Ronaldo, ngôi sao lớn sao vẫn bị coi là nhỏ?

Công Luận |

(Soha.vn) - Đêm mai, ban bệ Man Utd sẽ có chuyến tới thăm ngôi nhà mới của Ronaldo tại Bernabeu. Và mọi người sẽ tò mò không biết CR7 sẽ tiếp đón người cũ như nào khi anh vẫn bị coi là kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu.

Trước trận đấu tâm điểm của vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và Man Utd trên đất TBN, người ta tập trung mọi sự chú ý vào cái tên Cristiano Ronaldo. Các fan và đồng đội vẫn luôn ca tụng anh với những thành công có được ở Bernabeu. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến chê bôi.

Gần đây nhất, người đồng đội cũ của CR7 - Gary Neville đã cười vào mặt siêu sao người BĐN khi nói anh chỉ biết đi bắt nạt những đội bóng yếu đuối. Và điều này vô tình nhắc nhở NHM nhớ về cái tên “Cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ”.

Ronaldo vẫn hay khóc mỗi khi anh bại trận

Chắc hẳn, chưa ai có thể quên được những dòng nước mắt lăn dài của Ronaldo khi thua trận trước Barca trong trận CK Champions League mùa giải 2008-09. Sẽ có người thương cảm khi nhìn thấy một chàng trai phải òa khóc khi thua trận. Nhưng cũng sẽ có người đay nghiến anh bằng câu hỏi: Có làm được gì đâu mà khóc với lóc?

Đó cũng không phải lần đầu tiên Ronaldo nhỏ lệ, ngày anh thất bại cùng ĐT BĐN tại sân chơi thế giới anh cũng đã khóc. Và cũng chẳng ít lần CR7 mất tích trong những trận cầu lớn. El Clasico cũng có thể coi là một ví dụ rõ nét khi anh thường xuyên bị kình địch Barca làm “nhòe hình” trước sự thăng hoa của Messi.

Cho nên, nói như Gary Neville cũng đâu có ngoa.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những gì Ronaldo làm được Real, 182 bàn trong 179 lần ra sân trên mọi mặt trận. Đó là một con số đáng kinh ngạc đối với mọi cầu thủ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ tỏa sáng đều đặn mỗi lúc Real cần anh nhất.

Và đêm mai, khi Ronaldo có cơ hội tiếp đón người thầy cũ – Alex Ferguson, ơn nặng như núi tại ngôi nhà mới Bernabeu. Thật không rõ anh có thể làm được gì trước một đối thủ đã hiểu anh quá rõ sau 6 năm gắn bó. Rất có thể, siêu sao người BĐN sẽ lại có thêm một trận đấu nhạt nhòa khi những người đồng đội cần anh nhất.

Giọt nước mắt đó có được lau khô khi anh gặp lại người thày cũ?

Cũng bởi nhiều yếu tố, không thể ví von Premier League với La Liga và cũng chẳng thể đánh đồng Sevilla cũng như Man Utd để các Madridista ảo tưởng về cú hat-trick của Ronaldo. Thêm nữa, những chiêu trò mà CR7 có được đều được HLV của địch truyền dạy vậy nên, sẽ rất khó để có thể qua mặt được ông thày người Scotland.

Chưa kể tới việc, tâm lý thi đấu của số 7 cũng sẽ bị tác động rất nhiều khi lần đầu tiên bị đặt vào tình huống phải chống lại người thày của mình. Anh vẫn luôn miệng nói về tình yêu của mình với sân Old Trafford. Vậy thì anh có sẵn sàng bóp chết tình yêu của mình để cho sự ích kỉ lên ngôi?

Chưa đỗ ông nghè thì đừng vội đe hàng tổng, hãy cứ để Ronaldo bình tâm tiếp đón Man Utd và dõi theo màn trình diễn của anh. Sau đó hay đưa ra những lời ca tụng hay phán xét tới ngôi sao lớn nhất tại “dải thiên hà”. Mọi lời ngợi khen dành cho anh sẽ trở nên vô nghĩa nếu như đêm mai người ta phải lần mò tìm bóng dáng anh tại Bernabeu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại