Sự ngông cuồng của ngài Wenger

Trần Chân |

(Soha.vn) - Các CĐV của Arsenal chắc sẽ rất thất vọng khi biết được, HLV Arsene Wenger có ý “buông súng” đầu hàng trước khi trận đấu trên sân Allianz Arena được bắt đầu.

Trước khi trận lượt về vòng 1/8 giữa Bayern Munich Arsenal diễn ra trên sân Allianz Arena ít ngày, HLV Wenger đã tuyên bố, đội bóng của ông không bỏ cuộc và sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng vào lúc thời điểm dành cho cuộc thư hùng chỉ còn tính bằng giờ thì vị chiến lược gia người Pháp lại đưa ra một quyết định “điên rồ”.

Qua đó, Giáo sư chỉ dùng đội hình “siêu dự bị” để chiến đấu với đội quân hùng mạnh của Bayern Munich. Ông sẽ cất những Theo Walcott Santi Cazorla trên băng ghế dự bị và được thay thế bởi Kieran Gibbs Carl Jenkinson, thủ thành Wojciech Szczesny cũng sẽ ngồi ngoài nghỉ ngơi vì lý do “tinh thần”. Chưa kể đến sự vắng mặt đáng tiếc của Jack Wilshere, Lukas Podolski Bacary Sagna

 

Giải thích cho quyết định “táo bạo” này, Wenger cho biết: “Gặp Swansea là một trận đấu lớn ở cuối tuần này và việc được thi đấu ở Champions League mùa giải năm sau rất quan trọng. Chúng tôi muốn góp mặt ở đấu trường đó ngoài ra không dự tính thêm gì khác. Thật tai hại khi để thua Tottenham”.

Như vậy, có thể nhìn thấy trước đội hình ra quân trong trận đấu đêm nay của Arsenal: Thủ thành - Lukasz Fabianski; Hậu vệ - Carl Jenkinson, Kieran Gibbs, Thomas Vermaelen, Abou Diaby; Tiền vệ - Alex Oxlade- Chamberlain, Mikel Arteta, Francis Coquelin, Aaron Ramsey, Tomas Rosicky; Tiền đạo - Oliver Giroud.

Nếu đây chính xác là những con người HLV Wenger định sử dụng đêm nay thì thật khó có thể tin vào một chiến thắng cho các tay súng trẻ. Và có lẽ, 3000 CĐV của Arsenal đã phí hoài công lặn lội sang tận Đức để cổ vũ đội nhà khi họ đã không muốn đá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại