Nhà báo Trương Anh Ngọc: Ronaldo đã nhận thua Messi!

Trương Anh Ngọc (từ Roma, Italia) |

Năm 2010, nhà báo Trương Anh Ngọc được tạp chí France Football mời làm giám khảo, đại diện cho làng báo Việt Nam tham dự cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA. Từ đó đến nay, anh là người bầu chọn cho Việt Nam với tư cách giám khảo báo chí. Và trong năm thứ 6 liên tiếp trực tiếp tham gia bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá, nhà báo Trương Anh Ngọc đã chia sẻ quan điểm của anh với Thể thao 24h về danh sách 3 ƯV rút gọn năm nay.

Thể thao 24h: Sự có mặt của Messi trong danh sách rút gọn không gây ngạc nhiên, Neymar cũng vậy nhưng cái tên Ronaldo lại đang tạo ra dư luận trái chiều.

Nhiều người cho rằng Suarez xứng đáng hơn cầu thủ người Bồ Đào Nha. Vì sao Suarez không lọt vào “chung kết”?

Nhà báo Anh Ngọc: Tôi không ngạc nhiên về điều này và bản thân tôi không thấy có vấn đề gì là "trái chiều" cả. Sự xuất sắc của Suarez và Neymar là xương sống của những chiến thắng đậm đà mà Barcelona đã có khi thiếu Messi bị chấn thương.

Nhưng anh không có tên trong danh sách rút gọn cuối cùng, bởi có lẽ, phần đông những người đã chọn Ronaldo thay vì Suarez cho rằng, Suarez chưa đạt đến tầm ảnh hưởng, khả năng ghi bàn và gánh vác đội bóng như Ronaldo đã làm.

Thể thao 24h: Ronaldo trong cuộc phỏng vấn gần đây cho rằng, Messi sẽ đoạt Quả bóng Vàng.

Lý do theo cầu thủ này vì các phiếu bình chọn thường dựa vào danh hiệu dù tiêu chí bầu chọn dựa trên “Phong độ thi đấu và hành vi, ứng xử trong và ngoài sân cỏ”.

Là nhà báo Việt Nam duy nhất được mời bình chọn danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá trong suốt 6 năm qua, anh nghĩ thế nào về phát biểu của Ronaldo?

Nhà báo Anh Ngọc: Đấy là một sự thừa nhận, thừa nhận tài năng của Messi và có thể đã thừa nhận mình sẽ thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay (cười).

Thể thao 24h: Cuộc đua Quả bóng Vàng không có khái niệm “phòng ngự” khi mà các hậu vệ hay thủ môn thường đứng ngoài cuộc chơi dù mục đích hàng đầu của bóng đá là không thủng lưới.

Trong tư cách một người yêu bóng đá Ý, nền bóng đá nổi tiếng về nghệ thuật catenaccio, anh có lẽ cảm thấy bất công?

Nhà báo Anh Ngọc: Một trận đấu có ít bàn thắng được cho là buồn tẻ. Đấy cũng là một xu thế. Tôi không thấy có gì là bất công cả. Tôi chỉ hơi buồn khi thấy bây giờ, bóng đá thế giới quá ít hậu vệ giỏi.

Thể thao 24h: Kết quả bầu chọn QBV từng bị đặt dấu hỏi về tính trung thực. Một bộ phận không nhỏ cho rằng FIFA thực tế đã lên sẵn kết quả ai thắng, ai thua. Là người trong cuộc, anh có thể cho người hâm mộ Việt Nam một cái nhìn về vấn đề này?

Nhà báo Anh Ngọc: Từ khi hai giải thưởng (Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và QBV châu Âu - PV) nhập vào làm một, FIFA đã thuê một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới thực hiện việc kiểm phiếu.

Mỗi người được mời tham dự bầu chọn được gửi danh sách bầu chọn qua mail hoặc fax và việc người đó lựa chọn ai đều được ghi lại một cách rất rõ ràng trong phiếu bầu.

Sau khi gửi đi bằng mail, người gửi sẽ được lưu lại danh sách bầu của mình để đối chiếu khi cần và Ban tổ chức cũng có phiếu bầu đó.

Tôi không hiểu tại sao lại có ý kiến lá phiếu bị chỉnh sửa, trong khi mọi chuyện đều rõ ràng bằng phiếu bầu như thế? Tôi không tin có chuyện chỉnh sửa hay khuất tất ở đây để nhiều người theo cảm tính cho là có sự thay đổi phiếu bầu sao cho ai thắng và ai thua.

Ngay cả khi có một số HLV, đội trưởng tố lá phiếu của họ này nọ thì bản thân điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng. Vậy thì FIFA điều chỉnh, nếu đúng như thế, để làm gì?

Thể thao 24h: Theo anh, bộ đôi Ro-Si sẽ còn tiếp tục khiến cuộc đua giành giải thưởng này dễ dự đoán bao năm nữa?

Nhà báo Anh Ngọc: Năm 2010 là năm duy nhất cho tới nay, danh hiệu QBV FIFA không phải là cuộc đua tay đôi giữa họ. Năm ấy, không có Ronaldo, và danh hiệu thuộc về Messi, một chiến thắng mà người ta cho là khá bất ngờ.

Từ năm 2011 đến nay, luôn luôn có Messi và Ronaldo trong danh sách. Những người còn lại, thực ra là kẻ thứ 3 trong "mối tình" Quả bóng Vàng-bóng Bạc giữa Messi và Ronaldo, là các tiền vệ (Xavi, Iniesta, Ribery) và thủ môn (Neuer).

Nhưng năm nay, người ta thấy xuất hiện một tiền đạo, Neymar.

Đấy là một điều đặc biệt mới mẻ. Neymar cũng là cầu thủ tuổi 23 đầu tiên xuất hiện trong danh sách ứng viên kể từ thời Messi và Ronaldo, lúc ấy mới 20 và 22 tuổi, về sau Kaka trong cuộc bầu chọn danh hiệu QBV châu Âu 2007.

Ta có thể nhìn thấy dấu hiệu này thế nào? Theo tôi, đấy là một sự thay đổi lớn.

Thứ nhất, đấy là sự xuất hiện của một ngôi sao tấn công, cho thấy sự cạnh tranh về số bàn thắng, số đường chuyền với các cầu thủ tấn công như Messi và Ronaldo đã xuất hiện (trong kỉ nguyên Messi-Ronaldo, số bàn thắng ghi được trong năm, tại các giải đấu lớn nhỏ theo cấp CLB, sau đó mới là đội tuyển, là tiêu chí hàng đầu đánh giá ngôi vị của họ trong cuộc bầu chọn).

Đó là điều mà những kẻ cạnh tranh trước kia với Messi và Ronaldo, các tiền vệ và thủ môn, không thể nào đạt được.

Thứ hai, tuổi trẻ của Neymar và buổi hoàng hôn của Messi và Ronaldo. Messi đã 28 tuổi, chấn thương ngày càng nhiều hơn. Ronaldo đã 30 tuổi và cũng không duy trì được sự ổn định như trước.

Cuộc đua Messi và Ronaldo vẫn có thể kéo dài thêm 1-2 năm nữa, nhưng nhìn Neymar xuất hiện trong danh sách, họ phải hiểu là thời đỉnh cao của họ không còn lâu nữa. Một cuộc đổi ngôi có thể xuất hiện sau đây không lâu.

Thể thao 24h: Ở một hạng mục khác là “HLV nam xuất sắc nhất năm”, anh có thấy 3 ứng viên xứng đáng hay không?

Nhà báo Anh Ngọc: Tôi không có ý kiến gì về danh sách này. Nhưng sự lựa chọn của tôi không giống như danh sách cuối cùng này, vì có những quan điểm hơi khác với số đông.

Thể thao 24h: Không được phép công bố lá phiếu của mình bầu chọn ai trước đêm Gala trao giải, nhưng anh có thể cho biết trong 5 lần tham gia bầu chọn trước, tỷ lệ chính xác phiếu bầu của anh so với kết quả công bố là bao nhiêu phần trăm?

Nhà báo Anh Ngọc: Mấy năm trước, tôi có đọc được đâu đó một bài báo trên mạng, sau khi tôi và HLV trưởng cũng như đội trưởng ĐTVN không bầu Ronaldo vào vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn QBV mà là Ribery, rằng Việt Nam "đúng là ở vùng trũng của bóng đá thế giới".

Tôi chỉ thấy buồn cười cho suy nghĩ rất buồn cười đó. Vùng trũng tồn tại trong đầu người viết, vì suy nghĩ phải trúng bằng được kết quả cuối cùng, theo kiểu rất ăn thua và coi những người có chính kiến khác mình là thấp hơn anh ta.

Thật tội nghiệp cho những ai có suy nghĩ như thế...

Xin cảm ơn anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại