Real 1-1 Man United: Đâu rồi "Đặc biệt"?

An Nhiên |

(Soha.vn) - Sau gần 4 năm xa cách, Sir Alex Ferguson đã được tái ngộ đối thủ khó chịu nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng tại Bernabeu đêm qua không phải là Jose Mourinho kiêu ngạo đến “đặc biệt” ngày nào, đó dường như chỉ là một kẻ thất trận, bế tắc đến bất lực…

Khi còn dẫn dắt Chelsea, đã có một giai thoại dành riêng cho Jose Mourinho. Đó là nhà cầm quân này có thể đọc được mọi ý đồ chiến thuật của đối thủ để rồi từ đó cho các học trò tập luyện cách khắc chế. Ngài đặc biệt bày ra cho các cầu thủ của mình tất cả những mảng miếng mà đối phương có thể thực hiện rồi đưa ra cho các cầu thủ của mình ít nhất 2 phương án đối phó. Ngay cả việc phải thi đấu với 10 hay thậm 9 người trên sân Mourinho cũng tính đến và cho đội bóng của mình luyện tập.

 

Welbeck đã mở cánh cửa vào tứ kết cho Man United

Vậy tại Bernabeu đêm qua Jose Mourinho có tính đến khả năng bị chết bởi một tình huống cố định, một cú đánh đầu đúng theo phong cách sở trường của đội bóng xứ Sương mù? Chắc chắn là có! Ngay đến một người chẳng hiểu biết gì lắm về chiến thuật bóng đá cũng có thể vạch ra cơ hội duy nhất cho Man United trên mảnh đất Tây Ban Nha chỉ là những đòn phản công nhanh, những tình huống cố định chứ đừng nói là Mourinho.

Nhưng vấn đề là Ngài duy nhất không thể đưa ra được giải pháp tối ưu để khắc chế. Welbeck đã xuất sắc trong tình huống bật cao đánh đầu tung lưới Diego Lopez, song đó rõ ràng là pha phòng ngự quá lỗi của hàng thủ Los Blancos. Việc để cho một tiền đạo đối phương thoải mái chạy trong vòng cấm đội nhà là điều không thể chấp nhận được.

Chưa dừng lại ở đó, 90 phút tại Bernabeu là 90 phút mà các Madridista luôn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng khi mà hàng phòng ngự đội nhà mắc quá nhiều những sai sót. Đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ 2 khi mà Man United đã thực sự bắt nhịp được lối chơi của Real Madrid và tìm ra cách khắc chế. Thậm chí, nếu không có sự giúp đỡ của thần May mắn, Los Blancos đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2 sau những pha đối mặt của Van Persie cùng Welbeck.

CR7 đã ghi bàn vào lưới đối bóng cũ

Rõ ràng trong trận chiến tại Bernabeu, Jose Mourinho đã thất bại trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Chỉ một thay đổi khá nhỏ khi đưa Rooney cùng Van Persie chuyển sáng chế độ “chim mồi”, đổi Welbeck thành điểm đến cuối cùng trong những pha tấn công, Quỷ đỏ đã phá hỏng toàn bộ hệ thống phòng ngự của Kền kền trắng.

Trong khi đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chẳng có bài gì mới. Vẫn chỉ là những pha dồn bóng cho Cris Ronaldo kết hợp với những pha xẻ nách của Di Maria.

CR7 chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid song khó có thể nói siêu sao này đã có một trận đấu tốt. Anh đã bị người đồng đội cũ Rafael với sức trẻ và sự nhiệt tình đeo bám như hình với bóng suốt 90 phút thi đấu. Ronaldo gần như không có khoảng trống để thể hiện những phẩm chất tuyệt vời nhất của mình: những pha tăng tốc để đời, những cú đã đại bác từ bên ngoài vòng cấm. Rõ ràng HLV Alex Ferguson quá hiểu cậu học trò cũ của mình để tìm ra phương án đối phó.

Mourinho giờ đã hết đặc biệt?

Công bằng mà nói, một số cầu thủ của Real đã chơi khá tốt ở trận đấu này. Đó là Coentrao cùng với Mesut Ozil song chỉ là cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân. Khi ghép vào lối chơi chung của toàn đội, họ vẫn tỏ ra quá lạc lõng.

Real Madrid đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại Bernabeu của mình lên con số 34, song kết quả 1-1 thực sự đem đến quá nhiều khó khăn dành cho Jose Mourinho và các học trò. Ở trận lượt về, họ sẽ phải hành quân đến Old Trafford đầy cạm bẫy với tâm lý buộc phải ghi bàn. 

Với dàn sao hiện tại, việc chọc thủng lưới Man United không phải là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng tại Nhà hát Real Madrid cần phải thể hiện một bộ mặt mới và một Jose Mourinho đặc biệt “cũ” ngày nào…

Bàn thắng:

Real: Ronaldo 30.

Man United: Welbeck 20.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid : Diego Lopez, Arbeloa, Sergio Ramos, Varane, Fabio Coentrao, Khedira, Alonso (Pepe 83), Di Maria (Modric 75), Ozil, Ronaldo, Benzema (Higuain 60).

Man Unite d: De Gea, Rafael, Ferdinand, Evans, Evra, Welbeck ( Valencia 73), Carrick, Jones, Kagawa (Giggs 64), Rooney (Anderson 84), Van Persie.

Thông số trận đấu:

 

 Clip trận đấu:

 

Clip trận Shakhtar Donetsk (2-2) Borussia Dortmund:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại