Mourinho, khắc tinh của ngài Alex

Trần Chân |

(Soha.vn) - Sau 14 lần chạm mặt nhau, HLV Jose là người chiếm ưu thế hơn với 6 lần giành được chiến thắng, ngài Alex chỉ có 3 và hai ông hòa nhau 5 lần.

Đêm nay, Jose Mourinho sẽ có cơ hội được đấu trí với ngài Alex thêm một lần nữa sau 4 năm xa cách. Trận đấu cuối cùng mà hai vị chiến lược gia đại tài này gặp nhau cũng tại sân chơi Champions League mùa giải 2008-09. Khi đó, “người đặc biệt” đang cầm quân tại Inter Milan và cũng là một trong những lần hiếm hoi vị HLV người Scotland giành được phần thắng.

Trước năm 2004, cái tên Jose Mourinho như hoàn toàn xa lạ đối với NHM môn thể thao Vua. Nhưng kể từ ngày 25/2/2004 khi Porto đánh bại được Man Utd trên sân Dragao với tỉ số 2-1 người ta bắt đầu tò mò về ông thầy người BĐN. Và trong trận lượt về, Quỷ đỏ cũng không thể làm được gì hơn khi bị cầm hòa với tỉ số 1-1.

Trong những năm đầu ở Chelsea, phần thắng luôn thuộc về Mourinho

Không chỉ dừng lại ở đó, chuỗi ngày tháng tươi đẹp của Jose còn được nối dài khi ông chuyển tới Chelsea. Ngay trận đầu ra quân trong mùa giải 2004-05, The Blues đã đánh bại Quỷ đỏ với tỉ số sát nút 1-0 trên sân nhà Stamford Bridge. Đến khi quay trở lại Old Trafford, Man Utd còn phải chịu thất bại đau đớn hơn nhiều lần với tỉ số 1-3. Chưa hết, cũng trong năm này, Man Utd và Chelsea còn chạm trán nhau tại Carling Cup và Ferguson vẫn chưa thể thắng được Mourinho (0-0 và 1-2).

Sang năm thứ 2 công tác tại London, Mou đã có thất bại đầu tiên trước ngài Alex trong trận lượt đi tại Old Trafford (0-1). Nhưng đến trận lượt về, Jose hoàn trả mọi ân oán bằng một trận thắng đậm 3-0. Những ngày tháng đau buồn của Man Utd mỗi lần gặp Chelsea tiếp tục được nối dài sang năm thứ 3. Trong khuôn khổ Premier League, hai đội đội hòa nhau trong cả lượt đi lẫn lượt về (1-1, 0-0). Và mọi thứ được định đoạt khi trận đấu cuối cùng của năm tại FA Cup, Chelsea thắng 1-0.

Tới năm cuối cùng Mourinho còn công tác tại Stamford Bridge, ngài Alex đã tiễn biệt đối thủ của mình bằng một chiến thắng tại giải Community Shield sau loạt đá luân lưu 11m. Sau đó ít lâu ngày 20/8/2007, HLV người BĐN đã quyết định bỏ lại chiếc ghế trên băng huấn luyện của The Blues.

Cuộc chơi vẫn đang được nối dài

Hơn một năm sau đó, hai nhân vật đầy duyên nợ này lại được gặp nhau trong khuôn khổ Champions League. Ở trận lượt đi trên sân Giuseppe Meazza, Man Utd đã cầm hòa được Inter Milan trong một trận cầu không bàn thắng. Đến khi trở lại Old Trafford, Quỷ đỏ đánh bại Nerazzurri sau hai pha lập công của Ronaldo và Vidic.

Và bây giờ, câu chuyện của hai vị đại tướng hàng đầu châu Âu sẽ được viết tiếp bằng cuộc đối đầu giữa Real và Man Utd diễn ra vào đêm nay. Nhưng với những gì đã nêu, Mourinho hoàn toàn xứng đáng với cái danh Khắc tinh của ngài Alex.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại