Pep Guardiola và cơn nghiện Flappy Bird

Duy Anh |

(Soha.vn) - Trong thời điểm trào lưu Flappy Bird sôi sục nhất, chẳng biết Pep Guardiola có bị cuốn vào vòng xoáy chung hay không...

Thế nhưng, những gì ông đang làm ở Bayern thì lại khiến người ta liên tưởng đến cách con chim phù mỏ vượt qua ống nước.

Phần lớn thời gian của trận gặp Arsenal, Pep ngồi yên trong khu vực kỹ thuật và nhịp nhịp ngón tay lên đầu gối. Bình tĩnh và đều đặn. Đó là hai “yếu quyết” mà những người đam mê Flappy Bird vẫn tâm niệm để chinh phục mốc điểm cao.

Trên sân cỏ, đội quân của Pep cũng giữ một nhịp độ tương tự: Những đôi chân chuyền qua chuyền lại - như thường lệ; Lahm và các đồng đội hoàn toàn làm chủ trận đấu - như thường lệ; và “Flappy Bayern” lại đều đặn vượt qua những ống nước - như thường lệ.

Người ta có thể dễ dàng nhận ra công thức quen thuộc này, bởi cả thế giới từng ngả mũ trước một Barca bất khả chiến bại và luôn “nhằn” các đối thủ... dễ như ăn kẹo. Tất nhiên, nhìn thì dễ thôi nhưng làm mới khó. Ai chẳng biết bí quyết giản đơn của Flappy Bird, nhưng nào phải ai cũng đạt được 100 điểm đâu.

Dù những gì Pep Guardiola làm được có nhàm chán, thì cũng mấy ai đủ sức bắt chước!?

Dù những gì Pep Guardiola làm được có nhàm chán, thì cũng mấy ai đủ sức bắt chước!?

Beckenbauer chẳng hạn, chắc chắn ông này chưa bao giờ chạm mốc 100 điểm. Bởi vì ngay từ khi Bayern chưa đi hết nửa mùa bóng, Chủ tịch danh dự của Bayern đã mất kiên nhẫn. Mới đây bài diễn văn chỉ trích Pep lại được xướng lên sau trận gặp Arsenal, với luận điểm chính là màn trình diễn đều đều, cũ kỹ và thiếu cảm xúc tại Allianz Arena.

“Hoàng đế” có lý do để phát ngán với nhịp điệu chiến thắng của Bayern. Bởi vì ở thời đại của Beckenbauer, hậu vệ vẫn còn được thoải mái tấn công và ghi bàn. Hồi đó cũng chưa có Flappy Bird, một trò chơi cho ta thấy sự ức chế khủng khiếp sau những thất bại. Cảm xúc ư? Đột biến ư? Nên gạt bỏ những thứ đó đi, vì điểm số mới là mục tiêu tối thượng!

Ít ai biết rằng chính các cao thủ Flappy Bird đôi khi cũng thấy tẻ nhạt với quá trình điều khiển con chim chui ống đó. Pep Guardiola sau 3 năm đều đặn duy trì nhịp độ “vỗ cánh” ở Barca, cũng đã thừa nhận mất hết cảm xúc và phải định cư ở New York để chạy trốn bóng đá. Cập bến Munich, Pep cũng đã cố gắng thử nghiệm, cách tân để tìm kiếm những phương án mới...

Cảm giác chiến thắng sẽ khiến Pep quên đi ý định cách tân Bayern?

Cảm giác chiến thắng sẽ khiến Pep quên đi ý định cách tân Bayern?

Nhưng sau tất cả, cảm giác chiến thắng vẫn là “chất gây nghiện” đáng sợ. Người ta mê say với Flappy Bird ngày này qua ngày khác, bởi vì họ thích thú với việc vượt mặt ông hàng xóm hay cô đồng nghiệp. Guardiola cũng chỉ là người trần mắt thịt, ông đâu dại đối mặt với nguy cơ thất bại khi đã có sẵn công thức chinh phục đỉnh cao...

Đã “tái nghiện” mà lại chẳng có Nguyễn Hà Đông đứng lên dập tắt nguồn gốc cám dỗ, tiếp tục nhịp điệu tẻ ngắt đó hay tự đổi mới mình - Pep sẽ phải tự quyết định thôi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại