Những cầu thủ Italia "muối mặt" tại Premier League

Những năm qua, Premier League được xem như là "miền đất dữ" đối với các cầu thủ Italia. Dù được đánh giá rất cao nhưng những gì mà họ thể hiện chỉ gói gọn trong hai từ "thất vọng".

Mới đây, Fabio Borini đã bày tỏ ý định trở lại thi đấu tại Serie A sau những năm tháng 'vật lộn' trong màu áo của Liverpool và giờ là Sunderland. Trong những mùa giải đã qua, đã có rất nhiều những cầu thủ Italia, thậm chí là các tài năng trẻ đến thử sức tại Premier League. Song, hiếm có ai trong số họ đạt được thành công rực rỡ.

Đa phần những năm tháng thi đấu tại Premier League đều là quãng thời gian đáng quên trong sự nghiệp của họ. Có thể nói, giải đấu này là một "miền đất dữ" đối với các cầu thủ đến từ xứ sở hình chiếc ủng.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những tài năng của bóng đá Italia đã thất bại trong việc thể hiện mình tại Premier League ở 10 mùa giải gần đây.

Fabio Borini

 

Tỏa sáng trong đội hình của Roma khi mới chỉ 21 tuổi, Borini đã khiến Liverpool phải bỏ ra 13,3 triệu euro để đưa tiền đạo này về Anh. Chưa thể hiện được nhiều ở đội bóng mới, Borini đã dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu ba tháng.

Mãi đến đầu năm 2013, cựu cầu thủ của Roma mới có thể trở lại thi đấu cho The Kop. Song, chỉ hơn một tháng sau, tiền đạo này lại bị trật khớp vai ở cuộc đối đầu với Swansea City. Trong cả mùa giải đầu tiên, anh chỉ thi đấu 20 trận trên khắp các mặt trận cho Liverpool và ghi được hai bàn thắng.

Ở mùa giải năm nay, Borini đã được đem cho mượn sang Sunderland dù đã thi đấu rấtthành công với ĐT U-21 Italia trong mùa hè. Tuy nhiên, anh mới chỉ đóng góp được một bàn thắng và chẳng thể giúp Mèo Đen thoát khỏi top cuối của BXH.

Mario Balotelli

 

Đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, Manchester City đã có được Mario Balotelli sau khi bỏ ra 21,8 triệu euro trong mùa hè năm 2010. Tuy nhiên, đây lại là một thương vụ hoàn toàn thất bại bởi tiền đạo người Italia vẫn giữ nguyên tính cách quậy phá của anh như tại quê nhà.

Trong hơn hai mùa giải thi đấu tại Premier League, người ta nhớ đến các scandal củaBalotelli nhiều hơn là những khoảnh khắc tỏa sáng. Không biết bao nhiêu lần HLV Roberto Mancini phải khốn khổ vì Badboy. Ngoài việc liên tục gây gổ trên sân cỏ, tiền đạo này còn tự chuốc lấy rắc rối vì những hành động như: lái xe quá tốc độ, ném phi tiêu vào mắt cầu thủ trẻ, bắn pháo hoa làm cháy nhà hay tranh cãi với đồng đội.

Cuối năm 2012, HLV Mancini đã không giữ nổi bình tĩnh và suýt chút nữa ẩu đả với anh trong một buổi tập. Dù cả hai thầy trò đã lên tiếng xin lỗi sau đó nhưng Balotelli vẫn phải rời Man City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Federico Macheda

 

Mùa giải 2008-09, Federico Macheda đã trở thành người hùng của Man Utd ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Premier League. Ở trận đấu với Aston Villa vào tháng Tư năm 2009, tiền đạo khi đó mới 17 tuổi người Italia đã có bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ, đem về ba điểm trọn vẹn cho đội chủ sân Old Trafford. Chiến thắng ấy được xem là bước ngoặt để Quỷ Đỏ giành chức vô địch.

Tuy nhiên sau đó, anh lại chẳng thể khẳng định mình để chiếm suất đá chính tại sân Old Trafford. Kể từ năm 2009 đến nay, tiền đạo này đã bị đem đi cho mượn ở khắp các CLB: Sampdoria, Queens Park Rangers, VfB Stuttgart rồi Doncaster Rovers. Sau sáu mùa giải thuộc biên chế Man Utd, anh mới chỉ có được 36 lần ra sân và đóng góp 5 bàn thắng trên tất các cả đấu trường.

Alberto Aquilani

 

Đang là một ngôi sao sáng trong đội hình của Roma, Aquilani lại có một quyết định sai lầm khi đến đầu quân cho Liverpool. Gia nhập với mức giá 20 triệu euro và nhận được rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên phải đến mãi vòng đấu thứ 12, anh mới có được trận ra mắt choThe Kop tai Premier League vì chấn thương. Trong mùa giải đầu tiên tại Anh, tiền vệ này chỉ có được 26 lần ra sân trên tất cả các đấu trường (rất hiếm khi chơi trọn 90 phút) và ghi hai bàn thắng.

Ở mùa giải tiếp theo, phần vì không đảm bảo thể lực, phần vì vẫn chưa thể hòa nhập với đội bóng mới, Aquilani đã được Liverpool lần lượt đem cho Juventus và Milan mượn trong hai mùa giải sau đó rồi bán đứt cho Fiorentina trong mùa hè năm 2012 với giá chỉ 2 triệu euro.

Andrea Dossena

 

Mùa hè năm 2008, HLV Rafael Benitez đã quyết định bỏ ra 9 triệu euro để đem về hậu vệ trái Dossena từ Udinese với mong muốn củng cố hàng phòng ngự cho Liverpool. Tuy nhiên, cầu thủ người Italia đã làm ông thầy phải thất vọng với màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa.

Phần lớn thời gian của Dossena ở sân Anfield là trên ghế dự bị. Trong suốt hai mùa giải, anh chỉ ra sân có 18 lần cho The Kop tại Premier League (2 lần trong cả mùa 2009-10). Ngay sau đó, hậu vệ này đã phải cuốn gói trở về quê nhà, khoác áo Napoli.

Vào mùa hè vừa qua, Dossena đã trở lại Premier League khi đầu quân cho Sunderland theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh lần này tại xứ sương mù cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Vito Mannone

 

Năm 17 tuổi, Vito Mannone – thủ thành trẻ tài năng của bóng đá Italia đã quyết định chia tay Atalanta để gia nhập Arsenal. Dù được đào tạo cùng đội trẻ Pháo Thủ và đem cho mượn tại Barnsley và Hull để tích lũy kinh nghiệm nhưng thủ môn này đã không thể hiện nhiều sự tiến bộ.

Trở lại sân Emirates, dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn chỉ là thủ thành thứ ba của CLB sau bộ đôi người Ba Lan Wojciech Szczesny và Lukasz Fabianski. Trong suốt sáu mùa giải là người của CLB thành London, thủ thành người Italia chỉ có được 23 lần đứng trong khung gỗ của CLB.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thủ thành người Italia đã chuyển đến Sunderland với giá 2,4 triệu euro. Tuy nhiên, anh vẫn không thể cạnh tranh vị trí với Kieren Westwood. Mãi đến vòng đấu thứ 10, Mannone mới có được lần đầu tiên bắt chính choMèo Đen tại Premier League.

Rolando Bianchi

 

Màn trình diễn của Bianchi tại Reggina đã thu hút sự chú ý của rất nhiều các đội bóng tại Châu Âu. Tháng Bảy năm 2007, Bianchi chuyển đến đầu quân cho Manchester City với giá 13 triệu euro và được trao chiếc áo số 10. Ngay trong trận ra mắt, tiền đạo này đã có được pha lập công vào lưới West Ham.

Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, dù đang thi đấu rất tốt cho Man City nhưng không hiểu sao cầu thủ người Italia lại lên tiếng chỉ trích văn hóa Anh và khẳng định mình sẽ chẳng thể đạt tới đỉnh cao nếu không trở lại Serie A. Tuyên bố này đã khiến hình ảnh của Bianchi trở nên xấu đi trong mắt mọi người. Ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm đó, anh đã bị HLV Sven-Goran Eriksson đẩy sang Lazio theo dạng cho mượn rồi bán đứt cho Torino khi mùa giải kết thúc.

Giuseppe Rossi

<img id="img_419585" data-cke-saved-src="https://sohanews.sohacdn.com/2013/8-345761-heroa-1385890990664.jpg" src="https://sohanews.sohacdn.com/2013/8-345761-heroa-1385890990664.jpg" photoid="img_419585" rel="https://sohanews.sohacdn.com/2013/8-345761-heroa-1385890990664.jpg" type="photo" alt="" helvetica="" neue',="" helvetica,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" 20px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
 

Giuseppe Rossi hiện đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn ở Serie A mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong những năm đầu của sự nghiệp cầu thủ, tiền đạo này đã gặp rất nhiều trắc trở trong màu áo Manchester United.

Năm 12 tuổi, Rossi theo cha chuyển đến Anh và gia nhập học viện của Quỷ Đỏ. 5 năm sau, anh đã được đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với CLB. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ tuổi này không thể cạnh tranh được vị trí với các ngôi sao trên hàng công của CLB khi ấy như: Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Ole Gunnar Solskjaer… Sau hai mùa giải ở đội hình một, Rossi chỉ có được 14 lần ra sân cho CLB và ghi được bốn bàn thắng.

Trong mùa giải 2006-07, tiền đạo người Italia tiếp tục không thể hiện được mình trong hai lần được đem cho mượn tại Newcastle và Parma. Sau đó, anh đến đầu quân cho Villarreal với giá 10 triệu euro và bắt đầu thành danh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại