Man United (2-2) Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi

An Nhiên |

(Soha.vn) - Tưởng chừng như Quỷ đỏ đã có một trận đại tiệc tại sân Old Trafford để gột rửa thất bại đau đớn trước Real Madrid thì chính họ, với sự chủ quan chết người, đã tự đánh rơi chiến thắng và tự đẩy mình vào thế khó.

11 phút, Man United 2 Chelsea 0! Quỷ đỏ đã khởi đầu trận tứ kết FA Cup một cách hoàn hảo như chính đường chuyền của Carrick cho Chicharito ghi bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. 

Những vị khách đến từ London gần như đã vỡ vụn sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của Wayne Rooney được thực hiện chỉ sau đó 5 phút. Rafa Benitez ngồi thất thần trên băng ghế huấn luyện mà không nói được dù chỉ một câu, trong khi ở trên sân, các cầu thủ Chelsea chẳng khác nào những khán giả đang ngồi ngoan ngoãn xem màn trình diễn của các ngôi sao bên phía Man United tại Nhà hát.

Rooney đã đập tan mọi tin đồn bằng một bàn thắng

Mọi cố gắng phản công của The Blues đều rơi vào cảnh bế tắc và bị cản phá một cách quá dễ dàng. Demba Ba hoàn toàn mất hút trong những cái bóng áo đỏ, Mata, Lampard lặng câm trước màn trình diễn siêu hạng của Cleveley và Carrick. Mỗi lần bộ đôi này mở một đợt tấn công là khung thành Petr Cech rơi vào tình trạng báo động.

Chelsea gần như chỉ còn biết co cụm lui về phòng ngự và nếu không có tài năng của thủ thành người Séc, chắc chắn họ đã phải nhận thêm những bàn thua nữa trong 45 phút đầu tiên.

Chứng kiến những gì diễn ra trong hiệp 1, tất cả đều đã nghĩ đến một trận thảm bại dành cho The Blues. Tuy nhiên, chính việc có được lợi thế lớn một cách quá dễ dàng đã khiến các cầu thủ Man United chủ quan, coi thường đối thủ.

Các ngôi sao Quỷ đỏ thi nhau phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình. Những đường lên bóng của họ trở nên rườm rà, rắc rối và ngày càng kém hiệu quả. Cũng chính điều đó đã giúp Chelsea bình tĩnh trở lại. Họ dần chiếm lại thế chủ động trên sân và lái trận đấu theo hướng của mình.

Man United đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình

Trên băng ghế huấn luyện, một HLV quá lọc lõi như Rafa Benitez đã dễ dàng nhận ra điều đó. Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã thực hiện 2 sự thay đổi liên tiếp khi tung Hazard Mikel vào sân. Sự xuất hiện của bộ đôi này chẳng những tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa của Chelsea và còn mang đến sự tươi mới cho hàng công.

Và chính Hazard là người đã mang về bàn thắng rút ngắn cách biệt cho The Blues ở phút 59 của trận đấu. Đó thực sự là một tuyệt tác của ngôi sao người Bỉ khi anh đã vẽ lên trên không một đường cong hoàn mỹ không cho De Gea bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Nếu như Man United mất 6 phút để dẫn trước 2 bàn thù họ cũng chỉ mất có 9 phút để phá bỏ đi những lợi thế của mình. Ramires chính là người đã trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Quỷ đỏ sau pha phản công mẫu mực.

Dẫn trước 2 bàn rồi để cho đối thủ gỡ hòa quá chóng vánh, Man United đã rơi vào thế hoảng loạn. Họ đã bị các vị khách đến từ London dồn ép trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Thậm chí, nếu không có tài năng của De Gea với những pha bay người cản phá khó tin cùng sự trợ giúp của thần May mắn, Quỷ đỏ đã phải nhận thêm một thất bại đau đớn ngay tại Old Trafford.

Một trận đấu quá thất vọng của Man United. Kết quả tích cực duy nhất mà họ thu về từ trận chiến này chính là việc Wayne Rooney đã trút bỏ mọi tin đồn về tương lai bằng một pha lập công đẹp mắt. Tuy nhiên, chừng đó là quá ít so với những khó khăn mà họ sẽ gặp phải. Ở trận đá lại, Quỷ đỏ sẽ phải đến làm khách trên thánh địa Stamford Bridge của Chelsea . Đó sẽ là chuyến đi lành ít dữ nhiều…

Clip trận đấu:

 

 

 

Bàn thắng:

Man United: Hernandez 5, Rooney 11.

Chelsea : Hazard 59, Ramires 68.

Đội hình thi đấu:

Man United : De Gea, Da Silva, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Cleveley, Nani ( Valencia 45), Kagawa (Welbeck 75), Rooney, Hernandez (Van Persie 61).

Chelsea : Cech, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Cole, Ramires, Lampard (Hazard 51), Moses (Mikel 51), Mata, Oscar, Ba (Torres 77).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại