Nổi điên, Mancini "ném đá" cả giải Ngoại Hạng

Công Luận |

(Soha.vn) - Chắc hẳn trong thời gian qua, cảm xúc của Mancio bị dồn nén nhiều lắm và bây giờ đây ông mới quyết xả ra cho bằng hết. Chiến lược gia người Italia đã buông lời công kích từ Arsenal cho tới Chelsea và còn đòi được phong tước Hiệp sĩ!

Như thông lệ, các HLV luôn có một buổi phỏng vấn trước báo giới để nói về tình hình đội bóng chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Nhưng khác với mọi ngày, HLV Mancini lần này có vẻ như đã quá lan man nói chuyện “trong nhà” chán rồi quay sang chỉ trích “hàng xóm”.

Đầu tiên, ông thày người Italia muốn dằn mặt thủ thành Joe Hart, ý nhắc nhở anh hãy thi đấu cho cẩn thận. Manico nói: “Nghe này, tôi tin rằng ngoài Joe Hart không ai xứng đáng hơn anh làm thủ môn cho Man City. Tôi đã trao cho anh ta cơ hội khi thay thế Shay Given – tại thời điểm đó là một trong những thủ môn hay nhất châu Âu.”

Joe Hart bị dọa là sẽ cho ngồi dự bị nếu tiếp tục mắc lỗi

“Tôi yêu Joe. Nhưng đơn giản thôi, nếu Joe tiếp tục mắc sai lầm trong những trận đấu tới, anh sẽ được ngồi trên băng ghế dự bị. Lúc này, Joe nên tập trung vào công việc của mình tại Etihad”.

Tiếp sau đó, nhân vật bị ngài Roberto Mancini “mắng thẳng mặt” là cậu học trò đã từng được ông rất yêu quý – Samir Nasri. Thuyền trưởng của Man xanh nói: “Tôi nghĩ Samir là một cầu thủ có chất lượng”.

“Với phẩm chất của mình, anh được kỳ vọng sẽ ra sân chơi tốt và tạo nên sự khác biệt trong mỗi trận đấu. Nhưng điều này đã không xảy ra”.

“Đôi khi một cầu thủ nghĩ rằng, những gì họ làm được trước đó là quá đủ mà quên mất đi việc cần phải tiếp tục cố gắng hơn trong những ngày tháng sau. Nếu bạn là một cầu thủ hàng đầu, bạn phải biết hoàn thiện bản thân cho tới những ngày cuối cùng trong sự nghiệp của bạn”.

“Samir hoàn toàn có thể chơi tốt hơn nhưng anh ý đã không thể hiện được điều đó. Bạn nghĩ rằng bạn giành được danh hiệu thì có thể chơi với 50% năng suất ở mùa giải tiếp theo sao?”

Và ở thời điểm hiện tại, tiền vệ người Pháp cũng đã có tên trong bản danh sách cần được thanh lọc trong mùa giải tới của Man City. Chỉ là chưa rõ đội bóng nào có đủ khát khao và tài chính để đưa tài năng một thời của sân Emirates về làm quân.

Mancini chỉ trích Wenger không biết dạy quân

Tiện một công mắng mỏ Nasri, HLV Mancio quay sang công kích luôn người thầy cũ của anh – “Giáo sư” Wenger. Mancini cho rằng, cách huấn luyện của ngài Wenger là quá nhu nhược, ông chỉ biết bao che cho học trò và như thế chỉ làm hư các cầu thủ của mình.

Chiến lược gia người Italia nói: “ Tôi không phải là Arsene Wenger. Chúng tôi khác nhau và cách huấn luyện của chúng tôi cũng khác nhau. Tôi luôn muốn giành chiến thắng và các cầu thủ cũng có phần trách nhiệm mỗi khi đội bóng nhận kết quả buồn. Có như thế các cầu thủ mới có thể khôn lớn lên được”.

“Bạn không thể giúp cầu thủ của mình tiến bộ bằng cách nói với họ rằng: Aaah! Bạn đã có một số sai lầm. Nhưng không sao hết, chúng ta sẽ sửa sai ở trận sau”.

Một công đôi chuyện, nhắc tới Arsenal thì khó có thể bỏ quên Chelsea. Ông thầy 48 tuổi nôm na chê bôi Chelsea không biết cách dùng người khi sa thải những người đồng hương cũng là đồng nghiệp xuất sắc như Carlo Ancelotti hay Di Matteo.

Ông cho rằng, những con người kia họ đã mang về thành công cho The Blues vậy cớ làm sao lại sa thải họ. Và chính cái việc thay đổi HLV liên tiếp tại sân Stamford Bridge chính là nguyên nhân khiến cho đội bóng thành London ngày một suy yếu cho dù có một đội hình “khủng”.

Chê bôi Chelsea không biết dùng người và ghen tị với quyền lực của sir Alex

Tiếp theo đó, ngài Alex cũng có tên trong câu chuyện của Mancini. Ông cho biết: “Sir Alex Ferguson là một trường hợp hoàn toàn khác, bởi vì ông ấy đã có thâm niên rất lâu làm việc tại Old Trafford. Bây giờ ông ý đã có một chỗ ngồi vững chắc tại Man Utd. Không chỉ đơn giản là một HLV, Ferguson cũng có một sức mạnh đáng kể tại Man Utd, ông tham gia vào mọi vấn đề của CLB”.

Nói điều này là để ám chỉ BLĐ của Man xanh chưa thực sự tin tưởng ông và không trao hết binh quyền vào tay Mancini. Và ông mơ tưởng rằng, khi được Citizens hay ĐT Anh trao binh quyền vào tay, ông sẽ làm được nhiều điều cao siêu hơn nữa.

“Nếu có thể, tôi vẫn mong một ngày mình được dẫn dắt ĐT Anh đi chinh phục ngai vàng tại World Cup và cả Euro. Và lúc đó, tôi muốn được phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ. Không cần đúc tượng, chỉ cần danh hiệu đó thôi là đủ”

Nhưng trước lúc nghĩ tới cương vị làm HLV trưởng ĐT Anh thì Mancio nên nghĩ tới số phận của mình tại Etihad. Khi được các phóng viên nhắc tới vấn đề này, ông thày người Italia đã không giấu nổi cảm xúc liền đáp bằng 1 câu nói thô tục: “F****** hell!” và tiếp theo đó là những lời nói quanh co lảng tránh đối diện vào sự thật.

Chốt lại sau cùng, Mancini khẳng định rằng ông đang hạnh phúc với những gì mình có tại Manchester.

Thật chẳng rõ ở Man City đang diễn ra chuyện gì mà khiến cho Mancini “điên loạn” đến thế. Chắc rằng đang có một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đang diễn ra bên ngoài vẻ thanh bình của sân Etihad.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại