“Song sát” Việt Nam muốn "báo thù" Trung Quốc

Tiểu Mã |

Có vẻ như cặp đôi Chim Sẻ Đi Nắng – Bibi vẫn chưa tâm phục khẩu phục sau khi để thua "tam đại cao thủ" Trung Quốc ở 2/3 nội dung thi đấu và đang rất muốn “phục thù”.

Tối 1/3, cuộc giao lưu đỉnh cao giữa giữa Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra đầy kịch tính, hấp dẫn, làm mãn nhãn những người yêu Đế chế. Tuy nhiên phía nước bạn đã thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng ở 2/3 nội dung.

Ngay sau khi buổi thi đấu khép lại, game thủ trẻ Bibi đã thể hiện quyết tâm đòi lại món nợ khi đăng trên facebook cá nhân:

“M có muốn phục thù không Nguyễn Đức Bình?” (Bibi và Chim Sẻ vốn là những người bạn thân và thường xưng hô “mày-tao”). Tất nhiên, “thần đồng” Chim Sẻ Đi Nắng lập tức nhận lời.

Theo cảm nhận của Bibi sau buổi đấu, sở dĩ để thua ở 2/3 nội dung bên cạnh yếu tố phong độ thì một nguyên nhân lớn chính là việc chúng ta đã không gặp may bởi những bất lợi về địa hình (một yếu tố rất quan trọng trong AOE).

Quan điểm này cũng được sự đồng nhất của BLV Duy Khánh cũng như phần đông khán giả yêu AOE theo dõi các trận đấu.

Trước đó vào tối qua, 5 game thủ xuất sắc nhất của hai nền AOE Việt Nam – Trung Quốc đã thi đấu 3 thể loại.

Kết quả, Chim Sẻ Đi Nắng đã thúc thủ trước Tiểu Thủy Ngư ở thể loại đầu tiên solo Assyrian.

Ở thể loại tiếp theo, “cặp song sát” Chim Sẻ Đi Nắng – Bibi giành chiến thắng thuyết phục ở thể loại sở trường 2vs2 Random trước Shenlong, Sơ Luyến của Trung Quốc.

Tuy nhiên ở thể loại 2vs2 Shang, bộ đôi Việt Nam phải chịu "gác chuột" trước đối thủ với tỷ số 1-3.

Với quyết tâm rất cao, rất có thể Chim Sẻ Đi Nắng, Bibi và cả một số game thủ hàng đầu khác của AOE Việt Nam sẽ có những buổi tái đấu với phía Trung Quốc để đòi lại danh dự đã mất.

Tối qua chính là lần đầu tiên Chim Sẻ Đi Nắng và Bibi đánh cặp cùng nhau ở những trận đấu đỉnh cao khi đối đầu với các game thủ Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại