Man United thua muối mặt, David Moyes lại đổ lỗi trọng tài

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thất bại muối mặt 1-2 trước Tottenham càng thêm đau đớn với HLV David Moyes khi CLB của ông không được hưởng penalty ở phút 87.

Phút 87 trận đấu giữa Man United và Tottenham, cách biệt chỉ đang là 1 bàn mong manh cho đội khách. Ashley Young bị ngã trong vùng cấm địa Spurs song rất tiếc trọng tài không cho Quỷ đỏ hưởng phạt đền.

“Thật là tai tiếng. Bất kỳ cầu thủ nào vào bóng cao chân như vậy ở trên sân sẽ đều bị phạt thẻ đỏ và đuổi ra. Thủ môn đã băng ra, Young chạm vào bóng trước, rồi cậu ấy bị ngã. Đây quả thật là một quyết định đáng kinh ngạc chống lại chúng tôi. Thực tế thì đây có lẽ là quyết định tồi tệ nhất tôi từng thấy. Ai cũng có thể nói rằng đó là một quả phạt đền”, HLV David Moyes vô cùng tức giận trước quyết định của trọng tài Howard Webb.

 
 	Thủ môn Tottenham đã vào bóng rất cao chân với Ashley Young

Thủ môn Tottenham đã vào bóng rất cao chân với Ashley Young

Khi tình huống nói trên xảy ra, HLV David Moyes đã phản ứng ngay trên đường biên. Bởi lẽ chiến lược gia này đã ức chế Vua áo đen từ khi rút thẻ vàng cảnh cáo Januzaj.

“Các bạn có thấy quyết định đó? Đó là một quyết định khủng khiếp. Adnan đã bị đẩy, Danny Rose đã cố gắng tranh bóng với cậu bé. Thật là một quyết định tồi tệ”, David Moyes tiếp.

 	Trọng tài Webb rút thẻ vàng cho Januzaj vì lỗi ăn vạ

Trọng tài Webb rút thẻ vàng cho Januzaj vì lỗi ăn vạ

Chưa biết những phản ánh của David Moyes về Vua áo đen là đúng hay sai, song đêm qua trên sân nhà, Quỷ đỏ đã dính “bẫy” chiến thuật phòng ngự phản công của Tottenham. Có lẽ thay vì nổi cáu với các quyết định của trọng tài, HLV người Scotland nên tự ngẫm lại đã có những sai sót nào, của ông và các học trò, dẫn tới trận thua đau đớn 1-2 trước CLB thành London!

Xem clip trận này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại