Nghi vấn trọng tài thiên vị Dortmund, trù dập Malaga

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Người Malaga cho rằng họ đã bị đối xử bất công, bị phân biệt chủng tộc. Nhưng sự thực như thế nào?

Phút 90+2 trận Malaga gặp Dortmund đêm qua, Santana đã ghi bàn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 3-2 qua đó đi tiếp vào bán kết Champions League. Pha ghi bàn này là một loạt các tình huống việt vị của đại diện Đức tuy nhiên vẫn được trọng tài công nhận.

 

 

Vì thế, HLV Pellegrini cũng như chủ tịch Sheikh Abdullah Bin Nasser Al-Thani của CLB Malaga đã rất tức giận, lên tiếng cáo buộc trọng tài và yêu cầu UEFA mở một cuộc điều tra. Nhưng nhìn lại pha ghi bàn của Eliseu ở phút 82 cho Malaga, có lẽ bộ đôi HLV và chủ tịch đại diện La Liga nên nghĩ lại về lời cáo buộc của mình?

 

 

Trong tình huống ghi bàn này, Eliseu đã ở tư thế việt vị khi đệm bóng sau pha dứt điểm của Julio Baptista (Eliseu ở dưới bóng và giữa anh với vạch biên ngang chỉ có 1 cầu thủ đối phương). Như thế, trọng tài đã khá “công bằng” khi “tặng” cho mỗi đội 1 bàn thắng không hợp lệ?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại