Ngày này năm xưa 25/11: Đế chế Anh đổ sập dưới bóng “hoa Hồng”

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hôm nay vừa tròn 60 năm ngày ĐT Anh hùng mạnh phải nhận thất bại đau đớn 3-6 ngay tại Wembley trước Hungary.

60 năm về trước, trên sân Wembley với lượng khán giả lên tới 105.000 người đã đã chứng kiến trận giao hữu giữa Anh và Hungary. Tuy đây chỉ là trận cầu vô thưởng vô phạt nhưng nó lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm của NHM. Vì chính tiếng tăm của Tam sư cũng như “những bông hoa Hồng”.

Khi đó, ĐT Anh được nhắc tới như một trong những đội tốt nhất trên thế giới và họ mới chỉ để thua đúng 1 lần trên sân nhà (thua Ireland vào năm 1949). Còn khi đó Hungary giống như một hiện tượng mới nổi của bóng đá thế giới với tâm điểm Ferenc Puskas.

Chàng tiền đạo này đã ghi được 59 bàn trong 33 lần ra sân trong màu áo ĐTQG. Điều đó đã giúp cho Hungary duy trì được mạch 24 trận bất bại kéo dài từ tháng 5/1950. Trong đó, đáng kể nhất là chiến thắng trước Nam Tư ở trận tranh HCV tại Thế vận hội mùa Hè năm 1953.

 

Ngay ở phút đầu tiên, NHM nước Anh đã cảm thấy choáng váng khi Hungary là đội vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền vệ Nandor Hidegkuti. Đúng 12 phút sau, Jackie Sewell đã có pha lập công để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng.

Tuy nhiên chỉ vèn vẹn đúng 7 phút, Hungary ghi thêm liên tiếp 3 bàn nữa do công của Hidegkuti (20 ') và cú đúp của Puskás (24', 27'). Niềm tin của Tam sư được nhen nhóm lên đôi chút khi Stan Mortensen có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-4 ở phút thứ 38. Nhưng mọi hy vọng của các cầu thủ nước Anh đã nhanh chóng tan biến khi bước sang khoảng thời gian thi đấu của hiệp 2.

Jozsef Bozsik tiếp tục duy trì được lợi thế 3 bàn cách biệt cho Hungary (50 ') và sau đó, Hidegkuti đã hoàn tất cú hat-trick (53’) để hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng. Quá thất vọng sau những bàn thua liên tiếp, ĐT Anh gần như không còn ý chí chiến đấu. Cũng bởi vậy, bàn gỡ của Alf Ramsey ở phút thứ 57 cũng không giúp cho Tam sư có thêm quyết tâm trong trận này.

Sau thất bại này, ĐT Anh đã nghiêm túc kiểm điểm lại lối chơi của mình. Trong khi đó, Hungary tiếp tục duy trì được chuỗi trận bất bại cho tới trận CK World Cup 1954 và rồi gục ngã trước Tây Đức.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại