Milan – cơn ác mộng kinh hoàng nhất của HLV tạm quyền Barca

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Chính chấn thương mắc phải trong trận gặp Milan hồi năm 1989 đã khiến Jordi Roura phải từ giã sự nghiệp thi đấu sau đó không lâu.

Mùa Hè năm 1982, Jordi Roura thời bấy giờ mới là một cậu thiếu niên 15 tuổi đã gia nhập học viện đào tạo La Masia của Barcelona. Với tài năng sáng chói, đến cuối năm 1988, ông có trận đầu tiên cho Barca tại La Liga.

Đến năm 1989, Roura được thi đấu trong trận chung kết lượt về tranh siêu cúp châu Âu với Milan trên sân San Siro (hòa 1-1 ở lượt đi trên Nou Camp). Trận này, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha dính chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng, phải nghỉ thi đấu dài ngày và sau đó sa sút phong độ thê thảm.

Jordi Roura thời còn thi đấu chuyên nghiệp cho Barca

Roura chỉ được ra sân thêm 9 trận nữa cho Barca ở giải quốc nội rồi bị chấm dứt HĐ năm 1991. Sau đó, tiền vệ người TBN xuống chơi ở giải hạng 2 TBN thêm vài mùa rồi giải nghệ ở tuổi 26.

“23 năm trước, tôi đã có khoảng thời gian rất khó khăn khi chấn thương và không thể thi đấu”, HLV tạm quyền tại Barca thổ lộ. “Nhưng điều đó đã cho tôi cơ hội trở thành HLV”.

Hiện HLV Tito Vilanova đang ở Mỹ điều trị sau khi phẫu thuật ung thư tuyến nước bọt. Vì thế trợ lý HLV Roura lên nắm tạm quyền.

“Thật khó nói rằng chúng tôi không cảm thấy sợ. Milan là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Họ có một đội ngũ lực lượng cầu thủ, nhân viên rất lớn. Luôn luôn rất khó khăn khi phải tới San Siro thi đấu”, Jordi Roura tiếp.

Giữa Barca và Milan có khá nhiều duyên nợ trong quá khứ. Như ở mùa giải năm ngoái, Gã khổng lồ xứ Catalan đã loại đại diện Italia ra khỏi tứ kết Champions League. Ở trận chung kết tranh siêu cúp châu Âu năm 1989 thì AC Milan lại là người giành chiến thắng. Giờ đây, cuộc chiến sẽ có thêm 1 duyên nợ nữa, giữa Jordi Roura và AC Milan.

Xem clip Roura dính chấn thương trong trận gặp AC Milan

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại