Người ta vui khi thấy Barca thua

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chẳng cứ là CĐV của Real mới thấy sung sướng mãn nguyện khi chứng kiến Barca bại trận. Ở ngoài kia, sẽ không ít người mừng thầm, cảm tạ Kền Kền vì đã hạ bệ được kẻ được coi là hùng mạnh nhất bóng đá đương đại.

Người xứ Catalan có quyền tự hào với những gì họ có được nhờ lối chơi tiqui-taca. Nhưng họ cũng đâu biết rằng, chính điều đó đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. "Gã khổng lồ" quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá thế giới và có vẻ như, Barca là đội quân đến từ thế giới khác.

Cũng đã có CĐV của Barca từng nói: “Xem làm gì! Trước sau gì chẳng thắng!” nói vậy có tự tin quá không? Ấy thế mà đội bóng xứ Catalan vẫn thắng như thể đó là điều hiển nhiên.

Có lẽ, Blaugrana thua lại làm cho bóng đá trở nên đẹp hơn và bớt phần đơn điệu. Người ta đã chán ngán cái điệp khúc thắng hoài, thắng mãi của Barca. Khi Barca không còn ngồi trên đầu thế giới, các đội bóng lớn nhỏ khác biết đâu sẽ có thêm niềm tin để chiến đấu với "gã khổng lồ", để mỗi trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Người ta mong chờ nhiều lắm cái ngày có một ai đó hạ bệ được Barca và cuối cùng, thời khắc đó đã đến.

Barca có lẽ đã hiểu rõ hơn giờ họ đang ở đâu

Hôm nay, Barca thua trận ê chề ngay trên sân nhà Camp Nou trước đại kình địch Real Madrid khiến lắm kẻ thấy hả hê. Họ vui sướng vì cuối cùng đã có người chỉ cho Barca thấy họ đang ở đâu.

“Gã khổng lồ” thêm một lần nhận thất bại là thêm một lần người ta thấy “chuyền và chạy” không còn là phạm trù cao siêu và số lần thua có vẻ như đang ngày một dày thêm. Barca lúc này không còn là đội quân biết nuốt chửng những danh hiệu bằng tiqui-taca huyền thoại mà nó gợi nhớ lại những tháng ngày cuối cùng dưới thời Frank Rijkaard: Thủ kém, công tồi!

Chiến thắng của Real Madrid tại Camp Nou rạng sáng nay với cú đúp của Ronaldo và Messi thì im tiếng. Có lẽ đã rất lâu rồi, Real Madrid hay những CĐV trung lập thấy được sự áp đảo của đội bóng Hoàng gia trước đối thủ truyền kiếp. Có lẽ cuộc sống vốn công bằng và không có điều gì hoàn hảo, Barca thua như một lẽ tất yếu. Chỉ có điều, họ đã thắng quá nhiều và ngự trị đủ lâu trên ngai vàng để khiến lòng đố kị ngày một lớn trong những trái tim Madrid.

Đã đến lúc Barca kiểm điểm lại mình nếu không muốn mất đi tất cả

Tại Camp Nou, Barca vẫn cầm bóng nhiều nhưng rõ ràng họ thiếu đi các ý tưởng tiếp cận khung thành cùng khả năng dứt điểm tồi. Có quá nhiều lí do để viện cớ khi người ta thất bại nhưng có điều chắc chắn rằng Barca đã không còn vị thế của mình sau thất bại trước Real. Nguy hiểm hơn, những hệ lụy từ thất bại ở “Kinh điển” luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường.

Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết liệu Barca có thể ngược dòng đánh bại Milan trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League hay không. Nhưng có điều chắc chắn rằng họ không còn bất khả chiến bại nữa. Thất bại trước Madrid ngay tại thánh địa Camp Nou biết đâu lại đánh dấu cho sự kết thúc của kỷ nguyên sưu tầm danh hiệu hàng loạt của Barca.

Nhà Vua đã băng hà và kéo theo cái chết của tiqui-taca huyền thoại. Cuộc sống vẫn tuần hoàn và thời gian chẳng chờ đợi ai nên một cái kết thúc là để bắt đầu một điều thay thế tương ứng. Có lẽ, những Madridista và các CĐV trung lập vui vì điều đó nhiều hơn là chiếc vé vào chung kết cúp Nhà Vua của “bầy Kền Kền”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại