Nhận HCĐ, Ánh Viên khóc hết nước mắt

Khi mất HCV oan ức ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, Ánh Viên không khóc. Tuy nhiên, khi chỉ giành được HCĐ ở nội dung 800m tự do, kình ngư 17 tuổi đã khóc hết nước mắt...

  Toàn cảnh SEA Games 27

Nội dung 800m tự do lần đầu Ánh Viên thi đấu tại SEA Games và BHL đội bơi cho kình ngư người Đà Nẵng thực hiện nội dung này cũng chỉ với mục đích thử nghiệm, không đặt nặng vấn đề huy chương.
 

Không phải là nội dung sở trường nhưng Ánh Viên cũng đạt được HCĐ với thành tích 8 phút 52 giây 77. Về nhất ở nội dung này là Khoo Cai Lin của Malaysia với thành tích 8 phút 49 giây 51, HCB thuộc về Sriphanomthorn của Thái Lan với thành tích 8 phút 49 giây 61.

 

Giành HCĐ, Ánh Viên khóc hết nước mắt từ phòng thay đồ ra tới bể bơi phụ phục hồi thể lực.

 

Ánh Viên khóc vì thành tích hôm nay đạt được không tốt như trong tập luyện, nguyên nhân là vì đã thực hiện động tác không đúng.

 

HLV Đặng Anh Tuấn chờ cho cô học trò 17 tuổi hết xúc động rồi dùng clip đã ghi lại chỉ cho Ánh Viên thấy động tác tay sai dẫn tới thành tích không tốt như tập luyện.

 

Trong chiều 14/12, Ánh Viên còn thi chung kết 100m bơi ngửa nữ, giành HCB.

 

Ánh Viên phải nhận HCB oan ức. VĐV về đầu Tao Li của Singapore xuất phát phạm luật nhưng các trọng tài vẫn công nhận kết quả.

 

Phóng to HLV Đặng Anh Tuấn (trái) cùng lãnh đạo đoàn Việt Nam đã khiếu nại nhưng không thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại