Man United và những chuyện thâm cung bí sử trong nhà ăn

Triệu Mẫn |

"Trời đánh tránh bữa ăn" nhưng Rooney từng bị đồng đội chơi khăm ở nhà bếp, còn Rio Ferdinand thì lúc nào cũng muốn làm khó những người phục vụ.

Mặc dù sở hữu xe hơi triệu đô, là những ngôi sao thượng hạng cùng các căn nhà lớn tại Manchester, tuy nhiên, cầu thủ Man United vẫn phải duy trì nhiều quy định trong nhà ăn ở CLB.

Lên cầu thang, qua các lối vào chính là tới nhà ăn với 100 chỗ ngồi, nơi có nguyên một nhóm phụ nữ sẽ đưa ra các khẩu phần ngon miệng trước mỗi buổi tập.

Theo tiết lộ từ Dailymail, hiện tại HLV Louis van Gaal quản lí chặt chẽ Carrington, và thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng trước kia, mọi người thường làm mọi việc mình thích trong nhà ăn.


Nhà ăn tại Man United.

Nhà ăn tại Man United.

Năm 2002, Rio Ferdinand đến Man United từ Leeds United với mức giá 30 triệu bảng. Sau đó, anh thường xuyên gọi món bằng cái giọng đặc trưng vùng Peckham. Bởi vậy mà thường xuyên có yêu cầu Rio phải trở nên nghiêm túc hơn khi gọi đồ ăn.

Dưới quyền Sir Alex, tất cả nhân viên đều ăn tối cùng nhau. “Mọi người đều có cảm giác sống chung trong gia đình” – một nguồn tin cho hay.

Ở Man United, bất cứ ai ra sân tập muộn đều bị phạt. Thế nên mới có tình trạng toàn đội hoảng loạn, điên cuồng tranh nhau chạy khỏi căn tin qua một cửa phụ để kịp tới sân.


Ferdinand hay gọi món bằng chất giọng khó nghe.

Ferdinand hay gọi món bằng chất giọng khó nghe.

Van Gaal yêu cầu các nhân viên CLB không sử dụng chung nhà ăn cùng cầu thủ như trước. Thậm chí, ai là người vào căn tin đầu tiên sau buổi tập sáng cũng được quy định chặt chẽ.

“Cuộc chiến thực phẩm” ở đây khá hiếm hoi, tuy nhiên không phải là không diễn ra. Rooney từng há hốc miệng khi đến chỗ ngồi và phát hiện bữa sáng của mình đã bị thay đổi.

“Tôi nghĩ là Evans và Fletcher. Rooney để lại món trứng của mình rồi đi đâu đó một chút. Khi anh trở lại, mọi thứ được bao phủ bởi sữa chua và những thứ linh tinh nữa" – nguồn tin tiết lộ.

Khi đến với Quỷ đỏ năm 2014, Van Gaal đã thay đổi từ bàn chữ nhật thành bàn tròn trong một cố gắng thúc đẩy sự tương tác nhiều hơn nữa giữa các cầu thủ trong bữa ăn.

Đó là điều về sau, tuy nhiên người ta vẫn nhớ mãi câu chuyện của Dimirar Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria luôn ngồi bàn riêng 1 mình, với bát mì để ăn trưa.


Berbatov hay ngồi một mình.

Berbatov hay ngồi một mình.

Ở Man United, có thời gian các cầu thủ và HLV nói không với truyền thông cũng như các tờ báo ngày. Nhưng TV thì lúc nào cũng chiếu kênh Sky Sports News.

Một lần khác, các cầu thủ được phen chưng hửng khi một tờ báo "lá cải" đăng tin Man United sắp có hoạt động ngoại khóa khiến tất vui mừng hớn hở mà vẫy báo tưng bừng rồi mới biết tất cả chỉ là "tin vịt".

Giáng sinh là dịp tưng bừng nhất tại Carrington, nơi đó có đồ ăn hấp dẫn, vở kịch được trình diễn thường niên tạo nên sự hài hước cần thiết cho mọi người.

Năm 2011, Rooney bị cười đến thối mũi khi tham gia cấy ghép tóc. Bởi vậy, trong bữa tiệc cuối năm, các cầu thủ trẻ đã mặc áo số 10 rồi đội mái tóc giả màu đen xoăn tít.

Sau đó, Rooney giả còn được dựng cảnh đang trả lời một cuộc phỏng vấn nói về mái tóc mới đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào.

Theo những người trong cuộc, đồ ăn ở đây cực kì tương xứng với đẳng cấp của các ngôi sao, nó đảm bảo mức độ phục vụ ngang với nhà hàng tốt nhất tại Manchester. Ở đây, cầu thủ có thể ăn từ thịt gà, pizza, cá tươi và kể cả đơn hàng đặc biệt cũng được.

Mỗi cầu thủ đều có món ăn ưa thích của mình. Patrice Evra mê mẩn cừu lết cốt.

“Nom cậu ấy như một bầy châu chấu khi thấy món thịt cừu trên menu” – một thành viên của nhà ăn tiết lộ. “Cậu ấy sẽ ngồi xuống, lấy đồ ăn và đi chỉ trong vài giây”.

Đầu bếp Mike là một người nổi tiếng và thường xuyên quay lại khi mọi người có nhu cầu về đồ ăn chay.

Thời David Moyes, ông yêu cầu khoai tây chiên biến mất khỏi menu trong khi Rio Ferdinand nói rằng hồi Sir Alex thì ông cho phép mỗi tuần có một bữa như vậy.


Sir Alex Ferguson thoải mái với các học trò hơn trong việc dùng căn tin.

Sir Alex Ferguson thoải mái với các học trò hơn trong việc dùng căn tin.

Năm 2013, sau khi thông báo nghỉ hưu đến các cầu thủ và nhân viên, Ferguson đứng lên cầu thang và vào phòng ăn cho mọi người biết.

Những ai có mặt đều nói rằng những giọt nước mắt từ các nhân viên đã làm việc hơn 30 năm ở đó đã rơi xuống khi Sir thông báo về các thay đổi sắp tới diễn ra.

CLIP 10 cú lội ngược dòng hay nhất của Man United

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại