Mourinho-Rodgers: Có không, một cuộc đổi vai?

Bảo Nam |

Hiếm có cậu học trò nào như Brendan Rodgers: Tất cả những gì thuộc về đặc trưng của ông thầy Mourinho, ông đều làm ngược lại 180 độ.

1. Ít ai biết rằng, Jose Mourinho đã từng nghĩ, Brendan Rodgers sẽ là người thay thế mình sau khi ông rời khỏi Chelsea nhiệm kỳ 1. Vào thời điểm đó, tuy xa mặt, nhưng cặp thày trò này không hề cách lòng. Thời còn dẫn dắt Swansea, Rodgers vẫn nói: Phong cách của ông nảy mầm từ chính những hạt giống Mourinho vun trồng.

Nhưng 2 năm trở lại đây, từ thày trò, mối quan hệ giữa Mourinho và Rodgers chuyển hẳn sang thái cực đối lập: Kẻ thù. Họ không còn dành cho nhau những lời tán dương như trước, mà thay vào đó, là những phát biểu được tẩm mùi hận thù và mỉa mai.

Mới đây, Mourinho mượn chuyện Rodgers mang đội hình B sang Tây Ban Nha thi đấu với Real Madrid, tấn công cậu học trò của mình khá dữ dội. Đại loại là Mourinho mỉa mai học trò cũ hèn nhát, chưa đá đã chịu thua…

Vấn đề là Mou càng mỉa, càng tỏ ra khó chịu thì người ta lại càng có cớ suy luận: Ông sợ Rodgers. Sợ rằng cậu học trò năm xưa đang toan tính điều gì đó để hất Chelsea ra khỏi đường ray bất bại ngày hôm nay. Mou sợ, vì ông đã không còn đọc được suy nghĩ của Rodgers như trước. Họ - 2 con người từng dựa vào nhau mà sống, và cũng ảnh hưởng khá nhiều từ quan điểm của nhau – đang dần đi theo 2 con đường ngược chiều.

2. Jose Mourinho là bậc thầy của những toan tính, là người thực dụng, chấp nhận những chiến thắng xấu xí. Còn Rodgers ngược lại: Ông tận hiến cho bóng đá tấn công. Đó là sự khác biệt đặc thù nhất giữa 2 con người này vốn dĩ luôn được nhắc tới mỗi khi họ đối đầu.

Nhưng đó chưa phải điểm mấu chốt được báo chí Anh nhắc tới.

Tờ Guardian vừa đưa ra một quan điểm rất thú vị: Mourinho thực tế không có quyền mắng Rodgers hèn nhát, bởi chính ông mới là người hèn nhát.

Rodgers dám đối đầu với cả dư luận lẫn bề dày lịch sử của Liverpool để toan tính cho một trận đấu lớn hơn. Hành động đó thực tế là dũng cảm. Còn Mourinho thì khác. Gần như tất cả các trận đấu tại Premier League hay Champions League, thậm chí FA Cup, Cúp Liên đoàn, Mourinho đều sử dụng những trụ cột một cách vô tội vạ. Mới đây thôi, trong chiến thắng 6-0 của Chelsea trước Maribor tại Champions League, Mourinho ép Hazard phải thi đấu đủ 90 phút. Tại Premier League, trong khi các CLB khác đã sử dụng từ 25-30 cầu thủ, thì Mourinho mới dùng vỏn vẹn 20 người. Ông gần như không xoay tua, mà áp dụng đội hình 1 cho hầu hết các trận đấu.

Việc một HLV không dám tin tưởng vào các cầu thủ dự bị, đến ngay cả những thời khắc chắc thắng cũng không dám rút trụ cột ra ngoài, thực tế đâu có tư cách gì chỉ trích một người dũng cảm là hèn nhát. Nó chẳng có chút logic nào cả.

Đây cũng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 nhân vật chính của trận đại chiến tại Anfield tối nay. Mourinho ngày càng đánh mất đi sự phiêu lưu trong tư duy, trong khi đó, chính Brendan Rodgers lại có được sự ngẫu hứng này. Một bậc thầy tính toán đang dần mất đi thói quen tính toán, và một kẻ tấn công hồn nhiên như Rodgers lại bắt đầu biết toan tính như cáo già.

Một cuộc hoán đổi vai trò thú vị, và liệu trong trận đại chiến hôm nay, có sự hoán đổi giữa Liverpool và Chelsea hay không. Mùa trước, Chelsea chính là CLB đã đạp Liverpool một cú đau đớn trước cửa thiên đường. Mùa này, The Kop sẽ phục thù nhờ Rodgers.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại