Sir Alex Ferguson: "Ông phải ra đi rồi"

Song Nhi |

Nhiều fan Man Utd cho rằng Sir Alex đã tiên đoán xấu về tương lai của HLV Van Gaal sau thất bại của Quỷ đỏ trước Southampton đêm qua.

Đêm qua, Man United tiếp đón Southampton tại sào huyệt Old Trafford và Quỷ đỏ đã phải chấp nhận cảnh trắng tay sau khi để Charlie Austin ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Cuối trận đấu, máy quay ở "Nhà hát của những giấc mơ" đã ghi lại được hình ảnh Sir Alex nói điều gì đó với người bạn của ông trên khán đài. Ngay lập tức, các "chuyên gia dịch khẩu hình" đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi.

Nhiều fan Man Utd cho rằng Sir Alex đã nói "He’s gone" – "Ông phải đi rồi", được cho là ám chỉ HLV Van Gaal. Cũng có ý kiến khẳng định, Sir Alex chỉ nói "Don’t know" – "Tôi không rõ".

Clip gây tranh cãi khi có nhiều ý kiến cho rằng Sir Alex nói "Ông phải đi rồi" nhằm ám chỉ tương lai của HLV Van Gaal.

Nhưng trên mạng xã hội, hầu hết đều tin rằng Sir Alex đã tiên đoán xấu về tương lai của HLV Van Gaal. Nếu ngài "Máy sấy tóc" thực sự nói "Ông phải đi rồi", có lẽ tương lai của Van Gaal chỉ còn tính bằng ngày.

Ở Old Trafford, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng Sir Alex vẫn có tiếng nói đặc biệt quan trọng. Thậm chí có tin rằng Sir Alex sẵn sàng trở lại vai trò cố vấn cho Ryan Giggs nếu Man Utd sa thải Van Gaal.

Chứng kiến trận thua 0-1 của Man Utd đêm qua, các fan Quỷ đỏ đã không ngừng la ó và đòi đuổi cổ Van Gaal khỏi sân Old Trafford. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Hà Lan đã từ chối mọi câu hỏi liên quan đến tương lai.

"Tôi không nghĩ rằng báo giới phải giúp tôi đưa ra quyết định. Trước tiên họ dồn tôi đến đường cùng và giờ họ lại can thiệp vào tương lai của tôi. Tôi không nghĩ tôi phải trả lời những câu hỏi kiểu như này", Van Gaal tức giận cho biết.

Theo Skybet, Van Gaal có khả năng mất việc cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại, với tỉ lệ 2/5 (đặt 5 ăn 2), xếp trên Remi Garde (Aston Villa) với tỉ lệ 9/2 (đặt 2 ăn 9).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại