Man United trắng tay cấp độ trẻ

Song Nhi |

(Soha.vn) - Một mùa giải thảm hại của Man United khi đội U21 cũng trắng tay sau thất bại trước đội trẻ Chelsea ngay tại sào huyệt Old Trafford.

Sau 25 năm đội 1 của Man United mới không giành quyền dự Cúp châu Âu mùa giải tới. NHM Old Trafford hy vọng nỗi đau sẽ được vơi bớt phần nào khi đội trẻ U21 Quỷ đỏ giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 Premier League.

Mùa trước, U21 Man United đã đăng quang sau khi vượt qua đối thủ đồng cấp U21 Tottenham ở chung kết với tỷ số 3-2. Mùa này, lứa kế cận gần nhất của đội 1 Quỷ đỏ tiếp tục thi đấu xuất sắc để đi đến trận đấu cuối cùng chạm trán đội trẻ Chelsea.

U21 Chelsea khoét sâu vào nỗi đau của Man United

Trước 13.000 khán giả có mặt ở sân Old Trafford, U21 Man United đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi Ton Lawrence, ngôi sao trẻ mang áo số 11 có lối chơi rất giống Giggs, mở tỷ số ngay phút 12. Nhưng chỉ đúng 10 phút sau, Musonda gỡ hòa cho U21 Chelsea trước khi Baker ấn định chiến thắng cho đội bóng trẻ thành London. Tuần trước, U21 Chelsea cũng vô địch giải trẻ FA Cup.

Ngay sau khi trở về từ Hà Lan với cuộc nói chuyện với HLV Van Gaal, Giggs cùng Scholes và Neville đã có mặt trên khái đài theo dõi trận chung kết U21 Premier League. Sau thế hệ 1992 của Giggs, thì lứa James Wilson, Lawrence, Pereira được xem là lớp kế cận tài năng nhất của sân Old Trafford.

Trong trận đấu rạng sáng nay, James Wilson cũng đá xuất phát. Tuy nhiên, ngôi sao 18 tuổi lập cú đúp vào lưới Hull trong ngày ra mắt đội 1 đã phải rời sân vì chấn thương. Điều này đã khiến HLV John Peacock của đội U21 Anh lo lắng bởi Wilson nằm trong danh sách đội U19 Anh đá vòng loại giải vô địch châu Âu.

Một số hình ảnh trận chung kết U21 Premier League

Tom Lawrence mở tỷ số cho U21 Man United
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài 10 phút khi Musonda gỡ hòa 1-1
Trước khi Baker ghi bàn quyết định
U21 Chelsea biến Man United thành nhà cựu vô địch giải U21 Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại