Ở Old Trafford, ai còn nhớ "gà son" Macheda?

Trần Chân |

(Soha.vn) - Có vẻ như ở Manchester đã chẳng còn ai nhắc tới cái Federico Macheda, người đã một thời được nhắc tới như “vị thần may mắn” của sân Old Trafford.

Vào giai đoạn cuối mùa giải 2008/2009, tài năng trẻ người Italia – Federico Macheda đã ghi được dấu ấn khá đậm nét trong màu áo Man Utd bằng những bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới của những Aston Villa, Sunderland… (tháng 4/2009) mang về 3 điểm quý báu cho Quỷ đỏ. Qua đó góp phần không nhỏ vào chức vô địch của đội bóng thành Manchester năm ấy.


	Đã có thời điểm Macheda là niềm tự hào của Sir Alex

Đã có thời điểm Macheda là niềm tự hào của Sir Alex

Thế nhưng khi ấy, tài năng trẻ của Sir Alex mới có 17 tuổi, anh được người thầy của mình gửi đi tu nghiệp ở nơi xứ người ngay khi mùa giải kết thúc. Cho đến ngày hôm nay, mọi người gần như quên bặt tên anh và cũng chưa thấy ai nói về một cuộc tái ngộ của Macheda ở Old Trafford.

“Gà son” một thời của Quỷ đỏ được gửi gắm cho những Sampdoria, QPR, Stuttgart để học việc. Nhưng thật đáng buồn, sau gần 4 năm xa cách, Macheda vẫn chưa thể ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào.


	"Gà son" Macheda cũng từng được rất nhiều CĐV yêu mến

"Gà son" Macheda cũng từng được rất nhiều CĐV yêu mến

Điều này đã khiến cho con đường đưa Macheda quay trở lại Old Trafford ngày một thêm xa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là nhân sự của Man Utd và tài năng năm nào vẫn mong có một ngày trở về (hợp đồng của Macheda với Man Utd có hiệu lực đến mùa Hè năm 2014).

Macheda cho biết: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã ghi được những bàn thắng quan trọng cho Man Utd. Tôi đã được chơi bóng cho Man Utd như vậy mong ước của tôi đã trở thành hiện thực”.

“Khi ấy tôi mới 17 tuổi, mọi người đang mong chờ tôi có thể trở thành một tiền đạo xuất sắc như Wayne Rooney. Nhưng làm sao tôi có thể đạt được điều đó khi tôi không được ra sân một cách thường xuyên!?”

“Thi đấu ở Man Utd là một thử thách với bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Ở đó có nhiều cầu thủ giỏi và bạn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể khẳng định được vị trí của mình”.

“Quả thực tôi rất muốn quay lại Man Utd nhưng có lẽ, đây chưa phải là lúc thích hợp nhất vì tôi vẫn muốn hoàn thiện mình hơn nữa”.


	Man Utd nhận chức vô địch nhưng Macheda không có huy chương vì thi đấu chưa đủ trận

Man Utd nhận chức vô địch nhưng Macheda không có huy chương vì thi đấu chưa đủ số trận

Trong buổi phỏng vấn ngắn với Macheda, anh tâm sự nhiều về những ký ức tươi đẹp ở Manchester. Nhưng có một tì xấu xí trong đó chính là việc anh không được quyền đeo lên cổ chiếc huy chương vàng trong ngày Man Utd nhận chức vô địch. Theo luật quy định, nếu một cầu thủ không ra sân đủ 10 trận thì sẽ không được nhận huy chương.

Tuy nhiên điều chuyện không khiến cầu thủ 21 tuổi người Italia phải bận tâm, điều anh muốn hướng tới duy nhất lúc này chỉ là cố gắng thi đấu thật tốt tại Stuttgart để sớm được trở về Old Trafford. Cho dù lúc này anh không được ra sân thường xuyên và vẫn đang phải vật lộn với nỗi đau chấn thương.

Bàn thắng đẹp mắt của Macheda vào lưới của Aston Villa

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại