuận lợi. Nói tóm lại nếu đơn thuần về mặt chuyên môn, nhà ĐKVĐ Thế giới vẫn đủ sức khiến mọi đối thủ (kể cả Brazil ) phải e ngại. Màn thảm bại ở CK hoàn toàn có thể coi là một tai nạn, hệt như bàn thua khá “nhạt” ngoài dự tính ngay ở phút thứ 2 ở trận đấu này vậy.

Thất bại của Tây Ban Nha: Đừng tự hủy diệt mình!

Vì những mâu thuẫn cá nhân?

Vấn đề của Tây Ban Nha khiến người ta lo ngại, nằm ở hậu trường. Trước khi trở thành nhà vua thực thụ của làng túc cầu, một thời gian rất dài các đấu sĩ đấu bò luôn bị ám ảnh bởi danh hiệu “Vua”... nhưng là “Vua vòng loại”. ĐT Tây Ban Nha luôn không thiếu tài năng, nhưng lại chỉ chơi hay ở các trận đấu vòng loại (tập trung ngắn ngày), cứ đến các giải đấu lớn là đánh mất mình.

Bên cạnh yếu tố tâm lí, điều này còn được lí giải là do Tây Ban Nha có tính chất vùng miền rất cao nên các cầu thủ thường không đoàn kết, bị chia rẽ trong quá trình tập trung dài ngày khiến kết quả thi đấu không được như ý. Trong giai đoạn cực thịnh vừa qua, vấn đề nội bộ đã được người Tây Ban Nha giải quyết rất tốt. Tuy nhiên, ở Confederation Cup năm nay bóng ma ấy đã quay trở lại.

Ngay trước thềm trận CK, một loạt tờ báo ở Tây Ban Nha đã đưa tin việc nhạc trưởng Xavi gây sức ép lên HLV Del Bosque về việc sắp xếp nhân sự. Theo báo giới đây là thông tin được trợ lý HLV Toni Grande tiết lộ. Bất chấp tiền vệ của Barca đã lên tiếng phủ nhận điều này, song nhìn hình ảnh Xavi tỏ rõ vẻ thất vọng trước khi Sergio Ramos thực hiện quả phạt đền ở trận CK (và đá ra ngoài) thì có thể thấy chẳng phải tự nhiên mà “có khói”. Rõ ràng Xavi đã không dành cho đồng đội của mình sự tin tưởng cũng như tôn trọng cần thiết. Chẳng ai có thể đảm bảo sau khi đã thừa mứa ánh hào quang, nạn kiêu binh không trở lại bủa vây ĐT Tây Ban Nha.

Giống như một trong những lời răn của Phật: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, với tất nhiên ĐT Tây Ban Nha cũng không thể là ngoại lệ. Có thể khẳng định rằng “Tiki-taka không chết hoặc chí ít là chưa chết nếu người Tây Ban Nha không tự phá hỏng nó”!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại