Những "thảm họa" chuyển nhượng của Premier League mùa giải 2012/13

Công Luận (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mùa giải Premier League 2012/13 sắp đi qua, đây cũng là thời điểm để đánh giá tổng quan lại công tác tuyển mộ của các CLB. Hãy cùng điểm qua những bản hợp đồng thất bại nhất của các đội bóng ở giải Ngoại hạng trong năm qua.

1. Christopher Samba (Anzhi đến QPR - 12,5 triệu bảng)

Số tiền 12, 5 triệu bảng là khổng nhỏ đối với một trung vệ. Nhưng HLV Harry Redknapp chẳng mấy quan tâm đến chuyện tiền nong khi đưa Christopher Samba tới sân Loftus Road. Là một cầu thủ từng có nhiều năm chinh chiến tại Premier League dưới màu áo của Blackburn, Samba được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn nơi phòng tuyến của đội bóng thành London.

 

Nhưng cầu thủ người Pháp chỉ có thể đáp lại bằng một hình ảnh vô cùng mờ nhạt. Lúc này, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình khi xưa và đành phải ngập ngùi cùng QPR chơi tại Championship mùa bóng năm sau.

2. Javi Garcia (Benfica đến Man City - 16 triệu bảng)

 

Hoàn toàn thất bại trong việc thay thế Nigel de Jong, cựu cầu thủ của Benfica là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất của Man City trong mùa giải vừa qua. Không thể làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ đánh chặn, Garcia thường xuyên phải “đánh bóng” băng ghế dự bị của sân Etihad. Tính trên mọi mặt trận, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới có tổng cộng 22 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng.

3. Joe Allen (Swansea đến Liverpool - 15 triệu bảng)

Vì Joe Allen, HLV Bren Rodgers đã phạm phải lời hứa sẽ không lấy đi bất cứ tài năng nào của Swansea sau khi ông rời đi. Cầu thủ trẻ người xứ Wales đến với Liverpool với cái giá cũng không hề rẻ - 15 triệu bảng. Đặt chân tới Anfield, Rodgers cùng rất nhiều NHM The Kop đã hy vọng Allen sẽ tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng của mình như thời còn chơi bóng cho Swansea. 

 

Tuy nhiên, cầu thủ năm nay 23 tuổi đã phụ lòng người thầy của mình khi chưa đóng góp được gì nhiều cho lối chơi của đội bóng vùng Merseyside. Trong 27 lần được ra sân tại Premier League, Allen chưa ghi được bàn nào.

4. Marko Marin (Werder Bremen đến Chelsea - 6 triệu bảng)

Mùa Hè năm ngoái, cùng với những cái tên như Eden Hazard hay Oscar, Mako Marin được kỳ vọng sẽ mang đến hơi thở mới cho đội chủ sân Stamford Bridge. Nhưng trong lúc những người bạn đồng hành của anh ngày một khẳng định vị trí của mình tại Chelsea thì Marin chỉ biết “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị.  

 

Một phần là vì chấn thương và phần còn lại là do lối chơi của anh chưa thể thích nghi được với giải Ngoại hạng . Được ra sân tất cả 15 trận và ghi được 1 bàn thắng, tiền vệ người Đức chính xác là “tai nạn” lớn nhất của Chelsea trong mùa Hè vừa qua.

5. Emmanuel Adebayor (Man City đến Tottenham - 5 triệu bảng)

Thi đấu khá ấn tượng ở mùa giải năm ngoái theo dạng cho mượn, Emmanuel Adebayor được tin tưởng là sẽ tiếp tục “làm nên cơm cháo” ở những năm tiếp theo. Chính vì thế, BLĐ sân White Hart Lane đã quyết định bỏ ra 5 triệu bảng để mua đứt anh từ Man City.

 

Nhưng không rõ vì lý do gì, chàng tiền đạo người Togo đánh mất phong độ một cách quá khó hiểu. Cả mùa giải năm nay, anh có 23 lần được ra sân thi đấu và chỉ ghi được 4 bàn, trung bình gần 6 trận anh mới có 1 bàn thắng.

6. Danny Graham (Swansea đến Sunderland - 5 triệu bảng)

 

Thi đấu ấn tượng trong mùa giải 2011/12 với 12 bàn sau 36 trận trong màu áo Swansea, Sunderland dốc túi số tiền 5 triệu bảng để anh về sân Ánh sáng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, chàng tiền đạo người Anh vẫn chưa ghi nổi dù chỉ là bàn sau 11 trận đấu.

7. Esteban Granero (Real Madrid đến QPR - 9 triệu bảng)

Giành được chữ ký của Esteban Granero với giá 9 triệu bảng, QPR cứ nghĩ rằng mình đã có được mục tiêu của mình bằng một cái giá hời. Nhưng đến khi chứng kiên màn trình diễn của cầu thủ người TBN thì HLV Mark Hughes mới hiểu vì sao anh lại có một cuộc “đào tẩu” khỏi Bernabeu lặng lẽ đến vậy. 

 

Ngay cả khi Harry Redknapp  đến tiếp quản QPR thì anh vẫn chưa thể chứng tỏ được gì nhiều. Chiếc ghế dự bị như trở thành người bạn thân cuộc của cầu thủ 25 tuổi. Từ đầu mùa, tiền vệ người TBN mới ra sân được 18 lần trong màu áo The Hoops và ghi được đúng 1 bàn thắng.

8. Alou Diarra (Marseille đến West Ham - 2 triệu bảng)

Bỏ ra 2 triệu bảng để đưa chàng tiền vệ trung tâm người Pháp - Alou Diarra về sân Upton Park là một trong những quyết định vô cùng sai lầm của West Ham. Cựu tiền vệ của Marseille ra sân thi đấu được đúng 3 trận thì được gửi trả về Pháp chơi bóng cho Rennes dưới dạng cho mượn. Và ở đây, anh cũng không được trọng dụng khi mới được ra sân thi đấu đúng 7 trận.

 

Cựu ngôi sao của đội tuyển Pháp ngao ngán nói: "Thật không thể hiểu được khi bạn mua một cầu thủ về với bàn hợp đồng kéo dài 3 năm và sau đó lại lãng quên anh ta".

9. Scott Sinclair (Swansea đến Man City - 6 triệu bảng)

HLV Roberto Mancini đưa Sinclair về với hy vọng sẽ gia cố thêm sức mạnh ở hành lang cánh phải của đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, cuộc sống cạnh tranh khốc liệt tại Man City cùng với một phong độ giảm sút khiến cho cầu thủ trẻ 24 tuổi người Anh khó có thể cạnh tranh một suất đá chính. 

 

Từ đầu mùa, Sinclair mới được ra sân đúng 11 trận và chưa đóng góp được bàn thắng nào cho Man xanh. Nhiều khả năng chàng tiền vệ trẻ này sẽ ra đi ngay khi “phiên chợ” mùa Hè mở cửa.

10. Maicon (Inter Milan đến Man City - 3 triệu bảng)

Rõ ràng, hậu vệ cánh phải của Man City -Maicon đã có một “kỳ nghỉ dưỡng” không thể tuyệt vời hơn trước khi từ giã sự nghiệp. Trung vệ người Brazil cũng sắp bước sang tuổi 32 và những chấn thương dai dẳng đã khiến cho phong độ của anh giảm sút nghiêm trọng. 

 

Không muốn phải cạnh tranh suất đá chính với Zabaletta, Maicon an nhàn ngồi hưởng trên ghế dự bị mà chẳng một câu than phiền. Tuy nhiên, BLĐ Citizens sẽ không để tình trạng này kéo dài khi đề tên anh vào bảng danh sách những người cần phải ra đi trong Hè này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại