Những điều này, Việt Nam vẫn đang nợ HLV Miura

Đoàn Dự |

Chắc chắn là có nhiều người lắm đang ăn mừng vì Miura bị sa thải. Nhưng cũng chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đang nợ Miura...

Những người hiểu rõ nhất về Miura

Liên hệ với Phi Sơn một ngày sau khi ông Miura bị sa thải, giọng tiền vệ SLNA vẫn đượm buồn cho người thầy từng rất cưng chiều mình.

“Thầy không còn làm nữa nhưng chúng em luôn dành cho ông tình cảm đặc biệt vì thầy sống chan hòa, gần gũi.

Thầy giúp chúng em nâng cao thể lực rất nhiều. Chuyên môn của thầy cũng rất tốt nhưng nhiều người lại chỉ xem các trận đấu dở và chỉ trích còn trận hay thì không nói. Phải xem lại cả quá trình làm việc của thầy thì mới hợp lý”.

Hỏi thêm Phi Sơn về những điều học trò cải thiện được dưới thời HLV Miura, “Ronaldo Việt Nam” tiếp:

“Thầy làm tinh thần cầu thủ, động lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo rất tốt. Cả tập thể luôn sẵn sàng thi đấu. Thầy làm tâm lý tốt nên học trò ra sân thường rất thoải mái”.

Những điều mà Phi Sơn nhận xét về HLV Miura dù chưa đầy đủ, cũng nói lên nhiều điều. VFF, giới chuyên gia hay BHL và NHM có thể nói gì đó không hay về ông thầy Nhật. Nhưng để nói chuẩn xác nhất, chỉ có thể là những học trò.

Hoàng Lâm, tội đồ của U23 Việt Nam trong trận thua U23 UAE 2-3 thì nói ngắn gọn:

“Ai từng làm việc với thầy mới cảm thấy ông tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn thầy vì tất cả”.

U23 Việt Nam 4-1 U23 Iran

HLV Việt Nam nói về Miura

Dưới con mắt của một HLV nhà nghề, ông Nguyễn Thành Vinh đã chỉ ra rất nhiều thứ mà Việt Nam cần phải cảm thấy hàm ơn Miura.

“Trước hết HLV Miura sang Việt Nam giúp chúng ta được nhiều thứ.

Ông đã thổi vào hồn cầu thủ 1 tinh thần thi đấu hết mình. Đạo đức cầu thủ tốt hơn, không có tiêu cực xảy ra và chúng ta cũng không hề phải lo ngại về điều đó.

Cầu thủ yêu mến HLV Miura, các HLV ngoại khác cũng thế, nhưng ông Miura thì rõ ràng hơn, khi nhiều người sẵn sàng lên mạng xã hội chia sẻ. Ông ấy đã giúp đỡ nhiều cầu thủ tiến bộ.

Về mặt thành tích thì so với các năm trước đây là chúng ta hơn (lọt vào vòng 1/8 Asiad 2014 (thắng Olympic Iran 4-1), vào Bán kết AFF Cup 2014, đoạt HCĐ SEA Games 28, lần đầu vào VCK U23 châu Á).

Trình độ thể lực của các cầu thủ là gần như không thua kém các nước trong khu vực châu Á. Chúng ta có thể thua, nhưng khi đá với các đội Tây Á vẫn chơi từ đầu đến cuối, không hụt hơi như trước. Như vậy là có chương trình khoa học về mặt thể lực.

Về chiến thuật, một số người nói chúng ta đá bóng dài thế này thế kia nhưng thực tế chúng ta đang xây dựng lối chơi hiện đại.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Á đều đang chơi như vậy, phối hợp nhỏ ở khu vực trung tuyến, rồi phất dài lên trên hoặc 2 biên, làm sao càng gần thủ môn đối phương càng tốt để ghi bàn”.


HLV Miura không bảo vệ nổi Quế Ngọc Hải, làm suy yếu U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á.

HLV Miura không bảo vệ nổi Quế Ngọc Hải, làm suy yếu U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á.

Lối chơi mà Miura sử dụng bị nhiều NHM, chuyên gia phản đối, cho rằng không phù hợp con người Việt Nam. Nhưng theo ông Nguyễn Thành Vinh, mấu chốt ở chỗ Miura không có đủ thời gian, bị xáo trộn nhân sự quá nhiều và bị ảnh hưởng từ VFF.

“Bóng dài, bóng bổng là 1 cách chơi hiện đại. Tất nhiên ông Miura vẫn loay hoay tìm người để thực hiện lối chơi đó, không định hình được số cầu thủ trong đội chính, không tìm được thủ lĩnh mang băng đội trưởng như Quế Ngọc Hải trước đây.

Quế Ngọc Hải rất quan trọng với HLV Miura. Nhưng nhiều khi ông ấy vẫn đang còn phải dựa vào một số ý kiến của Liên đoàn để rồi mất đi cầu thủ hay như Ngọc Hải.

Trước đó, ông Hải Hường – Trưởng ban kỷ luật chỉ giới hạn cấm Quế Ngọc Hải trong phạm vi V-League thôi.

Nhưng sau đó, ông Lê Hùng Dũng nói cấm cái này, cái kia thì ông Miura bị ảnh hưởng luôn. Đội trưởng, nòng cốt, con cưng của mình mà Miura cũng không bảo vệ được.

Nếu là HLV Calisto hay Alfred Riedl thì sẽ khác. Tôi có phần thất vọng khi ông Miura không có quyền HLV trưởng khi điều động quân. Rồi còn con người thay đổi làm ông ấy loay hoay không định hình được”.


Bóng đá Việt Nam dưới thời Miura đã có nhiều khoảnh khắc thăng hoa và điều đó sẽ không dễ tìm kiếm trở lại.

Bóng đá Việt Nam dưới thời Miura đã có nhiều khoảnh khắc thăng hoa và điều đó sẽ không dễ tìm kiếm trở lại.

Rời Việt Nam, Miura đang muốn tìm việc ở Trung Quốc hoặc Tây Á. Chặng đường vị HLV này đi trong tương lai rất có thể sẽ chứng minh rõ nét chúng ta đã khắc nghiệt với ông thái quá như thế nào.

Ở thời điểm hiện tại, những ai yêu mến vị chiến lược gia người Nhật Bản chỉ có thể gửi đến ông các lời chúc thật an lành, khỏe mạnh.

“Trong suốt thời gian làm việc gần 2 năm với thầy, em cảm ơn thầy, thầy đã giúp đỡ, nhắc gọi em rất nhiều lần để tâm sự. Thầy luôn hướng em cố gắng cho tương lai.

Chúc thầy mạnh khỏe và sẽ thành công trong công việc mới. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với thầy” – Phi Sơn nhắn gửi vị HLV từ xứ Mặt trời mọc.

Nhắc đến HLV Miura, Phi Sơn kể về kỉ niệm tại Asiad 2014: “Ở Asiad 2014 tại Incheon, thầy xếp đội hình chính gặp Olympic Iran thì không có em đá chính. Thầy gọi em ra và nói:

“Em không có tên trong 11 cầu thủ ra sân vì thầy muốn sử dụng hiệu quả hơn. Em là cầu thủ quan trọng với thầy, có thể mang đến sự mới mẻ trong hiệp 2”.

Thầy còn nói chuyện nhiều điều, chia sẻ về cuộc sống... Rồi hiệp 2 em vào, thi đấu tốt, cả đội thắng 4-1 còn em cũng ghi được 1 bàn thắng”.

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại