Góc nhìn: Vắng M10, Cris Ronaldo sẽ càng thêm "đau" vì QBV

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Messi chấn thương đến hết năm 2013 và cả thế giới đang đồn ầm lên rằng Cris Ronaldo sẽ đoạt QBV FIFA 2013. Nhưng có dễ như thế…

Dứt điểm Messi đấy…

Trong mùa giải năm nay, Messi sa sút nghiêm trọng. Sau 46 trận đấu cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia, anh mới ghi được 45 bàn thắng. Tương phản với sự xuống dốc của M10, Cris Ronaldo lại thăng hoa trông thấy.

Siêu tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ra sân 54 trận, ghi được tới 62 bàn thắng. Để thấy rõ hơn sự vượt trội của CR7, hiệu suất ghi bàn của anh là 1.15 bàn/trận, hơn hẳn Messi với 0.98 bàn/trận!

 

Trong bối cảnh CR7 đang vượt trội Messi như thế, việc chân sút người Argentina chấn thương đến hết năm chẳng khác nào lá cờ trắng M10 tự hàng. Nhưng vấn đề là, khi Messi bỏ cuộc, có chắc Cris Ronaldo sẽ đoạt QBV FIFA như ít ngày qua báo giới đồn đại???

Nhưng “ăn” sao được Ribery!

Trên đường đua tới danh hiệu QBV FIFA 2013, Cris Ronaldo vẫn còn một đối thủ vô cùng nặng ký là Franck Ribery. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ tấn công người Pháp tiếp tục là linh hồn của Bayern Munich. Anh đang góp công lớn giúp Hùm xám đứng đầu BXH Bundesliga, vượt trội phần còn lại tới 4 điểm dù giải đấu mới đi qua 12 vòng.

Nếu như Cris Ronaldo thể hiện bản thân ở những con số khủng, như 24 bàn thắng, 3 pha kiến tạo (La Liga) sau 17 trận ra sân cho Real ở mùa giải mới; thì Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cũng không hề kém cạnh, với 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo (Bundesliga) sau 17 trận chơi cho Hùm xám.

 

Trong mùa giải năm ngoái, Cris Ronaldo có phong độ rất xuất sắc, ghi 55 bàn thắng sau 55 trận, vượt trội Ribery chỉ có 11 bàn thắng sau 43 trận. Nhưng điều quan trọng nhất là CR7 đã trắng tay, còn cầu thủ người Pháp đoạt cú ăn 3 thần thánh với Bayern Munich. Chính nhờ việc góp công lớn giúp Bayern ăn ba, Ribery đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu với số phiếu áp đảo Messi và CR7 (lần lượt 36, 14 và 3 phiếu).

Với cú ăn 3 thần thánh đó, Ribery mới là cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao nhất, trong cuộc đua tới QBV FIFA 2013!

Cầu thủ bị ghét và số “nhọ” với QVB FIFA

Không khó để nhận ra rằng Cris Ronaldo đang bị 2 nhân vật quyền lực nhất thế giới bóng đá ghét: Sepp Blatter và Michel Platini. Chủ tịch FIFA mới đây đã tuyên bố thích hình mẫu Messi hơn hẳn Cris Ronaldo. Theo Blatter, M10 không chỉ tài năng mà còn ngoan hiền hơn hẳn CR7.

Sau lời phát biểu này, Chủ tịch FIFA đã bị “ném đá” dữ dội và phải lên tiếng xin lỗi CR7. Nhưng chỉ sợ rằng Blatter ngoài mặt xin lỗi nhưng trong lòng đã ghét càng thêm hận siêu sao người Bồ…

Với trường hợp của Platini, quan hệ cùng CR7 còn rạn nứt sâu sắc hơn rất nhiều. Vốn là một huyền thoại của làng bóng đá, Platini từng đôi lần lên tiếng tỏ ra ganh tỵ với Cris Ronaldo.

 

Việc CR7 không tới dự lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cách đây ít tháng càng khiến Platini cay cú. Chủ tịch UEFA đã nỗ lực thuyết phục Cris Ronaldo tới dự để tăng uy tín của danh hiệu này. Nhưng bất chấp, siêu sao Real vẫn khước từ khiến Platini mất mặt!

Với chừng ấy lý do, cả về chuyên môn lẫn lòng người, Cris Ronaldo rất khó đoạt QBV FIFA 2013. Kể từ khi danh hiệu này được thành lập (kết hợp giữa QBV với Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2010), CR7 chưa một lần đoạt giải mà chỉ là sự thống trị của Leo Messi!

* Trên thực tế thì vào năm 2008, Cris Ronaldo đã đoạt đủ 2 danh hiệu để kết hợp thành QBV FIFA là QBV và Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA. Nhưng về mặt danh nghĩa, CR7 chưa từng đoạt QBV theo thể thức mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại