Pháp vs Tây Ban Nha: Gót chân Achilles

Trần Chân |

(Soha.vn) - Bò tót đang bị dồn vào thế bí và chính sự trở lại của Xavi và Alonso sẽ là cứu cánh cho những hy vọng về 1 tấm vé tham dự World Cup năm sau.

Không có sự phục vụ của nhạc trưởng Xavi, lối chơi của Tây Ban Nha đã bộc lộ quá nhiều thiếu khuyết. Trong trận hòa 1-1 với Phần Lan cách đây ít ngày, người ta vẫn thấy các học trò của HLV Del Bosque cầm bóng và tạo được nhiều pha uy hiếp về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, tính hiệu quả và sự sắc nét đã cùng Xavi vẫy chào tuyển TBN.

Giờ đây, Bò tót đang bị dồn vào bước đường cùng. Họ kém đối thủ trực tiếp của mình - Les Bleus, 2 điểm trên BXH. Nếu không giành được chiến thắng trong trận đấu này, TBN sẽ đứng trước nguy cơ bị loại khá cao khi phải tham gia loạt đấu play-off đầy khắc nghiệt. Và trong trường hợp La Furia Roja là đội bóng xếp thứ 2 với số điểm ít nhất, họ nghiễm nhiên bị loại. Một sự thật tuy khó tin nhưng đang hiện rõ ngay trước mắt của những nhà ĐKVĐ World Cup 2010.


	Tây Ban Nha đang bị dồn vào thế khó

Tây Ban Nha đang bị dồn vào thế khó

Nỗi sợ hãi của người Tây Ban Nha

Sau trận hòa trước Phần Lan, câu chuyện “gót chân Achilles” một lần nữa được NHM nhắc tới. Đó là mối quan ngại về hệ thống phòng ngự của tuyển Đấu bò. Những năm trước đây, với lối chơi tiqui-taca đầy biến ảo, hàng thủ của TBN không phải chịu quá nhiều áp lực và chưa cho thấy những vấn đề ẩn sâu bên trong.

Nhưng thực sự TBN sử dụng quá nhiều cầu thủ Real và Barca thành ra luôn có một cuộc chiến âm ỉ trong nội bộ đội bóng số 1 thế giới. Điều này đã được chứng minh rõ nét khi người xem trông thấy Pique và Arbeloa khục khặc với nhau trên sân. Hàng thủ của Bò tót được chia ra làm 2 nửa, một bên là Barca với Pique và Alba còn phần kia chiến tuyến là của Ramos với Arbeloa. Trớ trêu thay khi hai kẻ luôn đối địch trong suốt hàng trăm năm qua lại phải ôm hôn nhau ăn mừng chiến thắng.

Đến trận đấu ngày hôm nay, vấn đề hàng thủ của TBN lại được nhắc tới khi Jordi Alba không thể ra sân vì chấn thương. Nacho Monreal sẽ được bố trí đá thay cho hậu vệ trái của Barca. Đây rõ ràng là một sự thay thế ngoài ý muốn vì xét về tính hiệu quả trong công - thủ thì Monreal khó có thể sánh bằng người đàn em.


	Nhờ cậy quá nhiều vào Xavi, đó có phải là một giải pháp tối ưu?

Nhờ cậy quá nhiều vào Xavi, đó có phải là một giải pháp tối ưu?

Đó là chưa kể tới việc, Xavi cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương, không ai dám chắc anh sẽ chơi đúng với thực lực của mình ở trận đấu này. Trong suốt nhiều năm qua, tuyển TBN đã “bóc lột” Xavi quá nhiều và chính đây cũng là 1 phần trong “gót chân Achilles”. Đứa con của xứ Catalan năm nay đã 33 tuổi, anh không thể tiếp tục chơi bóng như thời kỳ đỉnh cao của mình nữa. Nếu tuyển TBN không tìm ra được biện pháp thay thế phù hợp thì có lẽ viễn cảnh tồi tệ không còn quá xa.

Trận chiến tại thủ đô Paris hôm nay sẽ trả lời hết thảy mọi khúc mắc trong lòng NHM. Đây cũng sẽ là cuộc so tài của hai đội bóng sử dụng lối chơi tấn công với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Nếu xét về mặt bằng chung, những chú Gà trống goloa khó có thể so sánh được với Bò tót nhưng lợi thế sân nhà sẽ tạo động lực lớn cho họ. Chắc chắn rằng, tại Stade de France đêm nay (rạng sáng mai) sẽ có 90 phút đây cam go đang đợi chờ TBN.

Dự đoán: Pháp 2-2 Tây Ban Nha

Thông tin lực lượng:

+Pháp: Evra, Cabaye và Moussa Sissoko có thể trở lại đội hình chính.

+Tây Ban Nha: Silva bị treo giò. Alba chấn thương. Alonso và Xavi trở lại.

Thông tin thêm:

Pháp đang duy trì tốt chuỗi trận bất bại của mình ở con số 13 (thắng 9 hòa 4) tại các cuộc chơi thuộc vòng loại World Cup và European Championship.

Pháp mới chỉ giành được 1 trận thắng trong 6 lần gần nhất gặp Tây Ban Nha, 4 trận thua.

Tây Ban Nha cũng đang có chuỗi trận bất bại ấn tượng - 19 trận (14 thắng 5 hòa) từ tháng 11/2011.

Đội bóng thuộc khu vực bán đảo Iberia đều thắng trong 4 chuyến làm khách gần nhất, bao gồm cả giao hữu.

Đội hình dự kiến:

Pháp vs Tây Ban Nha: Gót chân Achilles
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại