Rooney mất vui trong ngày Man United đại thắng

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong niềm vui hân hoan của Man United khi chính thức đăng quang tại Premier League lần thứ 13, người ta bắt gặp một hình ảnh buồn rầu của chàng tiền đạo Wayne Rooney.

Như những gì đã tuyên bố từ trước, ngài Alex sẽ tiếp tục đẩy Rooney xuống chơi ở vị trí hộ công cho Van Persie. Đến trận đấu hôm nay, tuy Man United giành được chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Aston Villa để chính thức đăng quang tại Premier League mùa giải 2012/13 nhưng R10 cũng không tỏ ra vui vẻ là bao.

Đây không phải là lần đầu tiên chàng Shrek bị người thầy của mình “củ hành” khi anh thường xuyên bị thay đổi vị trí thi đấu. Cho dù Rooney đã ngỏ ý không thích và cũng chẳng hề phù hợp đảm đương vị trí tiền vệ nhưng ông thầy người Scotland vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình.


	Vẻ mặt buồn rầu của Rooney khi bị thay ra ở phút thứu 72 của trận đấu

Vẻ mặt buồn rầu của Rooney khi bị thay ra ở phút thứu 72 của trận đấu

Ở trận đấu gặp West Ham, Rooney được cho ra nghỉ ở phút thứ 71 với bộ mặt vô cùng tức tối. Còn trong trận đấu hôm nay, anh cũng phải rời sân ở phút thứ 72 thay cho Welbeck. Lần này, Rooney chẳng buồn tức giận mà thay vào đó là khuôn thờ ơ, vô cảm đối với đồng đội cũng như ông thầy Alex Ferguson.

Rooney thực hiện cái bắt tay vô hồn đầy gượng gạo với Welbeck và sau đó là hành động thản nhiên từ chối cái ôm của ngài Alex đã khiến ông phải chết lặng trong giây lát. Còn “chàng Shrek” thì âm thầm đi về chỗ ngồi và ném cái nhìn đầy vô cảm xuống sân.

Rooney mất vui trong ngày Man United đại thắng

Rooney từ chối cái ôm của ngài Alex

Rooney mất vui trong ngày Man United đại thắng
 
Rooney mất vui trong ngày Man United đại thắng
 
Rooney mất vui trong ngày Man United đại thắng

Việc làm của Rooney khiến cho Sir Alex vô cùng ngạc nhiên

Rooney mất vui trong ngày Man United đại thắng

Ánh mắt lãnh đạm của số 10

Phát biểu sau trận đấu, chàng tiền đạo số 10 của Man United phát biểu khá ngắn gọn và chỉ nói về chiến thắng của đội nhà: “Đây là thành tựu mà chúng tôi có được sau một năm làm việc đầy vất vả và chúng tôi hoàn toàn xứng đáng được nhận phần thưởng này. Man United đã giành được chiến thắng ngay trong khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1 và đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi”.

Về quyết định của ngài Alex, Rooney nói: “HLV luôn có những ý đồ và tính toán riêng để giành được chiến thắng. Tất cả chúng tôi chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho CLB”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại