Nhân vật khiến bầu Đức cũng "chào thua"

Hạ Huyền |

Nhân vật và phát ngôn sau đây xứng đáng nhận giải “Mâm xôi vàng”, nếu bóng đá Việt Nam tổ chức một cuộc bình chọn các danh hiệu ngược.

Ở buổi Hội thảo công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia vào ngày 18/12, GĐĐH CLB Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hoài khiến hội trường phải phì cười vì thắc mắc của mình.

Nguyên văn phát biểu của ông Hoài như sau:

“Khai mạc V-League 2016 vào ngày 20/2/2016 mà tôi tra cứu trên lịch, thấy ngày này trùng với ngày... 13/1 âm lịch.

Giải khởi tranh vào ngày 13 âm là không tốt lắm đâu. Hay ban tổ chức đã đi xem thầy rồi mà thầy phán đó là ngày tốt thì vẫn phải theo thôi. Hoặc nên bảo thầy xem lại”.

“Phát hiện” của GĐĐH Nguyễn Trọng Hoài khiến những người tham dự buổi hội thảo tầm cỡ quốc gia nêu trên thấy giống như chỉ có ở các buổi “hội làng”.

Bởi trong khi những chủ đề nóng hổi tính thời sự như bạo lực sân cỏ, nạn bán độ và dàn xếp tỷ số hay công tác tổ chức giải, tìm kiếm tài trợ… đang được bàn luận một cách nghiêm túc, phát biểu của ông Hoài giống như một sự bỡn cợt.

Tại V-League 2012, ông Nguyễn Trọng Hoài từng bị nhận án kỷ luật do hành vi lao thắng vào sân sỉ vả trọng tài Công Khanh.
Tại V-League 2012, ông Nguyễn Trọng Hoài từng bị nhận án kỷ luật do hành vi lao thắng vào sân sỉ vả trọng tài Công Khanh.

Với những ai theo dõi và am hiểu bóng đá Việt Nam, thật khó để không liên tưởng lại những phát ngôn gây “sốc” của các nhân vật đại diện cho bóng đá Thanh Hóa trước đây.

Chẳng hạn, bầu Đệ từng khiến dư luận dậy sóng khi tố cáo VPF chi tiền thuê người theo dõi chủ tịch các CLB.

Hoặc, chính ông Đệ, vì bị bầu Đức phản bác do ý kiến thiếu xây dựng, đã thách đấu tay đôi với vị tỷ phú phố núi: “Ra ngoài kia nói chuyện phải quấy”.

Trong năm 2015, bên cạnh nhiều ý kiến đóng góp xây dựng bóng đá Việt Nam được đánh giá rất cao, cũng tồn tại không ít những phát ngôn khiến dư luận phải “mắt tròn, mắt dẹt” vì sự hài hước.

Trong số đó, phát biểu vừa nhắc của ông Nguyễn Trọng Hoài xứng đáng được xếp ở ngôi “quán quân”.

Nếu có thêm giải "á quân" cho phát ngôn "lãng xẹt" thì GĐĐH Nguyễn Trọng Hoài cũng là ứng cử viên hàng đầu.

Cũng tại buổi hội thảo nêu trên, ông Hoài còn thở vắn than dài như ở nhà: "Ôi, các anh ơi, cho em biết em sai cái gì rồi mới trừ tiền chứ! Em không sợ phạt tiền nhưng em cần minh bạch. Cái gì cũng phải rõ ràng, minh bạch”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại